Mùa đông năm ngoái , chẳng hiểu là do em dị ứng với son mới hay sao . hix hix bình thường em dùng son dưỡng của camex và blistex , tự nhiên hứng đi mua thỏi dưỡng của chapice ,( ko biết em viết đúng ko ) + với thỏi moodmatcher ( ko phải mĩ phẩm dởm đâu ạ , em có 1 cái mặt tiền nên em giữ lắm ạ . về dùng vài ngày cũng thấy ok ,lên màu cũng xinh lắm chị ạ :(:( . thế mà ko hiểu vì sao đc ngày mốt môi em tự dưng khô , rát , và chỉ nẻ ở viền môi nhìn cứ như bị thâm xì ấy các chị ạ , nhin như môi thâm sưng vù vù ấy chứ , nói chung là cả tháng đấy em tự ti lắm , em chẳng dám đi đâu , :((:(( em bôi mật ong hầu như liên tục , khi nào cách 3-4 tiếng em lại bôi 1 lần , thế mà vẫn ko khá hơn , vẫn nẻ , :((:(( vẫn thâm xì :((:(( ... em quyết định đi khám da liêu . bác sĩ nhìn môi em : rồi phán , viêm môi bong tróc :((:((..bệnh này cũng nhiều nguyên nhân lắm ạ . bác sĩ hỏi em có phải gần đây em dùng son môi mới ko : thế là em đáp phải :((:(( thế là về em vứt luôn 2 thỏi đi luôn , lần đây bác sĩ cũng kê cho em thỏi bôi ngoài talimus 0.1% và 1 loại kháng khuẩn mà em quên mất tên rồi bôi đc 2-3 ngày em dỡ hẳn và 1 tuần thì dứt điểm luôn - lúc đấy em yêu bác sĩ thế - lại tung tăng đi chơi - chứ em thề từ ngày bị cái môi thâm xì ấy em ko dám ra khỏi nhà - mặc dù người yêu bảo là bình thường nhưng em nhìn em còn thấy gớm chứ là người ngoài :)):)) thế nên khỏi cái em biết ơn bác sĩ lắm :)):)):))