em đang rất hoang mang và lo lắng thật ra là thế này.em cưới đã 1,5 năm rùi,thả tự do mà ko có j hết.bùn wa',huuuuuu...
em đi khám phụ khoa thì bs nói viêm âm đaọcho thuốc đặt mãi mà chỉ thấy giảm chứ k hết.Sau đó em chờ thấy lâu có em bé wa.em chuyển sang điều trị vô sinh hiếm muộn.Thế là Bs cho làm các xét nghiệm.Thì vẫn kết luận là em bị viêm,sau đó hẹn ngày thứ 2 có kinh lên xét nghiệm máu(xét ng máu rất ổn).giờ hẹn hết kinh ngày thừ 2 lên chụp xquang vòi trứng.em lo wa'.k biết có bị sao ko nữa.lo lắng.hihix.Thứ 4 (23/11/2011) là em đi chụp.lo wa.
thihuong1987 oi, bạn chụp vòi trứng chưa? mình vừa sáng thứ 3( 27/11/2011) chụp. mình cũng hơi viêm âm đạo nhưng bác sĩ vấn chỉ định chụp. Mình cũng đang...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng đang...