Ngoài cha mẹ và bạn bè, tuổi thơ của của trẻ con không thể thiếu các loại đồ chơi các mẹ nhỉ. Như nhà mình có 2 đứa, thằng con trai hơn 5 tuổi thì suốt ngày chơi ô tô với máy bay, miệng lúc nào cũng bụp bụp với soẹt soẹt như tiếng động cơ gầm.

Còn đứa con gái hơn 4 tuổi thì lại khác, con chỉ thích chơi đồ nấu ăn và búp bê suốt ngày không chán.

Cuối tháng trước lấy lương xong, mình ra siêu thị thấy có gấu bông vừa tay một đứa trẻ ôm được, nên mua về làm quà sinh nhật cho con gái. Dịch dã thế này cũng mong có nhiều đồ chơi trong nhà, chứ nghỉ học không đến trường cũng buồn lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Health

Từ lúc có con gấu bông mới, lúc nào cũng thấy con mang theo bên người, kể cả lúc ăn hay lúc ngủ các mẹ ạ. Con bé còn đặt tên cho gấu là em Min và bịn rịn suốt ngày.

Điều buồn cười nữa là mặc dù việc vệ sinh cho bản thân chưa biết làm, vẫn phải nhờ bố mẹ hỗ trợ, thế nhưng lại suốt ngày chăm sóc lau chùi, tắm gội hay giả vờ cho gấu bông ăn mới lạ chứ.

Nhiều hôm mình đang nấu ăn, cứ thấy trong phòng con có tiếng nói chuyện của con. Lúc đầu mình còn tưởng bé hàng xóm sang chơi cơ, vì thằng lớn nhà mình đang tắm không thể ở trong đó được.

Thế nhưng khi bước vào phòng, mình ngạc nhiên khi thấy con tay vừa đỡ con gấu bông để thay đồ, miệng vừa bi bô nói chuyện với gấu như 2 người bạn, nào là "chị thay váy đẹp cho em nha", nào là "chị tắm xà bông thơm cho gấu nè", "em sốt rồi, chị đưa em đi bác sĩ khám nha", "em ăn nhiều cho chóng lớn đó"...

Lâu dần, mình cũng quen với việc con nói chuyện một mình với gấu bông hay búp bê rồi các mẹ ạ.

Rồi những lần sang bà ngoại gần nhà, con mèo mướp cứ thấy người đến là rúc vào lòng. Mình thì vốn không thích động vật nên toàn đẩy ra, nhưng con bé thì cứ thấy là vuốt ve, rồi nói chuyện, kể lể luyên thuyên đủ thứ cứ như kiểu mèo hiểu hết ấy.

Bà ngoại nhìn cô cháu gái cứ cười cười, rồi còn bảo con bé đáng yêu quá. Lão chồng thì bảo "trẻ con đứa nào chả thế", nhưng mình thì thấy con lạ lạ thế nào í. Đành rằng trẻ con có suy nghĩ khác người lớn, nhưng cứ cái kiểu nói chuyện một mình vậy ai chả lo.

Trước nay có rất nhiều trường hợp trẻ như vậy, khiến nhiều bố mẹ lo con mắc bệnh hoặc không bình thường.

Tuy nhiên sau khi đọc thông tin trên báo, mình thấy có câu trả lời rồi, giờ chia sẻ để bố mẹ quan tâm nha.

Vậy tình trạng trẻ thường xuyên nói chuyện với đồ vật như gấu bông hay búp bê có bình thường hay không?

Nhiều người nghĩ rằng việc trẻ thường xuyên coi những món đồ chơi, vật nuôi trong nhà là bạn bè và thường xuyên nói chuyện là không bình thường chút nào.

Ngay cả bản thân mình cũng nghĩ vậy, nên hôm vừa rồi mình mới quyết định lên báo tìm hiểu thì cuối cùng đã tìm ra câu trả lời rồi các mẹ ạ.

Theo mình được biết, lâu nay búp bê và thú bông thường được xem như 1 công cụ để xoa dịu trẻ khi cần như khi trẻ khóc, khi trẻ cần cảm giác yên tâm, cần bạn thân ở cạnh... Cũng bởi có sự tương tác này đã khiến giá trị của những món đồ chơi tăng lên.

Về việc trẻ thường xuyên nói chuyện với đồ vật như búp bê, gấu bông hay vật nuôi như cho mèo... thì theo lời giải thích của một bác sĩ, ở một giai đoạn nhất định trong quá trình phát triển của trẻ, các bé sẽ có tâm lý giả vờ coi những thứ này có sự sống.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: kknews

Lúc này bố mẹ có thể thấy con mình nói chuyện với gấu bông, búp bê, đồ chơi, cái gối, hay những đồ vật khác... đó là một hiện tượng rất bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh.

Đặc biệt với những con búp bê, được thiết kế giống như người thật khiến các bé càng dễ dàng gần gũi hơn.

Về điều này, năm 1970, ông Masahiro Mori - Kỹ sư thiết kế robot người Nhật Bản cũng giải thích rằng, hiện tượng này hay còn gọi là " hiệu ứng Uncanny Valley".

Chuyên gia này giải thích, hiệu ứng được hiểu đơn giản là khi một thứ gì đó không phải con người nhưng lại rất giống người. Bởi vậy sẽ khiến người ta cảm thấy thú vị và hấp dẫn...

Những thông tin trên đã được báo chí chia sẻ rồi, vậy nên bố mẹ yên tâm khi con con những vật dụng hay đồ chơi xung quanh mình là bạn, thường xuyên nói chuyện nha.