Bệnh K thì là căn bệnh quá đáng sợ rồi vì đến nay chưa có thuốc chữa. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì việc điều trị dễ dàng hơn rất nhiều. Vấn đề là hiện nay, nhiều người khi phát hiện bệnh lại không nghe bác sĩ mà lại tìm thông tin trên mạng để rồi cuối cùng phải hối hận vì gặp phải thông tin chưa được kiểm chứng.

Như câu chuyện của một giám đốc cấp cao mà mình vừa đọc được trên báo đây là một điển hình. Cũng chỉ vì tin vào những 'lời đồn' chữa K mà cuối cùng phải bỏ mạng. Trong khi đó, làm được ở vị trí này thì tiền bạc không phải là ít. Đúng là đời vô thường quá các mẹ. 

Nội dung câu chuyện, mình chia sẻ ở bên dưới. Mong là từ đây, các mẹ có thể rút ra bài học cho chính mình.

Giám đốc cấp cao phát hiện bị K khi tuổi còn quá trẻ

Đó là câu chuyện của Ngụy Diên Chính. Ông sinh ra ở Tân Cương. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ tài năng về lĩnh vực khoa học. Sau đó, ông trúng tuyển và theo học ở Đại học Bắc Kinh. Sau đó, ông tiếp tục học thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Singapore. Tiếp đó, ông lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Southampton ở Anh.

hình ảnh

Giám đốc Ngụy Diên Chính. Ảnh: Sina

Lấy bằng tiến sĩ xong, ông Ngụy quyết định trở về Trung Quốc và làm việc ở tập đoàn Huawei và trở thành giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn này. 

Đến cuối năm 2011, ông đột nhiên thấy đau âm ỉ ở ngón út bàn chân phải. Cơn đau này kéo dài liên tục và ngày càng đau đớn hơn khiến ông phải đi khập khiễng. 

Vì thế, ông quyết định đến viện kiểm tra thì được nhận kết quả chẩn đoán mắc bệnh K ác tính sarcoma tế bào sáng. Đây là một dạng K xương, mỡ, sụn, cơ, mạch máu hoặc các mô liên kết hay hỗ trợ khác trong cơ thể. Bác sĩ nói rằng đây là căn bệnh K hiếm gặp và tỷ lệ sống sót thấp. 

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hiểm, ông Ngụy vẫn đi làm và đi công tác để hoàn thành nốt các công việc dang dở. Khi mọi thứ đã ổn, ông xin phép nghỉ hơn 1 tháng để tiến hành phẫu thuật. Ông phải cắt bỏ một nửa lòng bàn chân. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động đi lại hàng ngày của ông.

Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau đó, ông lại xuất hiện cơn đau bất thường ở chi dưới bên phải nên đã khi khám. Lúc này, bác sĩ nói rằng tế bào K đã tái phát và di căn. Do đó, một lần nữa ông buộc phải tiếp tục cắt cụt chân và tiến hành hóa - xạ trị. 

Mặc dù có đủ tài chính và các mối quan hệ để điều trị bệnh, ông cũng tìm kiếm nhiều biện pháp chữa khác nhau. Song, cuối cùng ông cũng không thoát khỏi 'bàn tay Diêm la' khi phải kết thúc cuộc đời ở tuổi 41. Lý do là vì ông đọc và tin theo phương pháp: Nhịn ăn để 'bỏ đói' tế bào K trong cơ thể. 

Do đó, ông bắt đầu phương pháp này, hàng ngày ông không ăn thực phẩm nào mà chỉ uống nước và thuốc ức chế axit dạ dày. Và sau này bản thân ông nhận ra, chính sai lầm này là thứ 'kết thúc' cuộc đời ông trong đau đớn và thầm lặng như vậy. 

hình ảnh

Trong quá trình điều trị bệnh, vị giám đốc này lựa chọn cách nhịn ăn để 'bỏ đói' tế bào K. Ảnh: Sina

Tại sao chúng ta không nên nhịn ăn để 'bỏ đói' tế bào K?

Theo TS.BS Đào Thị Yến Phi - nguyên Trưởng bộ môn dinh dưỡng, giảng viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đây là một sai lầm. Bởi, việc nhịn ăn gián đoạn để bỏ đói tế bào K dẫn tới tình trạng suy kiệt. Lý do là vì, mỗi tế bào đều có chức năng. Nếu bỏ đói cơ thể, tế bào bình thường cũng không sống được và thậm chí còn 'đi' trước tế bào K do nó mạnh hơn nhiều. Với người bị khối u ác tính, tất cả các tác động lên cơ thể đều có ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Đồng tình với ý kiến này, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm (nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: khẳng định: Việc nhịn ăn chữa K là một phương pháp sai.

Theo đó, khi một người có khối u ác tính, nguy cơ bị suy dinh dưỡng là rất cao, hệ miễn dịch kém. Trong khi đó, các tế bào K vẫn phát triển và hút các chất bên trong cơ thể để nuôi lớn chúng. Do đó, dù bạn ăn hay không thì cơ thể vẫn bị các khối u đó khống chế và hút chất dinh dưỡng còn lại bên trong cơ thể. 

Nếu bạn còn không nạp đủ năng lượng, dinh dưỡng cho cơ thể thì người bệnh rất dễ bị suy kiệt, suy mòn. Lúc này, cơ thể người bệnh không còn đủ sức để mà theo các liệu trình điều trị bệnh tiếp theo. 

Bên cạnh đó, khi nhịn ăn, cơ thể bị đói và thiếu đi các chất dinh dưỡng cần thiết. Lúc này, sức đề kháng giảm sút khiến tế bào K có cơ hội phát triển nhanh hơn. Mà tế bào K có phát triển được không còn nhờ vào hệ miễn dịch lẫn sức đề kháng của cơ thể. Nếu hệ miễn dịch khỏe mạnh thì khả năng đẩy lùi bệnh cao hơn còn nếu bị suy kiệt thì khối u phát triển nhanh hơn. Vì thế, bệnh nhân sẽ 'đi' trước cả khi bị tế bào K hành hạ. 

Ngoài ra, khi nhịn ăn, cơ thể sẽ bị suy dinh dưỡng, hệ miễn dịch yếu đi. Từ đó, người bệnh dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm virus càng đẩy bạn ra 'nghĩa địa' nhanh hơn.