Note tự nghiệm...


Tự dưng có hứng nên muốn viết một cái note dài dài tí về chuyện chăm sóc da. Của mình Đây chỉ là kinh nghiệm nho nhỏ thôi. Mình đã thử và thấy có kết quả nên muốn chia sẻ chút ít.


Nói về tình trạng da của mềnh tí nhé:


Lớp 3: bắt đầu có mụn.


Lớp 4 - Lớp 13: mụn đầy.


Hiện tại: còn 10%.


Dạng mụn của mình là mụn bọc. Search GG sẽ có đầy đủ triệu chứng cũng như hậu quả của loại mụn này Nó sưng tấy, đỏ, sẽ phát triển riêng rẽ hoặc thành từng mảng lớn. Nếu bạn không lấy ra, sau một thời gian nó sẽ tự lặn xuống, nhưng đồng thời để lại vết thâm hoặc tệ hơn là làm rỗ mặt. Nói chung đây là loại mụn kinh khủng nhất trong họ hàng nhà mụn


Da mình trắng nên nó càng nổi rõ. ...


Mình từng đi rất nhiều bác sĩ. Từ năm lớp 3 đã bắt đầu nốc thuốc viên rồi. Uống đến nỗi lờn thuốc luôn Mình đi bác sĩ Sương ở Trần Văn Đang từ lớp 3 đến lớp 9. Bác sĩ Sương thì tận tình chữa trị lắm. Nhưng uống thuốc thì hết. Không uống thì mụn ùn ùn nổi dậy. Sau đó, mình đi khám bác sĩ Minh ( trưởng khoa da liễu, bác sĩ chữa trị ca bệnh cô gái bỗng biến thành bà lão ấy ). Bác sĩ Minh thì thuốc uống tầm 1 tuần là sạch mụn. Da mịn như chưa bao giờ được mịn luôn. Trắng sáng ảo lòi Nhưng cũng y như cũ. Uống thì hết. Không uống thì mụn nổi đầy.


( Còn 1 vài bác sĩ nữa nhưng mình chỉ uống thuốc time ngắn nên không nhớ nổi )


Sau khoảng chục năm tầm mò mọi vị bác sĩ, mình quyết định nghỉ. Suy cho cùng, thuốc cũng chỉ là các chất phụ trợ giúp da tươi sáng tạm thời. Mụn bọc thì cần trị tận gốc. Cái kiểu trị ngọn như của các bác sĩ cũng chỉ làm mình tốn thời gian, tiền bạc, công sức. Mà mặt thì càng lúc tệ hơn thôi!


Ngay lúc mình quá nản như thế, thì được một bà cô chỉ cho dùng phương pháp đắp mặt nạ hỗn hợp: Khoai tây + Sữa. Mặt mình nặng quá nên ngày nào cũng đắp cả. Mỗi lần tầm 15 - 30' tùy thể trạng. Đắp vào thì da có sáng tí. Mụn có bớt. Thâm có tạm hết. Mịn màng. Nhưng tính mình lười. Ngày quên ngày nhớ nên không thực sự có kết quả. ( Cái này bạn nào siêng thì nên dùng nhé )


Sau đấy một thời gian, mình có nghe phong thanh vài người quen bảo ăn cây nha đam sống. Mùi thì kinh không chịu được các bợn ạ Nhờn nhợn và buồn nôn kinh khủng Mình thì ăn uống đã kén mà bảo ngày nào cũng nốc thứ này thì bó tay, nên lại bỏ dở. Nhưng ăn cây nha đam cũng là một liệu pháp tốt đấy. Mình có bà cô ngày trước bị mụn ghê lắm. Mụn bọc, nổi đầy mặt. Theo như cô nói:"Mụn chừa 2 con mắt!". Ăn nha đam sống vậy mà sạch mụn, sáng da hẳn lun. Nói chung, bạn nào bị nặng quá thì chịu khó ăn đi. Sẽ có kết quả tốt trong tầm 2 tháng.


Rồi mẹ mình còn mua cả bột diệp lục của UNICITY cho mình uống và đắp. Ngày uống 1 li pha tầm 1 muỗng cà phê đầy. Tối đi ngủ thì đắp nguyên mặt toàn bột diệp lục. Thời gian đầu quả là mình bớt mụn. Bớt thâm nhiều luôn. Nhưng tầm 1 tháng rưỡi sau, mặt mình bắt đầu nổi mụn. Nổi cực nhiều và sưng tấy. Lí do? Đêm là thời gian để da được nghỉ dưỡng. Bạn đắp lên như vậy là chèn đường thở của nó Nó phải phản công thôi Nói chung sản phẩm nào cũng chỉ nên uống thôi nhé. Còn đã đắp thì dùng loại từ thiên nhiên và đắp trong ít thời gian thôi các bợn ạ... Kinh nghiệm xương máu lun


Cứ tưởng công cuộc trị mụn bó tay rồi... nhưng phút cuối, mình lại được anh xã bảo dùng nghệ bôi ( Cái này thì công anh ý to oành nên mình phải cảm ơn anh ý cái ) Mình nói thật là đến nước này rồi thì ai kêu gì cũng thử chứ chả bít đâu mừ lần. Mình nghĩ chắc kết quả cũng chỉ như mấy lần trước thôi. Chưa kể cái màu vàng của nghệ làm mình ghê ghê. Nhưng mình lầm.


1 tuần sau khi đêm nào cũng thoa nghệ, da bớt 50% thâm. ( Một con số ảo lòi đó! )


2 tuần, mặt dần sạch mụn, có vẻ mịn, da bớt 60% thâm.


1 tháng, còn 20% thâm. Mụn hầu như ko có kể cả mụn ẩn.


Hiện tại, 10% thâm. Mình bị mụn thâm lâu quá rồi nên không đòi hỏi gì hơn ở một loại bột từ thiên nhiên thế này. Mặt không còn mụn bọc như trước. Mụn li ti vẫn có nhé ( Cái này thì có ai sạch hết dược )


Ngoài ra, mình đã set lại chế độ ăn ngủ nghỉ cho hợp lí. Tối 11h đi ngủ. Sáng 7h dậy. Ngày uống 2lit nước hơn. Uống cả cà chua say Nói chung siêng ăn uống đồ mát lắm. Dùng nước hoa hồng.


Kết quả bây giờ làm mình hài lòng cực kì rồi. Nghệ giúp da mình vừa bớt thâm bớt mụn, còn trắng sáng mịn màng hơn trước nữa. Mình chân thành khuyên các bạn nên sử dụng những thực phẩm thiên nhiên thế này. Vừa tiết kiệm vừa hiệu quả bất ngờ. Đi rinh mấy cái kem với mỹ phẩm chưa chắc có kết quả tốt đâu Đã nói mỹ phẩm thì phải có hóa chất. Mà hóa chất thì chưa bao giờ tốt cho da cả.


Xin hết note tự nghiệm. :)