Giờ bận rộn thế này nhà nào mà không nhờ được ông bà thì hầu như toàn thuê bảo mẫu về chăm con ý các mẹ nhỉ. Nhà em cũng thế mà, thuê người về chăm thôi chứ ông bà hai bên đều già cả, không nỡ để ông bà vất vả. Cơ mà thuê bảo mẫu thì lại lo lắng. Bởi vì đọc trên báo thấy nhiều vụ bảo mẫu đối xử không có tốt với em bé ý. Vậy nên mình chỉ sợ chẳng may mà dính phải bảo mẫu không có tâm thì lại khổ con mình ra.
Mới nãy mình lại cũng đọc báo được trường hợp một bé trai phải nhập viện do bị xuất huyết nội sọ. Mà bé mới chỉ được mẹ gửi cho bảo mẫu 12 ngày thôi ý. Sợ ghê á các mẹ.
Đứa trẻ nay đã hơn 2 tuổi nhưng vẫn không biết đi. Ảnh: Internet
Bé trai 7 tháng tuổi bị xuất huyết não phải nhập viện do bảo mẫu
Theo đó, một cặp vợ vợ chồng giao cậu con trai 7 tháng tuổi của mình cho một bảo mẫu có chuyên môn chăm sóc. Thế nhưng chỉ sau 12 ngày, em bé phải nhập viện trong tình trạng hôn mê và nằm liệt giường. Theo đánh giá từ phía bệnh viện cho biết: Bé bị ‘hội chứng trẻ lắc’ gây ra tình trạng xuất huyết nội sọ.
Từ ngày xảy ra sự việc tới nay đã 2 năm. Lẽ ra, giờ cậu bé đã có thể đi đứng nhảy nhót và nói chuyện. Thế nhưng vì hậu quả này mà cậu bé chưa đi lại được, bước chân khập khiễng và thường xuyên ngã. ‘Bác sĩ nói con ngồi được thế này đã tốt lắm rồi’, bố của cậu bé tâm sự.
Người cha kể lại, vào năm 2019, hai vợ chồng quyết định giao đứa con trai mới 7 tháng tuổi cho một bảo mẫu có chuyên môn. 12 ngày sau, họ nhận được hung tin từ bảo mẫu. Người này thông báo rằng tứ chi bé bị liệt, đang rơi vào tình trạng hôn mê nên đã đưa bé tới bệnh viện rồi, giờ bố mẹ bé cần tới ngay.
Nhận được cuộc điện thoại, tay người đàn ông run rẩy và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
‘Bác sĩ nói con bị xuất huyết não, đó là một cục máu đông mới. Họ nghi ngờ có hành vi ngược đãi trẻ em ở đây. Nhưng bảo mẫu từ đầu đến cuối không thừa nhận, cô ta luôn miệng nói rằng mình không làm gì cả’, người cha kể lại.
Về phía người bảo mẫu, cô ta chỉ nói rằng rất đáng tiếc. Ngoài ra, khăng khăng phủ nhận hành vi ngược đãi trẻ em. Trước đó, đứa trẻ vẫn vô cùng ngoan ngoãn, ít khi quấy khóc lại còn mũm mĩm đáng yêu. Nết ăn của bé cũng rất dễ, thế thì không hiểu tại sao lại xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.
Chỉ sau 12 ngày gửi bảo mẫu, con của anh chị từ một đứa bé đáng yêu giờ lại thành chấn thương sọ não nặng, chỉ có thể dùng ống thông mũi dạ dày để ăn. Nhìn con nằm bất động trên giường, người ta liên tục rơi nước mắt vì thương xót con.
Bác sĩ cũng nói rằng sẽ cho con phục hồi chức năng. Tuy nhiên, con sẽ không thể đi lại bình thường được như những đứa trẻ khác. Nếu bé ngồi được, đó là may mắn, nếu không cũng đành chịu.
Tình trạng xuất huyết não vô cùng nguy hiểm. Ảnh minh họa, internet
Sau 2 năm vất vả, cuối cùng đứa trẻ cũng đã ngồi được. Mặc dù bác sĩ nói đó là tín hiệu tốt nhưng bố mẹ đứa trẻ thì lại đau đớn vô cùng. Họ cho rằng chính sự cẩu thả của người bảo mẫu nên con mới ra cơ sự như ngày hôm nay. Do đó, vợ chồng họ quyết tâm đi tìm công lý.
Câu chuyện này xảy ra ở Đài Loan. Cặp vợ chồng đã kiện người bảo mẫu này ra tòa nhưng cô ta không thừa nhận hành vi sơ suất của bản thân.
Luật sư Xu Chenyin cho biết: Đứa trẻ gặp tình trạng này là do lực tác động mạnh của ngoại lực vào một thời điểm nào đó tới đầu đứa bé. Đây là bằng chứng quan trọng và kết quả thẩm định của bác sĩ cũng cho thấy bé bị xuất huyết 4 tiếng trước khi xảy ra sự cố.
Phía cô bảo mẫu liên tục phủ nhận và nói rằng sẵn sàng chi trả 300.000 nhân dân tệ để an ủi tinh thần cặp vợ chồng. Tuy nhiên, họ không đồng ý vì cho rằng chính cô ta là người hủy hoại cuộc sống sau này của bé. Cuối cùng, tòa kết án 6 năm tù vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng.
Nguồn: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1