E đi khám tổng thể phụ khoa ở 73 Trần Duy Hưng bs nói là e bị viêm lộ tuyến cấp 1 phải điều trị bằng phương pháp deep (bs nói 1 lần khỏi luôn k tái phát) 2500k bs nói nếu không điều trị nó nặng hơn ảnh hưởng tới sinh sản có khả năng tắc vòi trứng, đặt thuốc không khỏi được, miệng âm đạo của e đang viêm đỏ rực lên bla bla, e sợ quá nên không kịp tìm hiểu đã đồng ý điều trị luôn. Khâu chuẩn bị thì hơi lâu (rửa ráy chiếu tia hồng ngoại đặt thuốc v..v... nhưng thủ thuật thì rất nhanh, chắc tầm 2f là xong. Do không tìm hiểu trc nên e bị chém, bs bày ra rất nhiều thứ để moi tiền như là điều trị nấm và tạp khuẩn, mỗi ngày rửa, đặt thuốc vs chữa bằng ozone và truyền kháng sinh hết hơn 600k. Hôm nay ngày t3 sau khi e làm thủ thuật và điều trị nấm, còn 7 ngày nữa bạn trai e ở SG ra HN thăm e, không biết tới lúc đó e đã quan hệ được chưa ;( e đọc thấy phải kiêng trong 1 tháng nhưng với trường hợp bị nhẹ bs làm thủ thuật leep cũng khá nhanh ;( các mẹ giúp e với. Mấy tháng mới đc gặp ny huhu. E đang phân vân có nên đổi lịch bay cho bf k