Tình hình là thế này các mẹ ạ, năm nay mình mới 24 thôi. Cách đây 3 năm mình có bê thau đồ lên gác 2 để phơi, thật ra thau đồ cũng ko nặng lắm nhưng ko hiểu sao lúc khom xuống bê cái lưng mình bị đau nhói 1 cái (đau vùng giữa xương sống ngang cùi chỏ ý) mình thả thau đồ xuống liền thế là hết đau, lúc đấy mình ngốc thật đấy không biết gì cả cứ nghỉ đau tý rồi hết chả sao cả không ngờ 7 tháng trước mình ngồi xe và ngồi học nhiều nên bị đau lại tới giờ lun.
Mặc dù người quen giới thiệu là bs giỏi ở Pháp này nọ thế là đi khám và uống thuốc nhiều vậy mà chỉ đỡ hơn 1 tý rồi đâu lại vào đấy. Lúc đầu chỉ đau chỗ cũ thôi, càng về sau đau đủ thứ: nào mỏi cổ khi đội mũ bh, nào tê 2 bả vai khi ngồi khoảng 15 phút (đặt biệt ngồi máy tính), nào tê 2 chân lên tới đầu gối, nào đau nhói trong xương, nào ù tai chóng mặt, đợt đau tổng hợp này bs bảo mình bị viêm khớp + cơ địa yếu, uống thc và ngâm chân bằng nc ấm và gừng cũng đỡ hơn, bnay thì bớt mấy loại này rồi còn vùng xương sống ngay cùi chõ vẫn vậy. Hic mình buồn và chán nản kinh khủng
Tới hôm nay mình hỏi bs bệnh con có bớt ko, bác ý bảo "bớt nhưng con phải kiên trì ún thc lâu dài mới dc" NHững lần khám bác ý kê cho mình nhiều loại thc trong đó có Mydocalm và các loại thc bổ canxi: glucotin, morecal, ca -c 1000, celebrex, omega3, jant_Soother..... trong đó Mydocalm và bổ canxi là chính. Mình cũng đi bơi, ăn tôm cua, uống sữa vậy mà.....
Không biết các mẹ or người thân có ai giống mình không xin chỉ bảo và cho mình lời khuyên với :((:((
Thanks các mẹ!!!! (Ngóng chờ sự chỉ bảo tận tình của các mẹ)) @};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1