Mình thấy nhiều người bị viêm lộ tuyến lắm mà không biết chữa sao cho khỏi. Hôm trước tình cờ vào bệnh viện thăm em gái đi sinh. Nghe bà chị giường kế bên kể chuyện, có con cháu chị ấy mới 28 tuổi mà bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, giờ còn 3 tháng nữa là mất. Nghe đâu cháu chị đó lúc trước cũng hay bị đau chỗ tử cung, huyết trắng nhiều. Đi khám bác sỹ bảo viêm lộ tuyến, mà cũng đốt 2 lần vẫn bị lại. Uống thuốc nhiều mà mãi không khỏi. Bỏ 2 năm k chữa, tới giờ thì bị ung thư tử cung. Chưa chồng con gì cả. Nghe thấy sợ thật các chị .

Lúc trước em cũng hay bị ra khí hư. Đi khám bs bảo viêm, rồi cũng theo bác sỹ đặt thuốc uống thuốc. Bớt được thời gian lại bị lại. Mà hơn 1 năm nay em k bị viêm gì nữa. Do nhờ bà chị chồng giới thiệu thuốc đặt đông y. Nếu chị em nào bị viêm, ngứa bên ngoài vùng kín thì dùng thử viên đặt tử cung bảo đan. thuốc này dùng khá tốt. Bản thân em dùng chữa khỏi viêm mà không tái lại như dùng thuốc tây. Chị em đừng chủ quan với bệnh phụ khoa nha. Để lâu ngày thành ung thư như bé cháu chị em kể trên thì khổ.