Trước giờ cứ nghĩ những người bị ‘cô vít’ rồi là khả năng tái lại ít lắm luôn. Mà nếu có thì chắc cũng chỉ 1 - 2 người thôi, chứ đằng này lại nhiều người trong 1 gia đình cùng trải qua 2 lần sợ hãi khi nhiễm ‘cô vy’. Nếu không đọc được thì mình cứ nghĩ đó là chuyện không thể nào. Bởi, cho tới nay mặc dù các chuyên gia vẫn nói là có khả năng song rất thấp mà.
Nhưng lại là chuyện hoàn toàn có thật. Sự việc này đã xảy ra với gia đình của cô bé Maricia Redondo (thành phố San Pablo, California, Mỹ), 13 người sau khi khỏi cô vy tiếp tục trải qua cảm giác nhiễm bệnh lầ thứ 2.
Thông tin này mình đọc được trên tờ Zing News đưa tin đó mọi người. Cụ thể mình chia sẻ lại ở bên dưới nhé.
‘Cô vít’ quét qua khiến 13 thành viên trong nhà thành F0, nay kịch bản lặp lại lần nữa
Một buổi chiều của ngày đầu tháng 10, Maricia Redondo (8 tuổi) đi học về với đôi mắt sưng húp, bị sổ mũi và ho. Ngày hôm sau, cô bé và mẹ là Vanessa Quintero (31 tuổi) đi xét nghiệm thì cả hai đều đã nhiễm ‘cô vít’.
Nhận kết quả, người mẹ vô cùng sửng sốt. Cô liên tục gọi điện nhiều lần cho nhân viên y tế vì cho rằng kết quả sai. Bởi, gia đình hơn 10 thành viên của cô từng trải qua cuộc chiến với SARS-CoV-2 vào mùa thu năm 2020 rồi (tức là cách đây khoảng 1 năm trước)
4 thế hệ gia đình cô sống cạnh nhau trong 3 ngôi nhà sát vách, thông với nhau bằng sân sau. Khi cô vi ‘ập’ tới, 13 thành viên trong gia đình cô đã nhiễm. Cô cứ nghĩ rằng chỉ một lần đó thôi và mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Vậy mà chuyện tồi tệ ấy bây giờ lại đang tới với cô.
Vanessa và mẹ cùng bà ngoại. Ảnh: Internet
Điều khiến cô càng lo lắng, sợ hãi hơn là không biết lần tái nhiễm này sẽ xảy ra chuyện gì, trong khi Delta là biến chủng được cảnh báo nguy hiểm hơn những biến chủng trước.
Hơn nữa, ở lần này, hầu như mọi người trong nhà cô đã được chích ngừa. Song cô con gái 8 tuổi thì chưa hề được tiêm do bé mới 8 tuổi.
Ở lần đầu nhiễm, bé Maricia đã từng phải nằm bẹp trên giường, thở từng hơi khó nhọc. Trên cương vị là một người làm mẹ, cô Vanessa vô cùng lo lắng.
Trước đó, trong bữa tiệc Halloween năm 2020, bé Maricia cũng là người đầu tiên xuất hiện triệu chứng. Rồi sau đó, vợ chồng Vanessa, mẹ, hai chị em họ, dì, chú và 2 bà đều được xác định nhiễm ‘cô vy’. Tổng cộng 13 thành viên trong nhà nhiễm thì có vài người diễn biến nặng, thậm chí còn phải nhập viện chứ không được điều trị tại nhà.
'Cô vít' có yếu tố gia đình. Ảnh minh họa, nguồn: internet
Cô Vanessa và con gái đều bị bệnh hen suyễn, cả hai là những ca đầu tiên trong gia đình cần được chăm sóc khẩn cấp. ‘Tôi như ngất trên sàn nhà, thậm chí không thể nói thành lời’, cô rùng mình nhớ lại.
Tiếp đó, mẹ của Vanessa (51 tuổi) cũng trở nặng. Bà liên tục sốt cao, mất dần ý thức, mất nước nghiêm trọng. Bà ngoại của cô khi ấy 71 tuổi cũng phải chăm sóc đặc biệt vì thiếu oxy. Tình trạng của cụ bà nghiêm trọng tới mức phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu với cả đống dây dợ, máy móc. May mắn là sau 2 tuần, cụ bà cũng được xuất viện. Giây phút được xuất viện, cụ bà ôm chầm lấy con gái mình. Đó là điều vốn dĩ rất bình thường nhưng trong thời khắc như thế này mới thấy nó quý giá đến nhường nào.
Mặc dù đến nay đã một năm trôi qua nhưng sức khỏe của cụ bà vẫn không thể khôi phục hoàn toàn. Bà bị bệnh phổi kẽ. Đó cũng là lý do Vanessa cảm thấy sợ hãi khi ‘cô vít’ lại tới ‘thăm’ gia đình cô lần 2.
Lần nhiễm 'cô vy' thứ 2 của gia đình
Vanessa nói rằng điều may mắn nhất với gia đình cô là khi đã trải qua 2 lần mắc, toàn bộ thành viên trong nhà vẫn còn sống khỏe mạnh.
Cụ bà 71 tuổi đã rời khỏi thị trấn ngay khi cháu gái tái nhiễm. Do đó, bà không bị nhiễm lần 2. Ở lần này, cô bé cũng hồi phục trong thời gian ngắn hơn hẳn.
Một số thành viên khác trong nhà tuy nhiễm nhưng đều không triệu chứng nhờ được chích ngừa đầy đủ. Cô nghĩ đây chính là yếu tố giúp giảm nguy cơ nhiễm và bị nặng của gia đình mình. Vì vậy, cô Vanessa mong rằng cháu gái và những thành viên còn lại trong nhà sẽ sớm được tiêm phòng đầy đủ.
Tiêm vắc xin giúp phòng bệnh hiệu quả. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Kết quả nghiên cứu từ nhóm chuyên gia của trường Y tế Công cộng Yale (Mỹ) cho thấy: Những người từng nhiễm ‘cô vít’ có thể bị tái nhiễm trong vòng 1 – 2 năm nếu họ không đeo khẩu trang hoặc không chích ngừa. Hơn nữa, nguy cơ tái mắc tăng lên theo thời gian. Mỗi F0 có 5% nguy cơ nhiễm sau 4 tháng khỏi bệnh lần đầu tiên. Song, sau 17 tháng thì con số này tăng lên 50%.
Như vậy, điều này gần như chính xác với khoảng cách giữa 2 lần mà gia đình Vanessa mắc.
TS. Peter Chin-Hon (Đại học California, San Francisco) đề nghị: Những F0 không bị suy giảm miễn dịch thì nên tiêm vắc xin sau 3 tháng khỏi.
Chỉ có điều, tình hình hiện nay rất khó nói khi mà khả năng miễn dịch bị suy yếu, cũng không có loại vắc xin nào có hiệu qảu 100%. Hiệu quả của vắc xin cũng còn tùy vào từng nhóm người. Mà SAR-CoV-2 thì đang không ngừng đột biến.
Từ câu chuyện mà báo chí đăng tải này thì mình nhận ra rằng tiêm vắc xin hay từng nhiễm bệnh cũng không giúp chúng ta tránh thoát khỏi ‘nanh vuốt’ của ‘cô vy’ đâu mọi người. Thế nên, dù thế nào chúng ta cũng phải tự mình bảo vệ lấy mình, tuân thủ 5K. Giờ mà không lo lấy thân thì chẳng ai lo cho đâu.
Nguồn: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1