Vảy nến là căn bệnh da liễu nhiều người mắc phải nhưng đến nay vẫn không có thuốc chữa . Nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến người mắc tự ti,ngại giao tiếp với người xung quanh


Qua lời giới thiệu của người quen chồng tôi đã lặn lội lên phía Bắc lấy thuốc về uống trong một tháng. Sau 20 năm sống chung và chịu đựng căn bệnh đáng ghét nay nhờ có thuốc này mà khỏi chồng tôi vui sướng và tự tin hẳn lên. Tôi cũng vui mừng không kém vì từ nay mỗi tối không còn phải bôi thuốc từ đầu đến chân giúp chồng nữa ( thêm thời gian chơi với con,hehe)


Chồng nói “ khi anh đến viện da liễu khám và lấy thuốc có nhiều người bị bệnh này lắm ,còn nặng hơn anh, viện có cả CLB dành cho người bệnh nữa. khỏi bệnh anh muốn chia sẻ để giúp nhiều người biết đến bài thuốc này và cũng được chữa khỏi như anh” . Do bận công việc nên nhờ tôi viết giúp vì tôi là người cũng hiểu bệnh tình của anh.


Những ai đã mắc vảy nến sẽ hiểu rất rõ nó khó chịu như thế nào về mặt thẩm mỹ nó khiến mọi người xung quanh xa lánh , thậm chí ghê sợ khi không hiểu. Những khi bệnh lên nhiều chồng tôi luôn mặc áo dài tay đi làm dù thời tiết là mùa hè, đi nghỉ mát với CQ cũng chỉ ngồi ngắm biển vì ngại,tự ti. Chồng tôi đã đi khám, chữa trị ở nhiều nơi rút ra một điều : thuốc Tây không chữa khỏi được ( BV da liễu TW, da liễu HN, các bác sĩ da liễu nổi tiếng khác… tất cả đều theo từ 1 năm trở lên mà không ăn thua gì hết, chỉ đỡ rồi lại đâu vào đó.)


Năm 2016 có bác sĩ người Úc nói là chuyên gia về bệnh này và chữa khỏi cho nhiều người, quảng cáo rầm rộ lắm: chỉ 8 tuần uống trong bôi ngoài sẽ hết… chồng phấn khởi lắm như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm , dẹp công việc qua một bên tìm đến địa chỉ theo QC khám và lấy thuốc. 1-2 tuần đầu chăm chỉ uống và bôi cũng thấy bệnh thuyên giảm và đỡ hơn , đến 8 tuần vẫn vậy không thấy khỏi , kiên trì theo thêm 8 tháng nữa với hy vọng mong manh . Kết quả vẫn không khỏi. Lại quay về da liễu TW mỗi khi bệnh nặng, nổi nhiều nốt trên người đặc biệt mùa thu , đông. Haizzzzz


Các bạn biết đấy thuốc cho bệnh này rất đắt đỏ, mỗi lần lấy 4-5 triệu là bình thường. Từ khi bị bệnh này gđ tôi tốn nhiều trăm triệu mà không khỏi.


Cho đến một ngày đầu tháng 8/2017 có người quen giới thiệu chỗ lấy thuốc lá của một người dân tộc , có nhiều người nặng hơn chồng tôi đã khỏi. Nghe xong chúng tôi vui lắm nhưng cũng hoài ghi vì nghĩ “ bsi Úc còn không khỏi thì chắc gì ông này chữa được..”. Hoài ghi là vậy nhưng tôi nói với chồng cứ thử đến lấy thuốc xem sao, biết đâu lại khỏi thật, có bệnh vái tứ phương mà.


Một ngày cuối tuần chúng tôi cũng thu xếp một chuyến đi lên phía Bắc lấy thuốc với tâm niệm “ khỏi thì mừng ,không khỏi thì coi như một chuyến đi chơi ,ngắm cảnh núi rừng”


Thuốc chỉ uống 1 liều/tháng là khỏi x 4 gói , mỗi tuần một gói , 2l/ngày sau ăn ( tương đương 1 thìa ăn cơm/lần) vị thơm dễ uống như café. Thuốc dạng bột – nguyên liệu là các cây thảo mộc quý ở vùng núi cao, hiểm trở. Vợ chồng tôi nửa tin,nửa ngờ vì giá thuốc khá cao so với các loại thuốc lá thông thường ( tuy nhiên không thể đắt bằng thuốc tây). Liệu có khỏi không hay lại mất tiền oan? Nghi ngờ nhưng vẫn lấy một liều và một liều thuốc Gout cho ông cậu.


Điều bất ngờ đã xảy ra trong tuần đầu tiên dùng , không còn cảm giác ngứa ngáy , các nốt màu đỏ bắt đầu nhạt dần rồi lặn hẳn ( thực ra ngay ngày thứ 2 đã thấy khác)


- Tuần 2: các nốt giảm hẳn ở đầu, mặt,tay ,chân,lưng, bụng,mông ,đùi, chân,bàn chân và cả bộ phận sinh dục


- Tuần 3 : chỉ còn một ít ở các vùng da mỏng đang mờ đi


- Tuần 4 : bay hết sạch đúng như lời ông thầy thuốc nói, trên người còn lại những vết sẹo màu trắng như bị lang ( trong ảnh kèm theo)


Đến hiện tại chồng tôi hoàn toàn trắng trẻo.