Các cô, các chị ơi, cẩn thận khi mua thuốc ở các hiệu tư nhân ạ!!!
Em xin phép viết lên đây để mọi người phòng tránh ạ!
Hichic, chuyện là thế này, em có triệu chứng đau dạ dày, được theo kinh nghiệm chỉ bảo uống mật ong với tinh bột nghệ, em có làm theo và đi tìm mua ở các hiệu thuốc vì nghĩ như vậy sẽ an tâm hơn là mua ở ngoài chợ. Em có vào hiệu thuốc được chủ hiệu thuốc giới thiệu 2 sản phẩm tinh bột nghệ, một loại thì giá 265k, một loại 159k/ 100gr Em biết là tinh bột sẽ đắt nhưng ở đây đắt quá, và cơ bản là em không biết phân biệt cái nào loại tốt, em có hỏi chị bán thuốc phân biệt hai loại, chị có bảo, công nghệ nó khác, sau đó cũng không nói gì thêm. Em nghĩ mua thử về dùng xem thế nào,nên em chọn loại 159k/100gr. Sau đó về nhà em dùng thử thấy nó không khác gì nghệ mẹ em xay mà không qua lọc tinh. Em có tìm theo nhãn mác của thông tin sản phẩm, sản phẩm có thương hiệu và công ty đoàng hoàng, cả web nữa, giá niêm yết là 36k/100gr. Em mới giật nảy mình, gọi lại cho bên họ thì họ bảo đó là giá chính xác. Hic, em buồn và thất vọng lắm các chị ạ. Em đã là sinh viên rồi mà còn chẹt giá em gấp mấy lần như vậy, thật không thể hiểu nổi lương tâm thầy thuốc ở đâu. Em ra thắc mắc thì chị đó chối quanh, chối quẩn, là em đi mà gọi người ta mang sản phẩm đến cho em....này nọ... làm em bức quá, không biết bao nhiêu người đã bị giá trên trời như thế rồi nữa, em viết đây để các chị biết để đề phòng hơn với các hiệu thuốc tư nhân ạ. Em ở Doãn Kế Thiện, Hà Nội các chị nhé! huhu:(:(:(:(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ngay thuốc ở mỗi hiệu thuốc tây cùng loại nhưng cũng khác giá,
tất cả do ng` bán quyết định,...