Mình xin vắn tắt thế này. Con mình thì khó tính, ai cũng bảo thế. 2 tháng rưỡi thì quyết không ti mẹ, cũng không ti bình, mỗi lần cho ti thì gào khóc đến xót ruột. Mình đành vắt sữa ra bình cho bé ti, bé không chịu cho bế ti mà phải đặt nằm kê cao gối, mẹ cho ti còn bà nội chơi với bé. Cứ như thế cho đến lúc bé được 4 tháng thì bà nội về quê. Mình cũng loay hoay cho con ăn đến 6 tháng thì mình đi làm, lúc này thì bé không cần chơi khi ăn nữa, chịu ti bình và mẹ ngồi bế cho ti, dù mỗi lần chỉ được 100ml thôi.


Mình tập cho con ăn dặm bằng bột ăn liền, con không thích lắm, mỗi lần chỉ ăn được 30ml là nhiều. Mình đi làm thì bà nội cho bé ăn. Mới đầu là ngồi chơi đồ chơi rồi ăn. Sau đó bé không chịu thì bà kê ghế ra ngồi ở cửa cho ăn. Được vài hôm bé đòi ra cổng. Cũng được vài hôm thì phải vừa bế đi lại trong nhà, chỉ cho cái này cái kia, vừa ăn. Như vậy gọi là ăn “dong” đúng không các mẹ. Bây giờ thì vừa phải ăn dong bột, vừa ăn dong sữa, gọi là ăn dong sữa vì bé không chịu ti bình mà phải bế đút thìa, cũng vẫn được 100ml. Còn ăn bột thì nhiều lắm được 80ml.


Thấy con ăn vậy không ổn, mình xay gạo cho bé ăn bột, xay rau và thịt ra nấu và cho ngồi chơi để ăn. Bé không chịu ăn, mọi người bảo nhạt quá vì mình không nêm nước mắm. Vài lần con không ăn thì thử nêm nước mắm xem, con vẫn không ăn. Mình đổi qua cho ăn cháo xay, mẹ lịch kịch nấu với bao hy vọng nhưng con vẫn không thích ăn. Cả nhà phải xông vào chơi với bé, cũng có hôm ăn hôm không. Lúc này thì stress lên gần đến đỉnh rồi nhé, vì vừa đi làm trưa vội vội qua chợ mua TA, nấu, cho con ăn, mình ăn, đi làm, chiều về cũng thế vì 19h30 con đã buồn ngủ lắm rồi. Thế là cáu thường xuyên.


Đến lúc này thì mọi người đều bảo mình: phải cho ăn dong chứ ngồi chơi nó không ăn đâu. Mình thì không muốn thế. Vậy là xung đột với 2 bà và chị gái mình.


Mình thì rất muốn con ăn, nhưng cho con ăn dong là trái với quan điểm của mình. Mình chỉ sợ bây giờ cho dong trong nhà vài ngày con không chịu, phải dong ra ngoài đường. Được vài ngày mà con không chịu thì không biết phải dong đi đâu? Bây giờ 8 tháng mà không chịu ăn còn lấy sữa bù lại được, đến khi con 1 tuổi mà không ăn thì biết làm sao đây? Rồi cho bé đi gửi trẻ người ta có chịu bế cho ăn thế không?


Dài dòng quá nhưng cảm ơn các mẹ đã để tâm theo dõi, và mong các mẹ cho mình ý kiến. Mình không biết phải làm thế nào bây giờ.