Di chứng hậu cô vít là vấn đề mà bất cứ F0 nào cũng lo lắng gặp phải. Mà những di chứng này chẳng có cái nào là dễ chịu cả, vô cùng mệt mỏi luôn ấy chứ. Thậm chí, có những người gặp phải di chứng hậu cô vít khủng khiếp đến mức cả mấy tháng trời sau đó vẫn còn kéo dài.

Như mình đọc ở trên tờ Vietnamnet thấy có câu chuyện khá đau lòng về trường hợp một nữ nhà văn gặp phải di chứng hậu cô vít. Đọc mà tháy thấm thía vì bản thân mình cũng từng là F0 và đang phải chịu di chứng hậu cô vít.

Toàn bộ câu chuyện này, mình xin được chia sẻ lại. Cũng qua đây, mong rằng những ai là F0 đang phải chiu di chứng thì sớm bình phục và hãy suy nghĩ lạc quan lên nhé ạ.

hình ảnh

Nữ nhà văn cùng chồng và cậu con trai. Ảnh: Internet

Nữ nhà văn 'buông xuôi' vì quá mệt mỏi với các di chứng hậu cô vít

Đó là câu chuyện của nữ nhà văn người Mỹ - Heidi Ferrer. Cô nổi tiếng với tác phẩm Dawson's Creek, được rất nhiều người yêu thích. Cô là nhà biên kịch nổi tiếng trong lĩnh vực truyền hình và điên ảnh ở Mỹ. Bà đã ra đi vào tháng 5 sau những ngày tháng chiến đấu với các triệu chứng hậu cô vít.

Chồng của nữ nhà văn là Nick Guthe đã kêu gọi giới khoa học tìm cách chữa trị cho những người phải chịu hội chứng cô vít kéo dài.

Theo ông, cô vít kéo dài dẫn tới ‘sự suy sụp kinh hoàng nhất của một con người’ mà ông từng chứng kiến. Nó cũng là nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của vợ ông.

Được biết, nữ nhà văn nhiễm cô vít vào tháng 4/2020. Sau khi có kết quả âm tính, bà phải đối mặt với những di chứng ngày càng nghiêm trọng trong suốt hơn 1 năm trước khi lựa chọn ‘về với đất trời’.

‘Cô vít kéo dài biến cô ấy từ một người khỏe mạnh nhất, sôi nổi nhất mà tôi từng biết trở thành người suy nhược đến mức không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa trên hành tinh này’, ông Guthe tâm sự.

Nữ nhà văn bị ‘chấn động thần kinh không rõ nguyên nhân và rung động khoang ngực’ khiến bà không thể ngủ được. Bà mắc chứng sương mù não khiến bà bị mất tập trung, suy giảm trí nhớ.

Bên cạnh đó, bà còn gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, đau nhức cơ thể, tim đập nhanh và một loạt các bệnh khác. Bà cũng bị tình trạng ngón chân cô vít nên gần như không thể đi lại do đau dây thần kinh dữ dội ở bàn chân tương tự những người mắc bệnh đái tháo đường giai đoạn cuối.

hình ảnh

Di chứng hậu cô vít khiến những F0 âm tính rồi vẫn chưa xong. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

‘Tình trạng vô vọng về cách chữa trị đã khiến cô ấy đề nghị tôi hãy nói cho thế giới biết chứng cô vít kéo dài là thế nào nếu vợ tôi gặp chuyện’, Ông Guthe bộc bạch.

‘Tôi đã thực hiện lời hứa này mà không nghĩ mình sẽ thực sự phải làm. Tôi không thể tưởng tượng rằng chỉ 3 tuần sau, cô ấy đã quyết định lựa chon sự ra đi thay vì tiếp tục sống thêm bất kỳ phút nào. Vợ tôi ngày càng suy kiệt sức lực tới mức việc đi tiểu và 'yêu' chồng cũng trở nên quá khó. Cô vít kéo dài dường như đã đánh cắp từng phần cuộc đời của cô ấy’, ông Guthe cho hay.

Hai người có chung một cậu con trai 13 tuổi và Ferrer là người mẹ tận tụy nhất trên thế giới này.

Ông Guthe cho hay: Tôi đã nghe nhiều phản hồi từ những người từng mắc hội chứng cô vít kéo dài và những khó khăn của gia đình. Tôi cho rằng chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng thực sự. Do đó, cộng đồng y tế toàn cầu cần tập hợp lại để tìm ra câu trả lời cho những người đang đau đớn. Họ đang hết thời gian và hy vọng.

Hội chứng cô vít kéo dài đáng sợ đến mức nào mà khiến một con người có thể lựa chọn ra đi thay vì tiếp tục cuộc sống chịu đựng?

Hội chứng hậu cô vít hay còn được gọi là ‘long Covid’ không còn quá xa lạ nữa. Nó là tình trạng người nhiễm cô vít dù khỏi rồi nhưng các triệu chứng vẫn còn kéo dài trên 4 tuần kể từ lúc khởi phát nhiễm trùng. Các triệu chứng này có thể đã có trong thời gian là F0 hoặc xuất hiện sau khi hồi phục.

Một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên Tạp chí Y học The Lancet (Anh) đã tiết lộ: Có hơn 200 di chứng cô vít bao gồm: mệt mỏi kéo dài, đau đầu, đau cơ khớp, ho, khó thở, rụng tóc, mất mùi vị, giảm khả năng nhận thức…

Cô vít kéo dài còn thể hiện ở việc xuất hiện những bất thường cận lâm sàng như tăng men tim kéo dài, rối loạn đường huyết, rối loạn hormone tuyến giáp, giảm độ lọc cầu thận, rối loạn chức năng hô hấp, xơ phổi, giãn phế quản…

hình ảnh

Hội chứng cô vít kéo dài gây ra nhiều hệ lụy. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo một bác sĩ trưởng khoa tại BV dã chiến TP. HCM cho hay: Nhiều người điều trị tại nơi ông làm việc cho kết quả âm tính cô vít rồi nhưng vẫn bị mắc chứng mất ngủ, rối loạn lo âu, sang chấn tâm lý, loạn thần cấp… Do đó, họ phải chuyển đến khoa Nội thần kinh để tiếp tục điều trị hàng tháng trời.

Điển hình như trường hợp của một người đàn ông hơn 40 tuổi, mất cả vợ lẫn đứa con còn trong bụng mẹ trong làn sóng dịch thứ 4 vừa qua. Anh mắc cô vít với biểu hiện trung bình, phải thở oxy mặt nạ và vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường, ăn uống được. Song, kể từ khi nhận được tin người vợ đang mang thai 32 tuần mất ở cơ sở y tế khác, người chồng lên cơn loạn thần cấp, thường xuyên rơi vào trạng thái kích động, khóc lóc và đòi tự kết thúc sinh mệnh.

Dù được điều trị bằng thuốc và các liệu pháp tâm lý nhưng nhiều ngày sau đó các triệu chứng vẫn không thuyên giảm nên buộc phải nhập khoa tâm thần.

Vị bác sĩ này kể thêm, nhiều F0 khi nằm điều trị Hồi sức tích cực đều có tâm trạng hoảng hốt, căng thẳng, mất ngủ, lo âu, buồn rầu dù đã khỏi. Họ bị sang chấn tâm lý do trải qua quá trình nhiễm cô vít đau đớn, phải dùng nhiều thuốc an thần hoặc chứng kiến cảnh mất mát, đau thương.

Đọc những thông tin này trên báo thực sự rất đau lòng ý. Thế mới biết những người từng nhiễm bệnh phải trải qua nhiều điều đáng sợ biết chừng nào nên âm tính rồi đâu đã xong được đâu. Chỉ mong cô vít sớm kết thúc để không ai phải chịu đựng thêm nữa.

Nguồn: Tổng hợp