Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Đọc bài ni bên trang fb
Nồng nàn phố
Tình yêu đúng là đau khổ
CHIA TAY NHIỀU KHI LÀ CƠ HỘI...
Tặng phai phôi
Nào phải cuộc chia ly nào cũng đau đớn vô biến
Chợt nhận ra ngày mình bẻ đôi hạnh phúc
Có bình yên nào hơn khi mọi sự rơi vào bất lực
Chúng ta dám một lần giải thoát được cho nhau
Ngay cả con đường cũ hàng cây sắp úa màu
Lá chẳng xanh non như mùa đầu nhìn thấy
Ôi tháng năm tàn phai chi nhanh vậy
Đi ngay bên mà tưởng đã xa lìa?
Hứa hẹn, thề bồi nhắc lại thành thuốc đắng u mê
Những tưởng không tìm được người này nghĩa là đời chấm hết
Vậy mà qua cuộc yêu mới biết
Mình bắt đầu chết tự thuở nào...
Đến nỗi nhớ sót lại cũng nhạt nhẽo, hanh hao
Chút ích kỷ nhỏ nhen không muốn dành cho nhau nữa
Mới thấy táng tận làm sao hương hoa sữa
Ngu si ngày đó thích khen hoài...
Tình yêu qua tháng năm không rõ nữa hình hài
Lối mòn quá quen làm mệt nhoài, chán ngán
Không thể nhìn bằng ánh mắt bình thường nhìn đứa bạn
Nên rồi không bao giờ nhìn thẳng vào nhau
Đừng trách cứ hay hỏi tại đâu
Chỉ là vì không còn yêu nhau bền lâu được nữa
Thì một người ở trong và một người bước ra cửa
Thanh tân làm lại cuộc đời
Lúc đủ bao dung để buông ra rồi
Hãy vung tay hất đi chén canh lâu ngày tạnh nguội
Đừng vì lỡ thề nguyền nhiều mà chờ mà đợi
Ngày ngọn nến đã cháy đến kiệt cùng lần nữa lại lung linh
Biết hạnh phúc mỏi mệt đến vô tình
Nụ cười của người này không làm lòng ấm lại
Nghĩa là câu chia tay không còn ngang trái
Không còn ám ảnh về sau
Hãy cho nhau cơ hội làm lại từ đầu
Không phải với mình mà là một người sau khác
Tình yêu đến và đi như cơn gió lạc
... đến lúc gió phải ngừng để hai đứa thấy bình yên
Bởi không ai có quyền bắt mình bẵm chăm thứ mầm non đã chết
05:59 CH 08/01/2015
Răn dâu ( fb nồng nàn phố], hiếm có bà mẹ chồng...
Thơ hay nhưng mà ngoài đời khó kiếm một bà mẹ chồng cỡ vậy lắm các mẹ nhỉ?
05:53 CH 07/01/2015
Cho con thường xuyên ra ngoài để tăng cường khả...
like mạnh ủng hộ mẹ nó nào
04:44 CH 22/04/2013
Cho con thường xuyên ra ngoài để tăng cường khả...
ủng hộ 2 mẹ con,chúc mẹ nó đạt giải cao nha
04:57 CH 19/04/2013
t
trieu.long
Bắt chuyện
962
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tình yêu đúng là đau khổ
CHIA TAY NHIỀU KHI LÀ CƠ HỘI...
Tặng phai phôi
Nào phải cuộc chia ly nào cũng đau đớn vô biến
Chợt nhận ra ngày mình bẻ đôi hạnh phúc
Có bình yên nào hơn khi mọi sự rơi vào bất lực
Chúng ta dám một lần giải thoát được cho nhau
Ngay cả con đường cũ hàng cây sắp úa màu
Lá chẳng xanh non như mùa đầu nhìn thấy
Ôi tháng năm tàn phai chi nhanh vậy
Đi ngay bên mà tưởng đã xa lìa?
Hứa hẹn, thề bồi nhắc lại thành thuốc đắng u mê
Những tưởng không tìm được người này nghĩa là đời chấm hết
Vậy mà qua cuộc yêu mới biết
Mình bắt đầu chết tự thuở nào...
Đến nỗi nhớ sót lại cũng nhạt nhẽo, hanh hao
Chút ích kỷ nhỏ nhen không muốn dành cho nhau nữa
Mới thấy táng tận làm sao hương hoa sữa
Ngu si ngày đó thích khen hoài...
Tình yêu qua tháng năm không rõ nữa hình hài
Lối mòn quá quen làm mệt nhoài, chán ngán
Không thể nhìn bằng ánh mắt bình thường nhìn đứa bạn
Nên rồi không bao giờ nhìn thẳng vào nhau
Đừng trách cứ hay hỏi tại đâu
Chỉ là vì không còn yêu nhau bền lâu được nữa
Thì một người ở trong và một người bước ra cửa
Thanh tân làm lại cuộc đời
Lúc đủ bao dung để buông ra rồi
Hãy vung tay hất đi chén canh lâu ngày tạnh nguội
Đừng vì lỡ thề nguyền nhiều mà chờ mà đợi
Ngày ngọn nến đã cháy đến kiệt cùng lần nữa lại lung linh
Biết hạnh phúc mỏi mệt đến vô tình
Nụ cười của người này không làm lòng ấm lại
Nghĩa là câu chia tay không còn ngang trái
Không còn ám ảnh về sau
Hãy cho nhau cơ hội làm lại từ đầu
Không phải với mình mà là một người sau khác
Tình yêu đến và đi như cơn gió lạc
... đến lúc gió phải ngừng để hai đứa thấy bình yên
Bởi không ai có quyền bắt mình bẵm chăm thứ mầm non đã chết