Chào các mẹ, mình có vấn đề nan giải muốn nhờ các mẹ có kinh nghiệm giúp đỡ.


Anh mình năm nay 31 tuổi, trước đây đã tốt nghiệp đại học và đi làm bình thường. Cách đây khoảng 2 năm anh mình qua Mỹ định cư 1 thời gian, có về VN vài lần và lần cuối cùng về luôn cách đây khoảng 1 năm.


Từ đó đến nay tính tình anh bất chợt thay đổi hoàn toàn. Nói chuyện rất chậm, suy nghĩ rất lâu, trả lời ậm ừ những câu hỏi đơn giản, suốt ngày ở nhà ko làm gì, sắc thái có vẻ dại dại. Và dạo gần đây thường tự nhiên đập đồ đạc trong nhà rồi sau đó dường như ko biết mình vừa làm gì.


Anh mình lúc đi học được bạn bè quí mến và cũng thuộc loại giỏi, thường có thể làm được nhiều việc khó.


Gia đình mình hiện tại rất đau đầu. Không có cách nào đưa anh đi khám chữa bệnh, vì các mẹ cũng biết người bệnh thường ko nhận mình bệnh. Anh mình lại rất bướng. Mình xin hỏi cách giải quyết nếu một mẹ nào có kinh nghiệm về vấn đề này.


1) Làm cách nào tốt nhất để đưa người bệnh đi khám chữa bệnh?


2) Có bác sĩ nào chịu tới nhà để khám dùm không?


3) Trường hợp xấu nhất có nên nhờ cơ quan y tế dùng áp lực để ép anh mình đi chữa không?


Mình muốn hỏi kinh nghiệm thật sự của các mẹ, vì có người thân bị bệnh này mới hiểu hoàn cảnh. Mình đã tham khảo báo chí nhưng thường viết rất chung chung là phải khám chữa sớm mà ko nói cụ thể cái khó nhất là làm sao để thuyết phục người bệnh chịu đi khám chữa.


Mình viết đại khái, để các mẹ đọc nhanh trước. Sự việc thường dài dòng ko thể diễn tả ngắn gọn được. Nếu mẹ nào có ý kiến hoặc câu hỏi gì thêm xin cứ ghi ra mình sẽ trả lời.


Xin cám ơn các mẹ