Phải nói nhà ai mà có F0 rồi mình phải chăm sóc là mệt ná thở luôn, nhà càng nhiều F0 thì càng mệt. Chăm sóc F0 mệt đã đành lại vẫn còn phải lo công việc ở cơ quan nữa chứ có được ngồi yên đâu. Vậy nên rất nhiều F1 duy nhất trong nhà bị stress, rơi vào trạng thái mệt mỏi, có khi còn nghĩ thôi thành F0 luôn cho rồi. Chứ cứ mãi thế thì mệt lắm.
Đây cũng là thực trạng mà mình thấy Zing News đã đưa tin rồi ý mọi người. Đọc mà thấy đồng cảm ghê vì mình cũng đang là F1 phục vụ cho mấy F0 trong nhà, ngày vẫn làm phải việc đây này. Cụ thể thông tin, mình để ở bên dưới nhé. Ắt hẳn đọc xong nhiều người sẽ thấy hình ảnh của bản thân trong đây đấy.
Kết quả xét nghiệm nhiễm cô vít của 4 F0 nhà chị Phương. Ảnh: Zing
‘Tôi mệt mỏi khi chăm sóc cùng lúc 4 F0, ngủ không đủ giấc, giấc ngủ chập chờn, công việc cũng không đảm bảo’
Đều đặn 7h sáng mỗi ngày, chị Mai Phương (33 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bắt đầu vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 4 F0 trong nhà. Sau đó, chị mang bún, sữa và thuốc được chia thành 2 mâm nhỏ, đặt trước cửa 2 căn phòng đóng kín – nơi mà 4 F0 nhà chị đang cách ly.
Sau đó, chị mệt mỏi ăn qua loa vài miếng bánh mì rồi ngồi vào bàn làm việc. Nhà chị sống trong 1 căn chung cư có 3 phòng ngủ. Chị có hai cô con gái, trong đó 1 bé 9 tuổi đang học trực tuyến tại nhà. Một mình chị không thể cáng đáng được nên mẹ chồng từ quê lên phụ chăm cháu.
Ngày 19/2, một trong hai bé nhà chị Phương bị sốt nhẹ và bà nội lúc này cũng kêu đau đầu, ho và mỏi người. Vì cô vít đang bùng phát mạnh nên chị Phương mua 5 kit test về tự test cho cả nhà. Kết quả, ba bà cháu cùng nhiễm. Vì vậy, chị nhanh chóng để ba bà cháu cách ly tại phòng riêng, còn chị thì đi mua các loại thuốc hạ sốt, siro ho và ít thuốc bổ để tăng đề kháng.
Cũng may, mẹ chồng chị đã tiêm 3 mũi nên không có dấu hiệu chuyển nặng nhưng còn 2 con gái thì chưa đủ tuổi tiêm vắc xin. Chị Phương và chồng chia nhau công việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc 3F0. Tuy nhiên, đến ngày 26/2, khi gia đình tự test lần 2, ba bà cháu thì chưa âm tính mà chồng chị đã thành người dương thứ 4 trong nhà.
Con chị Phương học online tại nhà. Ảnh: Zing
Lúc này, chỉ còn mình chị nên mọi việc không còn dễ dàng như trước nữa. Chồng chị cách ly ở phòng riêng, 3 F0 kia vẫn ở phòng như cũ. Giờ thì chỉ còn mình chị vừa chăm sóc 4F0 vừa phải đảm bảo công việc ở cơ quan.
‘Tôi mệt mỏi khi chăm sóc cùng lúc 4 F0, ngủ không đủ giấc, giấc ngủ chập chờn, công việc cũng không đảm bảo. Mỗi sáng, tôi phải dậy sớm hơn trước, nấu nướng rồi chia thức ăn thành 3 mâm, bát đũa của F0 phải rửa riêng, xếp ở khu vực riêng, chuẩn bị bình nước ấm và theo dõi sức khỏe cho từng người’, chị nói trong mỏi mệt.
Chồng chị Phương sau 3 ngày cách ly thì các triệu chứng giảm bớt, thấy vợ vất vả, anh đeo khẩu trang ra ngoài phụ vợ nấu cơm, giặt đồ và dọn dẹp nhà cửa.
Đó là khi con nhỏ đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân và có bà nội giúp đỡ, nhưng nhiều nhà không may mắn như chị Phương. Vì thế, khi đã có con nhỏ thành F0 thì nhiều bậc phụ huynh chấp nhận mình cũng mắc cô vít để chăm sóc con
Trường hợp điển hình là anh Phạm Quyền (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM). Anh Quyền có cậu con trai đang độ tuổi đến trường, sau khi trường học mở cửa trở lại thì số F0 ở trưởng cứ tăng lên mãi.
Hôm 21/2, anh nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm báo con bị sốt, mệt không thể tiếp tục học được. Anh đón con về và làm test nhanh, kết quả không ngoài dự đoán, bé nhiễm cô vít.
Con trai anh mới 11 tuổi và chưa được tiêm chủng nên anh lo vô cùng. Khi về nhà, bé càng sốt cao hơn nên anh chủ động mua thuốc hạ sốt, viên sủi và lau người con con. Bé sốt cao suốt đêm thì anh cũng thức trắng để trông con.
Vợ chồng anh Quyền là nhân viên văn phòng. Khi con trai nhiễm cô vít thì hai vợ chồng bàn bạc và quyết định anh sẽ vào phòng ở cùng con để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Vợ anh sẽ ở ngoài để nấu nướng và tiếp tế đồ cho hai bố con. ‘Tôi gần như đeo khẩu trang suốt 24/24’, anh Quyền kể.
Những ngày chăm sóc con trai, anh xác định bản thân có thể nhiễm bất cứ lúc nào. May mắn thay, cuối cùng vợ chồng anh vẫn âm tính.
Cha mẹ chăm con F0. Ảnh minh họa, nguồn: TQ
Cha mẹ là F1 chăm con là F0 làm sao để an toàn, tránh lây nhiễm?
Theo BS. Trương Hữu Khanh (cố vấn Khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1) khuyên: Khi sống chung, mọi người cần tuân thủ nguyên tắc F1 được ưu tiên dùng đồ trước, F0 sau. Đặc biệt, cần nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách để hạn chế lây lan.
BS. Khanh cũng cho hay: Rất nhiều phụ huynh đã cùng con vượt qua cô vít mà không bị lấy. Mấu chốt nằm ở vấn đề rửa tay, khẩu trang và giữ phòng thông thoáng.
Do đó, nếu cha mẹ đã được tiêm lại đeo khẩu trang kỹ thì khả năng bị lây là rất thấp dù có trực tiếp chăm con là F0.
Đây là những thông tin đã được báo chí đăng tải. Nói chung, trong nhà mà có nhiều F0, nhất là F0 là trẻ con với người lớn thì mệt lắm luôn. Vậy nên giờ mọi người cố gắng giữ gìn cẩn thận nha.
Nguồn: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1