Em phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2 hơn ba tháng nay các chị ạ, khóc hết nước mắt rồi mà lòng cứ nặng như đeo chì. Thương con em chỉ mới 20 tháng, nếu em mất nó sẽ ở với mẹ kế vì em biết chắc chắn chồng em sẽ đi bước nữa. Liệu người ta có thương con em hay không.



Em mất bố mẹ em liệu có chịu nổi không vì em là con một. Bố em bị tai biến cách đây 5 năm khi gia đình em do làm ăn thua lỗ, bị nợ nần phá sản, giờ yếu lắm, đi khập khiễng. Mẹ em cũng bị lên máu tháng nào cũng đi viện lấy thuốc của bảo hiểm. Thường em cứ phải lang thang ngoài đường để khóc, sợ bố mẹ em biết rồi đổ bệnh. Bác sĩ bảo bố em chỉ cần gặp một cú sốc tâm lý nữa là rất khó cứu.



Em chỉ báo tin cho mỗi chồng em để anh nghĩ cách lo cho con vì sắp tới chưa biết khi nào em đi. Điều em nhận lại chỉ là một thái độ dửng dưng vì từ lúc em phát hiện chồng em ngoại tình, mọi thứ đã sụp đổ rồi. Tình đã cạn, nghĩa cũng không còn. Ở những giây phút sinh tử này, em cũng không oán trách gì, người nằm xuống 3 tấc đất, thân xác rồi cũng mục rữa, thôi thì cứ quên hết cho linh hồn nhẹ nhàng, may ra được về cõi trời.



Bạn bè em cũng không còn ai. Không phải vì họ thấy nhà em tán gia bại sản rồi “nghỉ chơi” em, mà do em chủ động cắt đứt liên lạc vì mặc cảm trong lòng. Từ nhà lầu xe hơi, trong phút chốc ở phòng trọ 15m vuông, đi chiếc xe máy cọc cạch. Em lập gia đình, nhà chồng em thì ở quê, chỉ đủ ăn, chồng em làm kỹ thuật, lương ba cọc ba đồng nên cả hai cũng thuê cái phòng trọ ở sát phòng ba mẹ em để em tiện chăm sóc ông bà.



Cứ nghĩ nhẩn ăn nhẩn làm thì rồi cũng qua những ngày khó khăn lấy mì gói làm canh, nhưng mới đây, tự nhiên ung thư cổ tử cung nó “kết bạn” với em mấy chị ạ.



Hồi em sinh xong bác sĩ bảo em là " tử cung lộ tuyến". Em nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ nên khi con 16 tháng em mới có kinh trở lại. Sau đó em thấy kinh ra không đều nên nghĩ chắc mới có lại nên kinh chưa ổn định. Đến vài tháng sau thì rõ ràng là dù không đến ngày mà em vẫn ra máu, có máu tươi, rồi cả những cục máu đông. Ngoài ra em hay mệt mỏi, dễ cáu (lúc đó em cứ nghĩ là do thức khuya chăm con thôi), rồi dần dần em mỏi lưng như khi đến tháng, nhất là khi phải làm nhiều việc nặng. Sau đó em thấy mình ra nhiều khí hư loãng, màu vàng như nước tiểu, hơi dính khi khô, có cả khí hư xanh, và máu thì thỉnh thoảng vẫn ra không theo quy củ nào.



webtretho


Em cũng nhịn tiểu kém hơn, thấy nặng bụng dưới, đau bụng dưới và đau lưng như khi đến tháng. Thỉnh thoảng em sợ gió, thấy người gai gai sốt nhẹ. Em chỉ nghĩ mình bị viêm tử cung, vì có những biểu hiện như của bệnh này, nên em có đến Từ Dũ khám. Mới cho mỏ vịt vào (khổ cho em là lúc đó có bệnh nhân khác vào lấy kết quả khám thế là bác sĩ cứ để em nằm thế giữ mỏ vịt đến 5p để kê đơn cho bệnh nhân kia khám thai, vậy là em lại bị chảy máu như đến ngày í mấy chị ạ. Trong khi khám cho em, thấy bác sĩ bảo với cô y tá: "Chưa gặp ca nào trẻ thế mà đã bị”. Em nghe là đã thấy run, tay chân bủn rủn vì biết có chuyện rồi. Bác sĩ chẩn đoán em bị ung thư cổ tử cung rồi viết giấy chuyển em sang bệnh viện Ung Bướu.



Trên đường về, đầu óc em trống rỗng. Hình ảnh con em, ba mẹ em cứ tua đi tua lại trong đầu em. Người mất đi khỏe rồi, chỉ khổ ngươi còn sống. Rồi em dừng lại bên vệ đường khóc ngon lành như một đứa trẻ. Có chị kia dừng xe lại hỏi sao em khóc, em cần chị giúp gì không. Em cảm ơn rồi bảo em không sao. Lúc đó em ước giá chồng em hỏi em một câu như vậy. Chỉ đơn giản một câu “Sao em khóc?”. Người phụ nữ vào những thời khắc khó khăn, đau đớn nhất, chỉ cần có người bạn đời bên cạnh, hỏi một câu đơn giản vậy thôi là đã thấy hạnh phúc rồi...



Sau đó em có lên bệnh viện Ung Bướu, chầu chực cả hơn nửa ngày mới tới lượt mình khám. Kết quả xét nghiệm và làm sinh thiết cho biết em đã bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Từ ngày nhận kết quả đến nay em không bước chân đến bệnh viện nữa vì em biết mình không đủ tiền để chữa bệnh. Em về nhà, tìm mua một ít cây trinh nữ hoàng cung để trồng. Mỗi ngày em uống 9 lá hãm với nước như hãm trà, thấy người khỏe hơn trước, máu từ từ ra ít lại rồi hết hẳn. Khí hư cũng sạch hơn. Các triệu chứng đau giảm rõ rệt. Thôi thì còn nước còn tát, trời thương cho em sống được với con em bao lâu thì em chịu vậy.



Em viết những dòng này chỉ muốn chia sẻ trường hợp của em để chị nào có những dấu hiệu tương tự thì đi khám ngay chứ để bệnh nặng rồi thì khổ lắm.



Xem thêm


Đây là việc các mẹ đừng làm khi gần chồng nếu không muốn bị ung thư amidan


Bé gái bị ung thư vì một loại đồ chơi đang bày bán ở khắp các căn-tin trong trường học


Gái chưa chồng cũng dính u nang buồng trứng thậm chí ung thư, đây là 8 dấu hiệu nhận dạng chị em đừng bỏ qua mà mất mạng



Xem thêm clip Bệnh ung thư cổ tử cung - Nguyên nhân và giải pháphttp://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/04/UmSnXKyGLV-480x270.jpg