Tình hình virus nCov đang hạ nhiệt đi một chút, xã hội cũng đang nớt lỏng giãn cách dần rồi. Nhưng mọi người vẫn nên nhớ rằng nó vẫn có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào. Và quan trọng mọi người cần hiểu đó là con vi rút này cực kỳ nguy hiểm, dù có nhiễm bệnh và được thông báo khỏi bệnh thì những di chứng về sức khỏe mà nó để lại trên cơ thể sau đó vẫn cực kỳ đáng lo ngại.
Bác sĩ Lê Duy Lạc, khoa Hồi sức, Bệnh viện nCov TP Thủ Đức - cũng là người tư vấn điều trị cho các F0 sau khi khỏi bệnh đã chia sẻ trên báo chí: "Ban đầu, khi bệnh nhân trở nặng, chúng tôi chỉ mong họ sống sót. Nhưng người bệnh vượt cửa tử rồi, chúng tôi lại tham lam nhiều hơn, kỳ vọng họ hồi phục tốt nhất, có thể khỏe mạnh trở về với gia đình, duy trì cuộc sống, nhất là những bệnh nhân đang trong độ tuổi lao động, là trụ cột chính".
Thực tế, nhiều bệnh nhân đã phải trải qua nhiều di chứng sau khi nhận kết quả âm tính. Bác sĩ Lạc nói: "Chiến trường nội viện khốc liệt chừng nào thì cuộc chiến hồi phục tại nhà căng thẳng chừng đó. Nỗi lo lớn nhất là bệnh nhân có cai được oxy, thích nghi được với cuộc sống hậu nCov hay không".
Như trường hợp của anh Nguyễn Đồng Tháp mà báo chí đã đăng tải gần đây, cũng là trường hợp mà BS Lạc tư vấn điều trị. Anh này 35 tuổi, dù đã khỏi nCov được xuất viện về nhà nhưng anh vẫn hàng ngày bị hành hạ bởi những cơn ho bất chợt kéo dài tới 20-30 phút, tiếng thở ran như tiếng máy kêu.
Nhiều vấn đề về virus vẫn đang được khoa học nghiên cứu thêm, ảnh minh họa, internet
Những cơn ho dài như rút hết sức lực bệnh nhân
Được biết, anh Tháp là bệnh nhân suy hô hấp nặng được chuyển đến Khoa Hồi sức Bệnh viện nCov TP Thủ Đức (do Bệnh viện TP Thủ Đức phụ trách). Lúc đó hai phổi của anh bị tổn thương trắng xóa, nồng độ oxy máu mao mạch (SpO2) lúc ngồi chỉ còn 60-65%.
Anh thuộc trường hợp thiếu oxy thầm lặng (silent hypoxia), nồng độ oxy máu giảm thấp nhưng lại không cảm thấy khó thở nhiều, vẫn dung nạp được oxy lưu lượng cao qua thở máy không xâm lấn (HFNC), SpO2 đạt 80-85% nếu kết hợp nằm sấp.
Anh này xin bác sĩ để mình cố gắng tập thở, nếu không ráng được nữa mới đặt nội khí quản. Các bác sĩ cũng đồng ý, nhưng họ phải theo dõi anh 24/24 giờ, để sẵn máy thở bên giường bệnh, để can thiệp ngay khi anh có dấu hiệu thở nhanh.
May là anh Tháp vượt qua được, phổi dần hồi phục, thở oxy qua mũi, xét nghiệm nCov âm tính. Gần một tháng điều trị, anh xuất viện nhưng sức khỏe vẫn còn khá yếu, đi lại chưa vững, chỉ tự làm vệ sinh cá nhân. Đặc biệt, anh vẫn thiếu oxy thầm lặng, thở nặng nhọc, SpO2 dao động 88-92% thôi.
Anh Nguyễn Đồng Tháp. Nguồn: VNE
Vợ của anh, chị Hà Thị Bích Phương (34 tuổi) kể: "Anh ấy sút 14 kg, da xanh như tàu lá. Sợ nhất là những cơn ho bất chợt dài 20-30 phút, tiếng ho dội khắp khu nhà trọ, mỗi lần ho là một lần anh khó thở".
Cơn ho không sao dừng lại được giữa chừng, các cơ ngực đau thắt, tai ù đi, anh Tháp ôm ngực, dựa lưng vào tường, thở bằng miệng.
Chồng ốm nên nhiều đêm chị Phương không dám ngủ, cứ tí lại kiểm tra xem anh có thở nhanh hay sắp ho không. Chị cố gắng yên tĩnh để chồng ngủ, tránh “đánh động” cơn ho của anh.
Tới nay sau hơn 1 tháng ở nhà, anh Tháp đã hồi phục được khoảng 70-80% sức khỏe, tăng hơn 5 kg, đi bộ được 3 km mới bắt đầu thở nhanh.
Anh tâm sự: "Lúc trước tôi có thể vác bao hàng nặng 50-60 kg, giờ gắng hết sức mới nhấc nổi 20 kg. Hy vọng sớm hồi phục hoàn toàn, để đi làm chăm lo cho vợ và hai con".
Trường hợp chị sản phụ Nguyễn Thị Thúy Vân (31 tuổi, ngụ Hóc Môn), chị ấy cũng phải vật lộn trên hành trình tập thở hồi phục hậu nCov
Chị nhiễm bệnh và nguy kịch ở tuần thai 33, nên buộc phải mổ cấp cứu bắt thai. Bé trai sinh non nhưng khỏe mạnh, còn chị Vân thì nguy kịch.
Bác sĩ nhiều lần tưởng chị sẽ ra đi khi chị không đáp ứng điều trị, tình trạng bệnh liên tục thay đổi, phổi tổn thương nghiêm trọng, cơ thể suy kiệt.
Tại Bệnh viện nCov TP Thủ Đức, chị là trường hợp đặc biệt nhất với ba lần đặt và rút ống nội khí quản. Phần lớn thời gian chị hôn mê, có thời điểm bị kích thích, loạn thần.
Trải qua 1 tháng chiến đấu virus nCov, chị Vân đã khỏi bệnh, tỉnh táo nhưng chưa tự đi đứng được, phải tiếp tục thở oxy lưu lượng thấp và dùng thuốc kháng đông máu, kháng viêm tại nhà.
Suốt 10 ngày qua chị nỗ lực tập hít thở để cai oxy, song chưa thành công, đây chính là khó khăn lớn nhất. Những lúc mệt, chị vẫn phải phụ thuộc vào bình oxy.
Sau thời gian dài thở máy, chị còn bị mất giọng, chưa thể nói chuyện được bình thường, kèm thêm mất ngủ, mất sữa vì không thể cho con bú. Hiện chị và con mới sinh vẫn phải xa nhau vì chị chưa đủ sức khỏe để chăm sóc con nhỏ.
Chị Vân chia sẻ, chị vẫn may mắn vì được các y bác sĩ luôn quan tâm, động viên, kiểm tra xem đã tập luyện như thế nào ngay cả lúc đã về nhà.
Cuộc chiến hậu nCoV cũng không dễ dàng, ảnh minh họa, internet
Nhiều nghiên cứu về di chứng hậu nCoV
Theo 1 khảo sát tại Bệnh viện Hồi sức nCov, công bố ngày 20/9, thấy rằng: 53,3% bệnh nhân tại đây bị rối loạn lo âu, 16,7% stress và 20% trầm cảm. Những bệnh nhân từng thở HFNC (oxy lưu lượng cao), bệnh nhân từng thở oxy qua mặt nạ, hoặc thở máy, tỷ lệ trầm cảm và tỷ lệ rối loạn lo âu lên tới 66,7%.
Cũng theo 1 nghiên cứu khác, khảo sát 3.762 bệnh nhân nCov tại 56 quốc gia (từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2020) cho thấy: Trung bình bệnh nhân gặp 56 triệu chứng khác nhau. Tổng cộng, 203 loại di chứng ảnh hưởng đến 10 cơ quan của cơ thể, như sương mù não, ảo giác, mệt mỏi, run và ù tai...;
Bệnh nhân nCov được đánh giá nguy cơ, phân loại theo 5 mức độ, gồm: Nhiễm virus nhưng không có triệu chứng, viêm phổi nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch.
Ở ba mức độ đầu, hầu hết người bệnh khỏe mạnh bình thường khi xuất viện. Còn mức độ nặng, nguy kịch, thì gần như 100% bệnh nhân này sau xuất viện đều gặp ít nhiều các triệu chứng như: Giảm oxy kéo dài; huyết khối tĩnh mạch; mệt mỏi, chán ăn kéo dài, sụt cân, mất ngủ...
Bác sĩ giải thích, ở bệnh viện, F0 có sự chăm sóc sát sao của nhân viên y tế, cùng trang thiết bị máy móc hiện đại để qua cơn nguy kịch. Khi bệnh nhân âm tính nCov, dù vẫn phụ thuộc vào oxy nhưng không thể ở lại chờ hồi phục hoàn toàn, vì bệnh viện quá tải, cần giường cho ca nặng khác. Trong khi đó, những tổn thương phổi không thể hồi phục trong thời gian ngắn, chúng cần ít nhất 3-4 tuần.
Ngoài ra bác sĩ cũng kê cho các loại thuốc, hướng dẫn các bài tập thở, nằm sấp, nằm nghiêng, rèn luyện sức khỏe, thường xuyên gọi video call để khám online, theo dõi tiến trình hồi phục.
Những thông tin trên đây mình tham khảo được trên báo chí. Nói chung khỏi nCov cũng chưa hết lo được đâu mọi người vì nó còn để lại nhiều di chứng về sau nữa, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, khả năng lao động của mỗi bệnh nhân. Vậy nên mỗi chúng ta cần có ý thức chung, chớ chủ quan, làm sao để bản thân không bị nhiễm bệnh là cách bảo vệ tốt nhất cho gia đình và xã hội.
Nguồn tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1