Tối qua giữa khuya thức dậy đi vệ sinh, thấy trong nhà tắm có xô nước nên mình xách lên để đổ , vừa nâng xô nước lên . Mình thấy một bên sườn rất khó rất khó chịu và đau điếng , thở không được nữa, mình gần như xỉu , người lã mồ hôi. Sau đó mình có cảm giác rất muốn tiểu , nhưng không đi được. Và ở âm đạo rất khó chịu..
Sáng nay mình đi khám và được chỉch 02 mũi thuốc, bây giờ thấy ổn rồi. Bác sĩ phụ khoa nói mình bị "sụt" tử cung. Mình sợ quá không biết có sao không?
Các mẹ cho hỏi có ai bị như vậy bao giờ chưa, Bị "sụt" tử cung là sao? Có nguy hiểm lắm không?