Em không biết mình đang bị bệnh gì, em đoán chắc là mình bị nóng ở trong người, có gì để em kể chi tiết bệnh tình của em ra đây để mọi người giúp giùm em nhé.


Số là CN tuần trước mấy đứa bạn em rủ em đi an đồ Hàn Quốc, mà toàn là mấy đồ nóng thôi (steak rắt ớt bột + kim chi v.v...). Thường thì em ăn ko bị gì hết, nhưng ko biết sao tự nhiên qua ngày hôm sau thì em bị nổi mụt nhọt ngay chính giữ môi (cũng nhỏ thôi), với lại nổi một cái hạch ở cổ, chỗ ngay phía dưới quai hàm. Em nghĩ chắc là ko có gì ghê ghớm lắm nên em cứ bỏ mặt nó, nghĩ chắc chừng vài ngày sau sẽ lặn, ai dè qua ngày hôm sau cái mụt nhọt đó nó nổi bự hơn, còn cái hạch đó thì nó vẫn nguyên như vậy. Em bắt đầu hơi lo, nên lấy chapstick bôi lên hy vọng nó sẽ trị được cái mụt nhọt đó. Ai ngờ qua ngày hôm sau cái mụt nhọt đó nó ko đỡ mà còn nổi thêm cái thứ 2 gần cái thứ nhất. Tối hôm đó em bắt đầu sốt nhẹ, kèm theo bị đau cổ họng. Qua bữa sau (thứ Năm), đáng lẽ em có thể ở nhà "dưỡng thương", nhưng vì phải vô trường làm test nên em ráng lết vô trường làm xong rồi về.... Về đến nhà thì em nằm luôn. Đã vậy em còn bị sưng nướu nữa.


Qua hôm sau em bắt đầu uống thuốc hạ sốt, khỏi được một chút rồi bị mấy cái kia nó hành rồi bị sốt lại, sốt cũng ko cao lắm. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy 2 ngày. Mà cái mụt nhọt giờ nó có thêm 2 3 cái nhỏ xung quanh nữa. Em mới lấy bột của mấy viên penecilin đắp lên chỗ mấy cái mụt nhọt (hồi trước em bị mụt nhọt do ăn đồ nóng và làm vậy thì khỏi), thì mấy cái bự nó xẹp xuống và khô, còn cái nhỏ thì nó vẫn vậy. Rồi tình hình cứ như vậy cho đến giờ. Hôm qua em uống hết 6 trái dừa tươi, đến hôm nay thì ko còn đau họng với sốt nữa nhưng vẫn còn bị sưng nướu, mụt nhọt, và cái hạch đó vẫn còn đó hành em, lâu lâu làm em giống như muốn bị sốt trở lại.


Xin lỗi nãy giờ em kể hơi nhiều :4: . Các anh chị cô bác coi giùm em có phải em bị nóng người thiệt không, hay bị gì gì khác. Vì em ở xa ko biết hỏi ai, hôm nay vô tình biết được trang web này nên leo lên đây hỏi mọi người. Cho em cám ơn trước nhé :1: