Em tên Lâm, 18 tuổi! Em bị sụp mi mắt do bị ốm nặng lúc 3 tuổi! Em đi khám ở 1 số bệnh viện tại TPHCM các bác sĩ đều nói là e ko bị sụp mi mắt, Em đã đi khám 2 lần rồi nhưng đều nge bác sĩ nói ko bị sao thì buồn quá ko còn tâm trạng đi khám lần nữa hix! Rõ ràng là mắt em có bị sụp một chút nói đúng hơn là nhược cơ! Thấy rõ khi mệt hoặc vào đêm nhưng phải để ý kỹ nhìn ko được thẩm mỹ cho lắm ! Còn ban ngày thì ko phát hiện ra! Nhưng nhìn vào máy chụp ảnh thì lại thấy rất rõ bên mắt trái nhỏ hơn hẳn mắt phải nên em rất ngại khi chụp hình :Sad:. Em muốn nâng mí mắt bị sụp hoặc tạo mắt 2 mí ở mắt bị sụp lên để cân bằng và triệt để chứ cứ như vầy thì ngại quá . mà đi khám các bac sĩ đều nói ko bị sụp thì sao mà phẩu thuật được hix, Có ai nhiều kinh nghiệm thì giúp em với . E đi khám bệnh viện chờ đợi rùi bác sĩ nói em ko sao rùi chuyển em qua bên thần kinh , lại chuyển qua bên điện não, thấy số tiền khám lên tới 700 ngàn sợ quá nên chuồn về luôn. Giờ thì ko còn tâm trạng đi khám nữa:Worried::Worried: