Khi mẹ may chiếc áo này,mẹ nhớ bài văn xuôi đầu tiên bà ngoại dạy cho mẹ học thuộc lòng
"Hôm nay, gió mùa đông bắc tràn về, mẹ cố may cho xong tấm áo, để ngày mai Thắng có thêm áo ấm đi học. Chốc chốc, Thắng trở mình, mẹ lại kéo chăn, đáp lên cho Thắng ngủ ngon!"
Mẹ cám ơn chiếc máy Brother 12 chức năng, vì mẹ có thể di chuyển nó thật dễ dàng. mẹ đặt nó ngoài phòng ngủ để giảm tiếng động cho các con ngon giấc, và cũng để khi con bất chợt tỉnh giấc, nhìn thấy vầng sáng nhỏ với bóng mẹ, và yên tâm ngủ tiếp, mẹ cũng thi thoảng ngó vào những lúc chốc chốc con giật mình, để "mẹ lại kéo chăn, đắp lên cho con ngủ ngon".
Mảnh vải này mẹ mua 2m, may được hai chiếc áo cho hai chị em.
Mẫu áo cho con gái mẹ lấy từ mẫu bác cunkin chia sẽ bên top may mặc. Con gái cao 1,1m, nhưng hơi gầy, mẹ điều chỉnh một chút số đo, cắt ra giấy rồi in sang vải
Đây là nguyên liệu, vẽ trên vải và các mảnh áo sau khi đã cắt:
Tiện dụng của máy may này là có thể vận dụng vắt xổ luôn, đỡ phải mất công ra hàng chờ đợi.
Khâu may áo cũng không có gì đặc biệt, cứ tuần tự như những chiếc áo có nẹp ngoài khác (tức là may nẹp trước khi ráp vai, vào tay, và may đường sườn, may cổ. Cuối cùng là may gấu
Đầy là hình ảnh vắt xổ, ráp thân, và may đường trang trí ở gấu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn... "cậu"!
Gạp mẹ đầy rồi!
Chào mẹ nhé!!! À, cám ơn mẹ đã vonte!!!
Vonte lại cho nhà mình ở bài chính nhé, Tion-ot ơi!!! Cám ơn hai, ba, và nhiều nhiều lần vì đã...