Hi cả nhà!


Tình hình em đang trong giai đoạn chữa trị bệnh Cường Giáp, tiến triển bệnh tốt do em tuân thủ chế độ ăn uống nghiệm ngặt(xét nghiệm máu, chứ chưa chọc dịch). Nhưng mà các chị cũng biết, là con gái thì ai cũng khoái làm đẹp, muốn lúc nào cũng thật rạng rỡ


Em đọc được bài viết nói về sữa ong chúa tươi (loại trộn với mật ong uống mỗi sáng sớm đó)rất tốt cho da, cho da hồng hào mịn màng hơn, em cũng muốn thử uống....Nhưng ngặt nỗi em nhát gan...sợ uống làm bướu mình to hơn, trí tưởng tượng em siêu phong phú sợ con ong chúa nó đi chơi nó hút nhầm hoa độc làm bướu chuyển sang độc.....


Hỏi mấy ông bác sĩ ở bệnh viện ung bướu cứ tưởng mình đi hỏi nhầm ông trời, suốt ngày cứ bảo chỉ cần kiêng ăn hải sản, iot....chấm hết (trong khi kiêng rất nhiều thứ)....


Nay em lập topic này, mong các chị ở đây hoặc anh/chị nào là bác sĩ đi ngang giúp em với, tư vấn cái sự băn khoăn cho em ah