[Gấp Gấp Gấp] Tìm nấm Kefir ở Hà Nội!!! Dinh dưỡng cho người bệnh nằm thở máy.
Ông ngoại em năm nay 83 tuổi, ông bị viêm phổi nặng, đã nằm thở máy tại khoa hồi sức tích cực - Viện lão khoa trung ương gần 2 tháng nay rồi mà bệnh ngày 1 nặng thêm, k có dấu hiệu chuyển biến. Giờ bác sĩ cũng bảo cố gắng hết sức rồi.
Gần 2 tháng nay, ông ăn xông, người nhà cũng cố gắng dinh dưỡng cho ông tốt nhất nhưng chắc do nằm 1 chỗ, lại phải thở máy và truyền kháng sinh nhiều nên giờ ông rất gầy, thể trạng yếu. Em nghiên cứu trên mạng thấy nhiều người nói về công dụng tăng sức đề kháng, hấp thu tiêu hóa tốt của nấm sữa Kefir. Có mẹ nào trên diễn đàn còn nuôi con nấm sữa này thì cho e xin/mua 1 con với ạ, e ở Hà Nội. Nhân tiện các mẹ có kinh nghiệm trong việc nuôi và sử dụng loại nấm này thì cho e xin ít kinh nghiệm với ạ, như ông e thì có dùng được không (hằng ngày nhà e vẫn bơm sữa chua bt vào dạ dày cho ông). Vì giờ ông em rất yếu nên rất mong tìm đc con nấm sữa này càng nhanh càng tốt ạ.
Nhân tiện, nếu có mẹ nào có người nhà từng bị bệnh phổi nặng như ông nhà em, nếu biết bệnh viện nào hay, bác sĩ nào giỏi thì mách em với ạ. Lúc mẹ em đưa ông đi khám, ông vẫn nói chuyện đi lại được, ông uống nước hay bị sặc, không ăn uông được nên mẹ đưa ông đi khám chữa sặc thôi. Vào bệnh viện, biết ông em ăn vào bị sặc, bsi bảo phải đặt xông. lúc đầu họ nói không đặt được, ý tá hẹn 9h đặt xông lại nhưng đến 9h không thấy ai, chờ đến sáng mai cũng k có ai đặt xông cho ông, mẹ e hoảng quá đi hỏi thì bị mắng, bảo người nhà đi mua cháo cho ông ăn đi. mẹ cho ông ăn được mấy thìa thì ông bị sặc, đi gọi y tá thì lại bị mắng té tát, đến lúc ông e không thở được,tím tái cả người thì y tá bác sĩ mới nháo nhào cấp cứu, chuyển xuống khoa hồi sức tích cực. Xuống đây thì bác sĩ lại mắng cho nhà em 1 trận tại sao không đặt xông cho ông ????? Mẹ e nức nở bảo bên khoa nội tổng hợp bảo không đặt được (sự thực là sau đấy không ai đến đặt), bác sĩ lại quát ccho trận nữa, Tại sao chúng tôi vẫn đặt được bình thường đây!!!???
Thế đấy các mẹ ạ, lúc vào viện ông vẫn bình thường, giờ thì nằm thở máy gần 2 tháng liền, h sức khỏe kiệt quệ, bệnh viện lại bảo trả về bệnh viện tuyến dưới. Nhiều khi nghĩ thương ông, nhiều nngười bảo nhà e lên làm việc với lãnh đạo bệnh viện về sự tác trách của khoa Nội tổng hợp để họ có trách nhiệm hơn. Nhưng giờ làm thế ông cũng không khỏe lại nên giờ người nhà chỉ biết tự xoay xở hỏi han khắp nơi xem có bệnh viện nào hay, bác sĩ nào giỏi để cứu chữa ông em thôi.
Mẹ nào có nấm Kefir hay có kinh nghiệm gì về dinh dưỡng cho người nằm thở máy, biết bệnh viện nào hay, bác sĩ nào giỏi thì mách nhà em với ạ. Em cảm ơn các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1