Mình không biết có mẹ nào trên diễn đàn bị bệnh sợ ăn giống mình không. Mình đã đi khám tổng thể bao gồm cả thử máu mà vẫn không tìm ra bị bệnh gì. Đợt vừa rồi mình theo chỉ dẫn của BSi mình đã truyền nước và thuốc bổ gan 10 ngày, nhưng cũng không thấy tiến triển gì cả. Nhiều khi thấy đói thèm ăn, nhưng chỉ ăn được nửa bát cơm (hay bất kỳ thứ gì khác) là thấy sợ rồi. Nếu cố ăn, thì người sẽ mệt mỏi giống y như người bị ốm nghén vậy, sẽ thấy nôn nao, khó chịu suốt cả buổi.
Mình post bài này lên xem có mẹ nào bị như mình không và có cách nào để chữa khỏi căn bệnh kì lạ này không.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình đang theo một bác sĩ để điều trị suy nhược cơ thể. Sau 3 ngày truyền và tiêm thuốc thấy bắt đầu ăn được, nhưng...
Vậy chị đã đi khám về dạ dày chưa vậy? Trước đây mình bị đau dạ dày mà không biết, nên cũng có cảm giác sợ ăn như...
Mình cũng nghĩ có khi mình bị stress nên dẫn đến bị suy nhược cơ thể. Bạn có biết bác sĩ tâm lý nào không giới thiệu...