Thật sự những người bị ung thư rất khổ luôn ấy các mẹ. Mình đọc được rất nhiều câu chuyện đau lòng trên báo chí liên quan tới bệnh ung thư. Có những người đau quá mà chỉ muốn ‘đi’ luôn cho xong, chẳng thiết tha gì nữa. Giống như một đứa trẻ 15 tuổi bị ung thư xương cũng xin bố mẹ để cho mình ‘đi’ mà báo chí mới đưa tin đây này. Quả thực những người không may dính phải ung thư vô cùng đau đớn, khổ sở luôn.

Cậu bé 15 tuổi phát hiện bị ung thư xương ‘xin’ bố mẹ: ‘Cho con ‘đi’ sớm’

Đó là trường hợp của một đôi vợ chồng trẻ cô cùng đáng thương đến từ Chiết Giang. Năm 21 tuổi, Sun Shuqin kết hôn với chồng và sinh con gái vào 1 năm sau đó. 3 năm sau, họ tiếp tục có thêm một cậu con trai là Songsong.  

hình ảnh

Ảnh: internet

Đầu tháng 3 năm ngoái, cậu con trai út Songsong (15 tuổi) vô tình bị ngã. Sau đó, bắp chân phải cậu bé bị sưng tấy nhưng khi được tiêm truyền thuốc ở bệnh viện thì vết sưng biến mất. Tới ngày 18/3, bắp chân phải của cậu bé lại sưng lên nhưng lần này tiêm truyền cũng không giảm được mà còn sưng to hơn. Thế nhưng cậu bé không thấy đau đớn nên vẫn đi học bình thường. Tuy nhiên, tình trạng sưng cứ tiếp diễn khiến cặp vợ chồng trẻ lo lắng nên đã đưa con đi bệnh viện.

Sau nhiều lần khám, kết quả là bác sĩ thông báo cậu bé bị ung thư xương chi dưới.

Dù lúc này chưa biết ung thư xương là gì nhưng liên quan tới cụm từ ung thư, hai vợ chồng mặt tái mét. Khi biết kết quả đúng vào ngày Cá Tháng Tư nên họ chỉ mong đó là một trò đùa. Kể từ khi biết tin, họ đưa con trai đi chữa bệnh, hai vợ chồng sút mất 10kg.

Chỉ có điều các bác sĩ nói tình trạng của cậu bé đã nặng tới mức có thể di căn rồi nên phải cắt bỏ chi ngay lập tức nhưng kể cả thế thì cậu bé cũng không thể sống quá 2 năm. 

hình ảnh

Dù bị ung thư phải truyền hóa chất nhưng cậu bé rất lạc quan, luôn vui vẻ. Ảnh: Internet

Ngày 3/4, cậu bé bắt đầu làm hóa trị. Một ngày 24 giờ thì có tới 12 tiếng phải truyền dịch, tác dụng phụ khủng khiếp tới mức cậu bé liên tục khóc thét lên vì đau đớn dù đã được tiêm morphin.Thấy bố mẹ cứ nhìn mình khóc cậu bé ngây thơ hỏi lại ‘là con bị bệnh sao cha mẹ lại khóc’. Lúc này, cậu bé vẫn chưa biết bệnh tình của mình nặng tới mức nào.

Đến lần hóa trị đợt 2. Dù đau đớn nhưng cậu bé vẫn vô cùng lạc quan, luôn an ủi ngược lại cha mẹ và những người trong phòng rằng chẳng có gì phải sợ cả. Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ nói rằng mình phải cắt cụt chân thì cậu bé kiên quyết trả lời mình thà ‘ra đi’ chứ không cắt chân.

Cha mẹ của Songsong cũng không muốn từ bỏ bất kì cơ hội chữa trị nào, họ quyết định đưa con lên Bắc Kinh với hy vọng công nghệ tốt hơn sẽ điều trị mà vẫn giữ lại được đôi chân của con. Tuy nhiên, kể cả các bác sĩ Bắc Kinh cũng nói ung thư xương của cậu bé đã di căn sang phổi, sau này cậu bé không thể đi được mà cần người khác đẩy đi. Nghe thế, cậu bé vừa khóc vừa nói ‘không đi được còn sống thì ích gì, thà chết còn hơn’.

Thậm chí, mỗi lần bác sĩ hỏi thăm về tình hình bệnh của mình, cậu bé còn nói: 'Hãy cho cháu chết sớm hơn’.

hình ảnh

Ung thư xương đã di căn sang tới phổi. Ảnh: Internet

Giữa tháng 10, tình trạng của cậu bé tồi tệ hơn hẳn. Cậu gọi video với chị gái và nói ‘chị ơi, em sắp chết rồi’. Sau câu nói đó, cả hai đều im lặng không nói nên lời. Những ngày tiếp theo, cậu bé luôn nói với mẹ rằng: ‘Mẹ ơi mẹ phải chuẩn bị tâm lý, con sắp chết rồi’. Cuối cùng, ngày cậu bé ra đi cũng tới.

Ngày ấy, bố mẹ cậu bé làm theo ước nguyện cuối cùng của con trai là hiến giác mạc. Giác mạc của cậu bé giúp 2 bệnh nhân, 1 bé 9 tuổi và 1 người 46 tuổi tìm lại được ánh sáng. Thân xác của mình, Songsong cũng hiến tặng vì không muốn bố mẹ phải trải qua cảm giác đau đớn khi đưa mình về quê.

hình ảnh

Cuối cùng, cậu bé lựa chọn hiến toàn bộ cơ thể cho y học. Ảnh: Internet

Ngẫm lại quá trình điều trị của con, cha mẹ cậu bé vô cùng hối hận vì đã không đồng ý cắt chân của con ở Thượng Hải. Nếu làm ngay ngày đó thì tình hình đã có thể cứu vãn.

Nguồn: tổng hợp