RĂN DÂU


(Tặng cho mẹ chồng và con dâu)


Có một vài điều muốn chia sớt cùng con


Người đàn bà sắp bên cạnh chàng trai của mẹ


Cô gái mẹ thương như chính mình rặn đẻ


Cô dâu biết ngoan ngoãn nhiều và dư giả yêu thương


Chẳng phải giản đơn mà hai đứa đi chung một đường


Có thể sẽ bình yên hoặc khổ đau ... Chúng ta không có quyền biết trước


Nhưng hãy tử tế và bao dung thật nhiều trong đoản ngày mất được


Đời này phù du hơn mây trôi


Sẽ có ngày các con thấy mình lạc lõng, lẻ loi


Nằm chung vung trời mà chẳng gánh nổi giùm nhau muộn phiền, bão tố


Con quẩn quanh với những nối buồn không tên chỉ đàn bà mới tỏ


Chồng con mải chinh phạt nhân gian mà chểnh mảng, dỗ dành


Sẽ có ngày cơm chẳng ngọt canh chẳng lành


Miếng cơm nuốt vào đắng nghét


Đến cái cầm tay cũng mỏi mệt


Bao câu yêu xưa nhớ lại thành nhạt nhẽo, dư thừa...


Nhưng mẹ tin sẽ hiện hữu ngày mặt trời lung linh sau bão mưa


Đứng bên bờ vực tử sinh các con mới chắt lòng ra thương từng lần ngọt đắng


Chuyện vợ chồng không bao giờ là trò cợt trêu, thua thắng


Đó mãi là chuyện trăm năm tin tưởng đắp bồi


Sẽ có ngày hai đứa trở về nhà sau bao mải miết phía trùng khơi


Đặt chuyện đã qua ngoài hiên nghĩ về nghĩa tình son sắt


Phải đi qua chia ly, khổ đau, được mất


Các con mới trân quý hạnh phúc bé nhỏ trong lòng


Mẹ tin con sẽ biết chăm con và thương chồng


Bởi người đàn bà nào cũng mang trong mình thiên chức làm vợ làm mẹ


Thiên chức của con là yếu đuối và mạnh mẽ


Yếu đuối để chồng ôm và mạnh mẽ để ôm chồng...


Đời đàn bà như một dòng sông


Lở bớt đi nghĩa là đang hi sinh để bồi đắp thương yêu lớn mãi


... nàng dâu của mẹ là dòng sông suốt đời mê mải


Khoét lòng mình để tròn vẹn nghĩa ân


Thời gian, khổ đau và bình yên sẽ dạy các con biết ngọt đủ phúc phần


Biết để có một mái ấm thủy chung cần kinh qua giông tố


Con là dòng sông đẩy lòng thuyền nhỏ


Cập được bến bờ mà hai đứa mỏi mong ...


Hãy yêu và tin lấy người con đã nhận làm chồng


Vì mẹ đã tin yêu con trai mẹ cả một đời rồi con ạ


Chỉ có những nhành cây xanh tươi mới đậu quả


Mẹ xanh tươi và con sẽ phải tươi xanh...


Mẹ luôn tin con dâu mẹ hiền lành và tử tế!


[ Tác giả: Nồng Nàn Phố]