(Giải thoat) Bệnh Trĩ..............:(( Mang bầu. Giúp em với
Chào các chị các mẹ
:-& Tình hình là em mới sinh con đầu lòng xong, em thì bị trĩ từ thời con gái rồi:((.Nhưng lúc mang thai thì không thể tránh được nặng thêm các mẹ à.giờ em đi vệ sinh là đâu lắm ý,khó chịu lắm:-S.đi xong phải ngir1 thời gian mới đõ.chả biết là nooij hay ngoại ,có khi là cả 2 cũng nên,nó lòi ra thụt vào,lại có cả máu nữa,em dùng dấp cá uống thì đõ chút thôi,bụng em lại không được tốt nữa lại hay phải ngồi nhiều.huhu. giờ em hoang mang và streess lắm.ăn uông cũng sợ đi vệ sinh.kinh hoàng bi đát lắm ợ:((.
Em đọc nhiều toppic về bệnh n ày rồi nhưng vẫn không có cách nào cả,chả nhẽ sống chung với nó hay ssao,em không chịu được đâu,có ai có cách nào cứu em với,em là cố gắng chữa bennhg,mong các mẹ đã chữa khỏi cho em lời khuyên với.
em xin đa taj.chứ thế này cho cho con bú cũng không yên tâm lắm[-(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình tìm được bài này trên báo trí thức trẻ mọi người thử xem
em cũng đang bị...
Nguyên nhân chính của bệnh trĩ là do táo bón kéo dài, làm dãn tĩnh mạch trực tràng và hậu môn gây sa búi trĩ, nếu búi...
em chưa chữa bằng phương pháp napf hết ạ.chỉ mới uongs máy vỉ Daflon thôi ạ.em lập gia...