Đừng để mũi đóng mủ thành mảng, nguy cơ mù mắt vì viêm xoang
Năm 18 tuổi, do bận tập trung học thi hay sao ấy mà em thường nay nhức đầu, rồi viêm mũi họng liên tục. Mỗi lần bị như vậy là kéo dài trên một tuần có khi nửa tháng, mũi từ màu vàng chuyển sang xanh do vi khuẩn đã xâm nhập vào mũi.
Ban đầu em chỉ đau đầu, sốt, cơ thể nặng nề, dịch mũi có màu vàng xanh và đau như muốn nổ tung vùng xung quanh trán, mũi và mắt. Ăn uống không ngon, ngủ cũng chẳng được. Lúc đó em cố gắng điều trị chỉ đỡ thôi chứ không khỏi.
Nghe nhiều người chỉ cách chữa viêm xoang bằng cây cỏ cứt lợn, em cũng đã áp dụng thử nhưng chẳng cải thiện được tình hình chút nào. Cho đến nay bệnh đã kéo dài gần 10 năm rồi mà không khỏi. Em phải sống chung với bệnh trong đau đớn tột cùng, mỗi khi trái gió trở trời là em đau đầu xổ mũi kinh khủng lắm, cứ phải uống thuốc giảm đau liên tục.
Gần đây bà chị họ em đưa cho em mấy gói thuốc gia truyền, bảo uống đi sẽ khỏi. Nhiều người đã khỏe re nhờ dược liệu quý hiếm này đấy. Ban đầu em cũng e ngại lắm. Nhiều lần lấy ra, rồi lại cất vào tủ thuốc.
Em không dám uống vì thuốc không nhãn mác, mùi hôi, được vo lại tròn tròn rồi đóng gói trong bao ni lông, em cũng e ngại.
Cách đây 2 tuần, một lần đi làm về mắc mưa ướt nhẹp, tối đó em lên cơn đau đầu kinh khủng, nghĩ là do viêm xoang hành hạ, nhà lại không còn thuốc giảm đau. Thấy vậy em nhấm mắt nhắm mũi uống thần dược chữa viêm xoang chị em đưa cho. Uống xong thì cơn đau đầu có dịu lại, 1 tiếng sau thì hết hẳn.
Em nghĩ là thuốc có tác dụng, và nhờ chị họ em mua tiếp uống hết 1 tháng để trị dứt điểm. Sau một tháng em thấy khỏe và không uống nữa. mấy ngày sau em thấy có dấu hiệu lạ, mũi đau nhức, nước mũi từ vàng chuyển sang xanh lè. Mũi đau nhức kinh khủng lắm.
Mấy chị đồng nghiệp khuyên em đi chụp xoang, chứ để vậy không được. Em đi khám và chụp CT đủ kiểu, cuối cùng bác sĩ bảo em đã bị viêm xoang biến chứng, mũi có mủ xanh lè, cần phải nạo gấp, chứ không để được.
Nghĩ đến cảnh lên nằm cho bác sĩ nạo mủ ở xoang mũi mà em không ngủ được, bây giờ không làm vậy chắc em chết sớm quá. Một lần dại dột uống thuốc “thần thánh” mà em tởn đến già luôn các chị ạ.
Theo như các chuyên gia y tế cho răng hiện nay dược liệu làm ra từ một số cơ sở khám chữa bệnh chỉ được kiểm tra bằng cảm quan nên rất thiếu tin cậy, nguồn gốc dược liệu không rõ ràng, dược liệu kém chất lượng hoặc làm giả; trộn hóa chất độc hại hoặc tân dược trong quá trình chế biến, bảo quản... vẫn diễn ra nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng.
Theo ThS.BS Phi Thái Hà (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương), để chữa viêm mũi viêm xoang, nhiều người dân sử dụng hoa cứt lợn. Tuy vậy cần phải thận trọng vì phương pháp này không đảm bảo vệ sinh, dễ gây hỏng niêm mạc mũi khi xông trực tiếp vào mũi. Đã có nhiều người đến viện do bị viêm nặng vì sử dụng hoa cứt lợn, nên điều trị bệnh rất khó khỏi.
Có người lại nghĩ rằng, viêm xoang, viêm mũi dị ứng là do một loại virus xâm nhập vào cơ thể mà sinh ra bệnh và dùng kháng sinh sẽ tiêu diệt được virus, bệnh sẽ tự khắc khỏi nên tự ý ra cửa hàng thuốc mua về uống. Song kháng sinh chỉ cần thiết khi viêm xoang có biểu hiện bội nhiễm, tức là bị nhiễm vi trùng. Việc tự ý dùng hoặc dùng không đủ liều sẽ dẫn đến nhờn thuốc và khó chữa nếu lần sau bị bội nhiễm. Với bệnh này, ngoài thuốc chỉ định của bác sỹ, người bệnh còn cần sử dụng biện pháp vệ sinh mũi họng trong từng trường hợp cụ thể chứ không nên nghe lời mách của người khác.
Viêm xoang mũi nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đên bị mù vĩnh viễn, nên chị em phải cẩn trọng trước khi lựa chọn phương pháp điều trị thích hợp đi ạ.