Các mẹ giúp gia đình mình với, e gái mình đang nhiên bị tâm thần, gia đình mình lo lắng quá
Mong các mẹ, các bạn có kinh nghiệm gì về chữa trị bệnh này hay biết những bác sĩ hay bệnh viện nào tốt thì giới thiệu giúp gia đình mình với ạ. Mình cảm ơn rất nhiều.
Nhà dì mình có 1 em gái, năm nay 16 tuổi, con bé rất cao ráo trắng trẻo, đang nhiên nửa tháng nay nó có rất nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần. Mấy hôm đầu thì im lặng không nói gì, sau đó nó cứ đi đi lại lại thay hết quần áo nọ kia, vài phút lại thay quần áo 1 lần, rồi đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Có hôm đang nửa đêm nó đuổi bố mẹ ra khỏi nhà, không thì nó hét ầm lên, chú dì mình ra ngoài ngõ xem nó làm gì thì nó ngồi ở trong nhà rồi makeup các kiểu. Lúc đèo nó đi đường tới bệnh viện thì nó nhảy xuống khỏi xe rồi lăn ra đường mấy vòng cho sứt sát hết chân tay lên, bây giờ nó còn đòi tự tử nữa. Gia đình mình hiện đang rất rối ren và không biết nên làm cách nào cho tốt nhất nữa ạ
Thực ra lúc trước khi phát bệnh thì nó cũng không được bình thường cho lắm, mình thấy tính nó rất giống tính chú mình (bố của em ấy): hâm thì cũng không phải hâm, cũng vẫn sống bình thường, nhưng rất hay bảo thủ, đôi lúc nói những lời kiểu như trong sách vở chứ không nói chuyện theo kiểu giao tiếp bình thường. Nói chung là cũng có điểm nào đó không được hoàn toàn bình thường như những người bình thường khác.
Do em mình học không được tốt, nên khi học xong lớp 9 thì nghỉ ở nhà, không đi học tiếp cấp 3, sau đó dì m có cho đi học nghề may do hội phụ nữ xã tổ chức, em học cũng chậm, hay quên, hay kêu khó nhưng sau khoảng chục buổi thì cũng may được những đường cơ bản. Sau đó e ấy có tự đi xin việc may cho 1 cơ sở may ở xã mình (lúc e ấy tự đi xin việc, không phải dì m dẫn đi, nhà m cũng rất vui vì thấy e ấy bắt đầu tự lập với giao tiếp bình thường được.) Lúc đi làm về thì cũng kể chuyện chỗ làm, những người làm cùng nọ kia, có lần về nhà m thấy e ấy kể có 1 người ở chỗ làm thích e ấy. Tháng đầu làm chậm được lương rất ít, nhưng sau 2 tháng thì cũng làm được với tốc độ bình thường so với những người làm ở đấy. Cứ tưởng nếu cứ tiếp tục thế này được thì chú dì m cũng không phải lo lắng gì cho e ấy nữa. Bác mẹ mình hay gọi điện bảo "dạo này cái Th cũng người lớn lắm rồi" mình cũng thấy vui lây. haizz
Cách đây nửa tháng chủ làm chỗ e mình cho nó nghỉ 3 ngày bảo về nhà suy nghĩ lại bản thân vì mấy hôm đó nó cứ thơ thẩn không làm, do thích 1 đứa làm cùng ở đó nên chưa hết giờ đã ra cổng ngóng ngóng trông trông nó. Chắc là do thích đơn phương, vì theo m nghe kể lại được thì e con trai kia thấy e m cứ thích vậy nên sợ, phải bảo bố mẹ đi đón về. Từ hôm nghỉ việc tạm 3 ngày đó, ở nhà nó phát điên lên như trên mình bảo. Lúc đầu còn kêu đau bộ phận sinh dục, gia đình m có đưa đi kiểm tra nhưng chưa có vấn đề gì, sau đó thì e mình càng có nhiều biểu hiện hơn. Sau mấy hôm đi khám và liên tục đòi tự tử, nói năng linh tinh, rất hay nói với tên e trai kia và thương nhớ nọ kia nên gđ m có đưa em tới bênh viện tâm thần. Đến đây thì các bác sĩ cũng chỉ cho uống thuốc ngủ, hỏi thì bác sĩ hay cáu gắt bảo từ từ nọ kia, cũng chả đưa ra phương pháp điều trị hay phác đồ gì (nhà m ở Thái Bình). Từ khi lên bệnh vien tới giờ cũng được gần 20 ngày rồi, cũng tiêm thuốc liều nặng nên có lúc đi lại còn xiêu vẹo, mắt mũi lờ đờ lên nhưng e m vẫn hay đòi tự tử, nói năng linh tinh, quát tháo bố mẹ nếu có gì k vừa lòng. Tình trạng bệnh càng ngày càng nặng hơn, giờ ăn uống cũng k tự chủ được, cứ ngậm mãi trong mồm, có gì thì cho hết vào mồm, chảy cả nhớt dãi ra. Nói chung là chán lắm ạ.
Có mẹ/ anh chị nào gặp phải vấn đề này hay có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ giúp gia đình mình với ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Can thiếu máu...