Mình bị choáng như vậy từ hồi cấp 2, cũng thỉnh thoảng mới có.


Mỗi lần bị là như thế này: mất kiểm soát hoàn toàn cơ thể, xảy ra chỉ khoàng 1, 2 giây, như bị choáng, muốn đổ sầm xuống vậy, nhưng mà vì khoảng thời gian xuất hiện ngắn nên mình giữ thăng bằng lại đc.


Nhớ có lần đang đi trên đường, cả cơ thể như nhào xuống đất, rùi thoáng qua là lại hết, mình giữ thăng bằng lại nên chưa té. Có lần đang đi chợ với mẹ, mình bỗng nhiên chới với, mọi thứ như xoay vòng, mình ngã ngửa ra phía sau, k thể á lên luôn, mình tưởng đâu ngã ngửa ra sau luôn rồi chứ, rồi cũng đứng lại đc. Có ai bị như mình ko ạ? Mình chẳng biết bị gì để mà khám đúng chỗ hết. Mọi người tư vấn giúp mình nha.