Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Tím một nỗi buồn
Nắng không nhuộm cánh bằng lăng vàng chóe
Mà tím buồn cả đôi mắt em tôi
Những mùa thi cứ lặng lẽ đi rồi
Em cũng vội từ giảng đường thưa thớt
Cơn mưa hạ đến và đi bất chợt
Gió ngọt ngào ve vuốt những bờ môi
Kí ức buồn từ tận cõi xa xôi
Ôm ấp mãi một kiếp đời tẻ nhạt
Em đứng đây nhìn tiếng mùa vọng hát
Nước thời gian chảy nhẹ dưới bàn chân
Mùa đi qua không biết đã bao lần
Nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn ở lại
Tôi yêu em một tình yêu vụng dại
Em yêu người trong khắc khoải chờ mong
Tuổi thơ đi với những cánh phượng hồng
Tôi theo em vào giảng đường đại học
Tình yêu buồn đã nhuốm màu tang tóc
Mưa cuốn rồi lăn lóc những màu hoa
Và thế là mùa lặng lẽ đi qua
Chỉ còn tôi đứng lại tìm dĩ vãng.
08:39 SA 21/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Ngày hôm nay ngày vu quy rực rở
Em theo chồng về bến lạ thật xa
Thân làm khách tôi đành phải ghé qua
Xem hôn lễ của người yêu phụ bạc
Quà tôi mang cùng con tim vỡ nát
Là Bằng Lăng , hoa kỷ niệm tình đầu
Cánh hoa buồn vì ngày ấy còn đâu
Cùng với tôi hoa tàn bên sân nhỏ
Em bảo tôi -" Anh thật khờ quá đó
Giữ làm gì cái dĩ vãng ngây ngô "
Nhìn dáng em trong lộng lẫy điểm tô
Tôi không khỏi đau lòng và chua xót
Cuộc đời em nhìn lên cao chót vót
Danh lợi , bạc tiền em đặt ở phía trên
Phận tôi nghèo sao có thể với lên
Đành làm kẻ đứng bên lề suốt kiếp
Hoa bằng lăng , chút nỗi niềm tha thiết
Dù không đẹp bằng triệu đóa Hồng kia
Nhưng đó là tình tôi không thể sớt chia
Chỉ đành trả em những ngày tháng cũ
Hoa Bằng Lăng , cánh hoa buồn ủ rũ
Tôi đem chôn theo hình dáng người xưa
Tôi gượng cười theo đoàn khách tiễn đưa
Em theo chồng về nơi nhiều Hạnh Phúc
08:35 SA 21/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
NGƯỜI CON GÁI MẶC QUẤN
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
Đen và đỏ là hai màu rồi đó
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
Người con gái hôm nay mặc quần trắng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
Người con gái hôm nay mặc quần tím
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng
Mím môi cười và chúm chím nhe răng
Người con gái hôm nay mặc quần rách
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
Lành và rách đều vô cùng trong sạch
Bởi vì lành là rách sáng long lanh
Người con gái hôm nay mặc quần ngố
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai
Người con gái hôm nay mặc quần tất
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
Tất hay đùi đều mặc chung với váy
Cũng như buồn tiếp nối niềm vui
Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.
Người con gái hôm nay mặc quần rộng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng
Rộng và căng đều vô cùng sung sướng
Căng một lần và rộng mãi trăm năm
Người con gái hôm nay mặc quần bỉm,
Vì hôm qua đã đóng chiếc quần băng,
Băng với bỉm cùng được làm từ giấy,
Và cả hai đều rất hợp vệ sinh.
Người con gái đêm nay tụt quần xuống
Bởi đêm qua đã kéo chiếc quần lên
Kéo hay tụt đều vô cùng quyến rũ
Đều thơ ngây ý nhị đến vô biên
Người con gái hôm nay không mặc váy,
Bởi không qua đã chẳng chịu mặc quần,
Váy với quần - mặc làm gì em nhỉ,
Nếu mông tròn và tuyệt đẹp đôi chân.
Bùi Giáng
:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
06:50 CH 17/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
XEM BÓI
Biết hắn là một tay cao thủ bói
Lân la gần ta cũng muốn thử coi
" Bói chuyện gì? ". " Thì chuyện học hành thôi!"
" Thi không đỗ chắc chắn là thi trượt"
Nghe hắn phán ta thở dài đánh thượt
Lời Tiên tri quả thật hắn tài ghê
Nhìn mặt ta, Ôi sao quá não nề
Hắn gạ gẫm " hay bói yêu vậy nhé "
Ừ cứ thử gieo hộ cho 1 quẻ
Chuyện yêu đương đã vướng vít hẳn nào
Nhưng duyên tình xui khiến tại trời cao
Nên thầm nhủ trái tim nào có lỗi
Ta bất chợt thấy hắn nhìn bối rối
Liếc trộm ta rồi lặng lẽ cúi đầu
Thôi chết rồi ta đã biết từ lâu
:LoveStruc:....chuyện là thế ta cần chi phải bói
:Thinking::Thinking::Thinking::Thinking::Thinking:
08:26 SA 17/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Quán nước buồn giữa một chiều mưa
Bốn thằng xa quê ngồi quây quần kể chuyện
Mặc gió mưa bên hiên nhà nghe trộm
Sinh viên nghèo nói về chuyện Tình Yêu
Đứa kể về 1 cô bé rất kiêu
Tóc thắt bím và mắt nai lúng liếng
Phận như mình...nên không đành lên tiếng
Đành chỉ lén nhìn mỗi bận gặp nhau
Đứa kể về một màu trắng hoa cau
Về cô bé nơi quê nhà hò hẹn
Còn thằng kia như vẫn còn e thẹn
Ngập ngừng kể về cô bé mới quen
Anh lặng yên không dám kể về Em
Mặc nỗi buồn trào ra từ sâu thẳm
Có lẽ là cũng đã từ lâu lắm
Em không còn hò hẹn nữa với Anh
08:19 SA 17/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Hoa à. Không biết giờ này em ở đâu
Anh đã đi tìm em rất nhiều nơi, nhưng ko thấy
Hy vọng qua đây Anh sẽ gặp Em. Nếu đọc được những dòng này thì mail cho anh ngay nhé
Em biết rằng Anh rất yêu Em
Nhưng Em hay hỏi mãi thành quen
"Anh có người yêu chưa Anh nhỉ
Chị ấy tên gì nói thử xem"
:Thinking:
Anh cười hỏi lại " gì vậy Em
Có gì đâu tình ấy mới nhen
Giữa lúc xuân về hoa đào nở
Dưới tán lá dừa phải không Em
" :Kiss:
Thế rồi lệ ấy trở thành quen
Bên Hồ Tây lặng ngát hương Sen
Em lại hỏi Anh về " Chị ấy "
" Có đẹp không? và chắc hơn Em
" :Crying:
Từ từ Anh sẽ kể cho xem
Người ấy có nét đẹp giống Em
Nhưng không nũng nịu đòi cho biết
Chị ấy tên gì phải không Em
:570:
:5::5::5::5::5::5::5:
01:02 CH 14/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Tặng tất cả những ai thích màu tím Bằng Lăng
Em thích nhất màu hoa tím bằng lăng
Những cánh hoa mang nổi buồn lãng mạn
Được viết rất nhiều trong thi ca âm nhạc
Làm tôi - kẻ vô tình - cũng thấy yêu hoa
Màu hoa buồn vương một chút xót xa
Của những mối tình luôn ít nhiều tan vỡ
Của những yêu đương không vẹn toàn, lầm lỡ
Của những tình nhân suốt kiếp đợi chờ nhau
Tôi chẳng tin số phận phải lao đao
Cũng chẳng tin chuyện em, tôi là thế
Em đổi thay, em cố ngăn dòng lệ
Lạnh lùng nhìn tôi và nói chia tay
Hoa bằng lăng, hoa kỹ niệm đắng cay
Em đã vội quên những tháng ngày thơ dại
Và mãi xa không bao giờ trở lại
Đễ cùng ai xây hạnh phúc chốn nào
Bỏ lại tôi cùng hoa tím tàn mau
Rối cất bước theo tính toan lý trí
Bỏ lại tôi cuối đoạn đường ngã quỵ
Em đã sang sông thôi hết mong chờ
H-H
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
12:32 CH 14/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Viết cho Minh Ngọc
Đến bao giờ thì Anh sẽ quên được phút giây ở bên Em
Em trao Anh một chút tình tội lỗi
Một chút ngọt ngào, cay đắng mặn môi
Để giờ đây mỗi người đi một ngả
Một chút thôi cũng làm khổ nhau rồi
Em có biết những chiều trên đường vắng
Anh cô đơn trên lối cũ ta về
Con đường đẹp, thiếu Em buồn ngơ ngác
Để lòng anh thảng thốt những đêm khuya
Em đã đến với Anh như cơn gió
Em ra đi như dòng nước nhẹ trôi
Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi
Giữa chúng mình, nỗi nhớ vẫn song đôi
:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
05:29 CH 10/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Bài thơ này của 1 bạn gái đã tặng tôi
Phải chăng đó là Định Mệnh mà giờ đây tôi đã xa Em
Em bỗng nhớ về một cõi ngày xưa
Thuở Hoàng Tử đi tìm Công chúa
Cùng vạt nắng bên thềm nhảy múa
Kỷ niệm nào cũng đẹp phải không Anh
Ai trở về tìm lại khoảng trời xanh
Nhặt dùm Em cành Bằng Lăng ngày ấy
Cánh phượng mùa nào bây giờ vẫn vậy
Hay đã rụng rồi trong ngọn gió mong manh
Ngày ấy bây giờ chắc vẫn đẹp như tranh
Nhưng chẳng còn anh ai cầm tay Em vẽ
Hoàng Tử ngày xưa chắc bây giờ có lẽ
Còn mãi kiếm tìm Thiên Đườg ở trong mơ
Kỷ Niệm ùa về bỗng chốc hoá trong thơ
Với bóng hình Em ngu ngơ thủơ ấy
Nắng bên thềm vẫn chờ mong Anh đấy
Như Em trọn đời nhớ mãi cõi ngày xưa
Minh Ngọc
09:03 SA 10/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Bông hồng tím kia đẹp tuyệt vời
Nhưng nhiều gai sắc lắm Hồng ơi
Định giơ tay hái nhưng còn ngại
Sợ đoá Hồng kia có chủ rồi
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
04:59 CH 04/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
H
O
A
H
Ồ
N
G
Đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy
Em rụt rè mang tới cho tôi
Tôi thảng thốt con tim non dại
Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời.
Tôi vội đón lấy hoa và bất giác
Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay
Tôi trẻ quá làm sao biết được
Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai?
Sao em nỡ mang về bông hoa đẹp
Lại có gai làm xước cả tay rồi?
Hoa rực rỡ mà gai như kim sắc
Đã hóa dằm nhói buốt em ơi!
Hoa em hái giữa cánh đồng rộng rãi
Nhưng hoa này em hái chẳng vô tình
Rất có thể em chưa hết biết tới
Những hoa nào gây nên nỗi đau anh.
xotnomdooc
04:36 CH 04/01/2009
Những bài thơ tình hay (Phần II)
KINH BẮC
Cái tên gọi sao mà hun hút thế
Cũng như Em hun hút phía chân trời
Ta nóng ruột nhớ về Kinh Bắc cũ
Cũng bắt đầu từ nỗi nhớ Em thôi
Ta quay quắt với buổi chiều năm ấy
Gió Đông sang thổi buốt dọc sông Cầu
Em lật đật rời căn nhà ấm áp
Để rồi cùng lẩy bẩy tiễn đưa nhau
Em gầy guộc nép vào ta tránh gió
Mái đầu xanh ướt đẫm mưa phùn
Cái hơi ấm toả từ cơ thể trẻ
Vãn không làm tà áo lặng cơn run
Ta biền biệt với bao điều phù phiếm
Có biết đâu những đêm rét tê người
Em trơ trọi với sông Cầu cô độc
Đứng chờ ta giữa trắng toát mưa rơi
V.L
:570::570::570:
02:07 CH 31/12/2008
Những bài thơ tình hay (Phần II)
PHIÊN TOÀ TÌNH CẢM
Em yêu ơi Anh sắp thi Hình, Luật
Bài vở nhiều mà đã học được đâu
Nên Thứ 7 anh đành lỗi hẹn
Em Không tin sao lại cứ buồn rầu
Anh chỉ muốn quên đi bao Điều, Khoản...
Và quẳng luôn những Tù, Tội ...đau đầu
Em có giận xin Em đừng trách nữa
Thi thố này Anh có muốn gì đâu
Em ngúng nguẩy, Em lạnh lùng kiêu hãnh
Bỏ ngoài tai mọi bạo biện thanh minh
Thôi thì cứ công bằng mà định tội
Hình phạt nào của Em, Anh cũng phải chấp hành
Anh cũng chẳng cần chi người bào chữa
Anh chỉ xin được nói lời cuối cùng
"Anh yêu lắm vị quan toà Bé nhỏ"
Liệu có được coi là tình tiết giảm nhẹ không
:Rose::Rose::Rose:
01:56 CH 31/12/2008
Những bài thơ tình hay (Phần II)
Thân tặng 1 người có tên hoainiem.
Thị Nở còn có Chí Phèo yêu thì tất cả mọi người con gái đều đáng yêu Em ạ
Và tất nhiên trong đó còn có cả Tình yêu của Anh dành cho Em rất nhiều nữa đó
Đừng bao giờ trêu Anh là Em không có duyên hay Em xấu nghen
THI SĨ CHÍ PHÈO
Thị Nở xấu ma chê quỷ hờn
Thành người đẹp ngủ trong vườn chuối
Dưới Trăng ngời, Chí Phèo nát rượu
Hoá Thành chàng Hoàng tử gặp giai nhân
Gã lưu manh chuyên rạch mặt la làng
Hồi hộp, ngỡ ngàng lạc vào tình ái
Sau 1 đêm thiêng liêng, huyền diệu
Sáng ra, cuộc đời thêm 1 nhà thơ
Ai dễ gì lắng trọn tiếng ban mai
Tinh khiết giữa đất trời tở mở
Tiếng thuyền chài, tiếng người vãn chợ,
Tiếng chim ca ríu rít, trong veo...
Thế mà, bỗng nhiên, sáng mai ấy, Chí Phèo
Lại lọc hết bao âm thanh trời đất
Trái tim hát ca với không gian tạo vật,
Hồn lâng lâng những cảm xúc thanh cao
Tiếng thơ Chí Phèo vút lên giữa ban mai
Rưng rưng bên bát cháo hành Thị Nở
Cả Vũ trụ xôn xao bỡ ngỡ
Trước tình yêu màu nhiệm của con người
Một người đàn bà vừa xấu, vừa hâm
Trong ái ân hoá nàng - Tiên - Thị- Nở
Một gã lưu manh chuyên rạch mặt ăn vạ,
Giữa yêu thương thành thi sĩ Chí Phèo
( Thai Sắc )
Mầu tím là mầu Em thích đó Em à
:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
01:21 CH 31/12/2008
Những bài thơ tình hay
ếch con ơi. Có vấn đề gì đấy
Đây là forum của người yêu thơ mà. Mọi người cùng vui chung có sao đâu
Sao xấu tính thế nhỉ
05:46 CH 16/12/2008
Những bài thơ tình hay
Thân tặng Thu Nga :Rose::Rose::Rose:
Ta cũng biết rằng em buồn ghê lắm
Biết làm sao để nói hết lòng đây
Trông thấy em cứ thở dài than ngắn
Ta chỉ ngồi yên lặng ở nơi này .
Ta biết lắm cũng một đời con gái
Bến đục trong đâu có dễ biệt phân
Chỉ một phút là cuộc đời bị mất
Nhận niềm đau, cay đắng gấp vạn lần .
Thôi em nhé cố vượt qua nỗi khổ
Rồi thời gian làm phai lãng nguôi ngoai
Em có lại niềm tin và mọi vật
Ngày mai kia em lại nở môi cười .
08:05 SA 16/12/2008
Những bài thơ tình hay
mồ côi mẹ là mồ côi tất cả
chẳng còn gì khi vắng bóng mẹ yêu.
bài thơ hay quá! tặng mẹ nó :Rose:
Đọc bài thơ MỒ CÔI MẸ BIẾT KHÔNG của
ngocdiemm
thấy hay quá. Không biết nói gì hơn.
Mình xin có mấy câu này tặng lại nhé. Chúc bạn luôn may mắn và gặp nhiều Hạnh Phúc :Rose::Rose::Rose:
Đừng sợ nữa hỡi chú Gà lạc mẹ
Tôi vuốt ve và nói với Gà con
Nhưng tôi hiểu chẳng bao giờ hết sợ
Nếu bên ta, Mẹ đã không còn
:Talktothe:Talktothe:Talktothe
mail của mình
thuyenlenhdenh02@gmail.com
01:01 CH 15/12/2008
Những bài thơ tình hay
Khách Tình yêu thường hay vô phép
Vào buồng tim không gõ cửa bao giờ
12:56 CH 15/12/2008
Những bài thơ tình hay
Làm bài thơ tình cho hết cơn buồn
Rét quá ! Lại thấy nhớ người mình yêu quá :Sad::Sad:
Em chẳng tiếc đâu anh một thời hoa cỏ may
Tím đỏ chiều cho nhớ nhung giăng mắc
Gió vi vu lành lạnh buồn...trầm mặc
Đủ nhớ là được rồi...sao phải tiếc phải không?
Em chẳng tiếc đâu anh khi thu đã về đông
Hương hoa sữa cuối cùng cũng nhắc em về qua' khứ
Về kỉ niệm,về giận hờn,về yêu thương...về tha thứ
Cũng đủ để em buồn khi thấy phố ..không anh
Em chẳng tiếc những gì em có đã trao anh
Mà chỉ tiếc em xa khi nông nổi...
Không thể tìm lại anh trong ngày gió vội
Gió vẫn trở về...cỏ kết nhớ....anh xa....
Nắng Mùa Đông.... Phố...lặng im nằm chờ yêu thương
Gió...giấu mặt tán lá buồn ủ rũ...
Đêm..thì thầm ru ai quên giấc ngủ
Dại khờ năm tháng cô đơn...
Em về đây nghe mùa đông tủi hờn
Buốt giá đôi bàn tay bé nhỏ
Bờ vai gầy run run trong phiến gió
Đâu còn gì...thu từ biệt...anh xa
Chiếc lá vàng khe khẽ bay qua
Thấy lạc lõng trong ngày đông lạnh lẽo
Phố cúi đầu nghiêng ánh nhìn bạc bẽo
Nỗi nhớ vô tình nỗi nhớ mồ côi
Em nâng niu trong tay gầy mỏng manh
Nghe thời gian thở dài oán trách
11:14 SA 15/12/2008
Những bài thơ tình hay
Anh muốn gần Em nói thật nhiều
Nhưng sợ lòng Em nghĩ chưa yêu
Nên đành ôm trọn tình thầm kín
Đau khổ lòng anh những sớm chiều
:Sad::Sad::Sad::Rose:
10:07 SA 14/12/2008
t
thuyenlenhdenh82
Bắt chuyện
701
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
Đen và đỏ là hai màu rồi đó
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
Người con gái hôm nay mặc quần trắng
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
Hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
Cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
Người con gái hôm nay mặc quần tím
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
Vàng và tím là hai màu mỉm miệng
Mím môi cười và chúm chím nhe răng
Người con gái hôm nay mặc quần rách
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
Lành và rách đều vô cùng trong sạch
Bởi vì lành là rách sáng long lanh
Người con gái hôm nay mặc quần ngố
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai
Người con gái hôm nay mặc quần tất
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
Tất hay đùi đều mặc chung với váy
Cũng như buồn tiếp nối niềm vui
Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.
:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
Biết hắn là một tay cao thủ bói
Lân la gần ta cũng muốn thử coi
" Bói chuyện gì? ". " Thì chuyện học hành thôi!"
" Thi không đỗ chắc chắn là thi trượt"
Nghe hắn phán ta thở dài đánh thượt
Lời Tiên tri quả thật hắn tài ghê
Nhìn mặt ta, Ôi sao quá não nề
Hắn gạ gẫm " hay bói yêu vậy nhé "
Ừ cứ thử gieo hộ cho 1 quẻ
Chuyện yêu đương đã vướng vít hẳn nào
Nhưng duyên tình xui khiến tại trời cao
Nên thầm nhủ trái tim nào có lỗi
Ta bất chợt thấy hắn nhìn bối rối
Liếc trộm ta rồi lặng lẽ cúi đầu
Thôi chết rồi ta đã biết từ lâu
:LoveStruc:....chuyện là thế ta cần chi phải bói
:Thinking::Thinking::Thinking::Thinking::Thinking:
Bốn thằng xa quê ngồi quây quần kể chuyện
Mặc gió mưa bên hiên nhà nghe trộm
Sinh viên nghèo nói về chuyện Tình Yêu
Đứa kể về 1 cô bé rất kiêu
Tóc thắt bím và mắt nai lúng liếng
Phận như mình...nên không đành lên tiếng
Đành chỉ lén nhìn mỗi bận gặp nhau
Đứa kể về một màu trắng hoa cau
Về cô bé nơi quê nhà hò hẹn
Còn thằng kia như vẫn còn e thẹn
Ngập ngừng kể về cô bé mới quen
Anh lặng yên không dám kể về Em
Mặc nỗi buồn trào ra từ sâu thẳm
Có lẽ là cũng đã từ lâu lắm
Em không còn hò hẹn nữa với Anh
Em biết rằng Anh rất yêu Em
Nhưng Em hay hỏi mãi thành quen
"Anh có người yêu chưa Anh nhỉ
Chị ấy tên gì nói thử xem" :Thinking:
Anh cười hỏi lại " gì vậy Em
Có gì đâu tình ấy mới nhen
Giữa lúc xuân về hoa đào nở
Dưới tán lá dừa phải không Em" :Kiss:
Thế rồi lệ ấy trở thành quen
Bên Hồ Tây lặng ngát hương Sen
Em lại hỏi Anh về " Chị ấy "
" Có đẹp không? và chắc hơn Em " :Crying:
Từ từ Anh sẽ kể cho xem
Người ấy có nét đẹp giống Em
Nhưng không nũng nịu đòi cho biết
Chị ấy tên gì phải không Em :570:
:5::5::5::5::5::5::5:
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Đến bao giờ thì Anh sẽ quên được phút giây ở bên Em
Em trao Anh một chút tình tội lỗi
Một chút ngọt ngào, cay đắng mặn môi
Để giờ đây mỗi người đi một ngả
Một chút thôi cũng làm khổ nhau rồi
Em có biết những chiều trên đường vắng
Anh cô đơn trên lối cũ ta về
Con đường đẹp, thiếu Em buồn ngơ ngác
Để lòng anh thảng thốt những đêm khuya
Em đã đến với Anh như cơn gió
Em ra đi như dòng nước nhẹ trôi
Nước vô tình nước ngàn năm trôi mãi
Giữa chúng mình, nỗi nhớ vẫn song đôi
:Sad::Sad::Sad::Sad::Sad:
Phải chăng đó là Định Mệnh mà giờ đây tôi đã xa Em
Em bỗng nhớ về một cõi ngày xưa
Thuở Hoàng Tử đi tìm Công chúa
Cùng vạt nắng bên thềm nhảy múa
Kỷ niệm nào cũng đẹp phải không Anh
Ai trở về tìm lại khoảng trời xanh
Nhặt dùm Em cành Bằng Lăng ngày ấy
Cánh phượng mùa nào bây giờ vẫn vậy
Hay đã rụng rồi trong ngọn gió mong manh
Ngày ấy bây giờ chắc vẫn đẹp như tranh
Nhưng chẳng còn anh ai cầm tay Em vẽ
Hoàng Tử ngày xưa chắc bây giờ có lẽ
Còn mãi kiếm tìm Thiên Đườg ở trong mơ
Kỷ Niệm ùa về bỗng chốc hoá trong thơ
Với bóng hình Em ngu ngơ thủơ ấy
Nắng bên thềm vẫn chờ mong Anh đấy
Như Em trọn đời nhớ mãi cõi ngày xưa
Minh Ngọc
Nhưng nhiều gai sắc lắm Hồng ơi
Định giơ tay hái nhưng còn ngại
Sợ đoá Hồng kia có chủ rồi
:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
H
Em rụt rè mang tới cho tôi
Tôi thảng thốt con tim non dại
Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời.
Tôi vội đón lấy hoa và bất giác
Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay
Tôi trẻ quá làm sao biết được
Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai?
Sao em nỡ mang về bông hoa đẹp
Lại có gai làm xước cả tay rồi?
Hoa rực rỡ mà gai như kim sắc
Đã hóa dằm nhói buốt em ơi!
Hoa em hái giữa cánh đồng rộng rãi
Nhưng hoa này em hái chẳng vô tình
Rất có thể em chưa hết biết tới
Những hoa nào gây nên nỗi đau anh.
xotnomdooc
:570::570::570:
Em yêu ơi Anh sắp thi Hình, Luật
Bài vở nhiều mà đã học được đâu
Nên Thứ 7 anh đành lỗi hẹn
Em Không tin sao lại cứ buồn rầu
Anh chỉ muốn quên đi bao Điều, Khoản...
Và quẳng luôn những Tù, Tội ...đau đầu
Em có giận xin Em đừng trách nữa
Thi thố này Anh có muốn gì đâu
Em ngúng nguẩy, Em lạnh lùng kiêu hãnh
Bỏ ngoài tai mọi bạo biện thanh minh
Thôi thì cứ công bằng mà định tội
Hình phạt nào của Em, Anh cũng phải chấp hành
Anh cũng chẳng cần chi người bào chữa
Anh chỉ xin được nói lời cuối cùng
"Anh yêu lắm vị quan toà Bé nhỏ"
Liệu có được coi là tình tiết giảm nhẹ không
:Rose::Rose::Rose:
:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
Đây là forum của người yêu thơ mà. Mọi người cùng vui chung có sao đâu
Sao xấu tính thế nhỉ
Ta cũng biết rằng em buồn ghê lắm
Biết làm sao để nói hết lòng đây
Trông thấy em cứ thở dài than ngắn
Ta chỉ ngồi yên lặng ở nơi này .
Ta biết lắm cũng một đời con gái
Bến đục trong đâu có dễ biệt phân
Chỉ một phút là cuộc đời bị mất
Nhận niềm đau, cay đắng gấp vạn lần .
Thôi em nhé cố vượt qua nỗi khổ
Rồi thời gian làm phai lãng nguôi ngoai
Em có lại niềm tin và mọi vật
Ngày mai kia em lại nở môi cười .
Đọc bài thơ MỒ CÔI MẸ BIẾT KHÔNG của ngocdiemm thấy hay quá. Không biết nói gì hơn.
Mình xin có mấy câu này tặng lại nhé. Chúc bạn luôn may mắn và gặp nhiều Hạnh Phúc :Rose::Rose::Rose:
Đừng sợ nữa hỡi chú Gà lạc mẹ
Tôi vuốt ve và nói với Gà con
Nhưng tôi hiểu chẳng bao giờ hết sợ
Nếu bên ta, Mẹ đã không còn
:Talktothe:Talktothe:Talktothe
mail của mình thuyenlenhdenh02@gmail.com
Rét quá ! Lại thấy nhớ người mình yêu quá :Sad::Sad:
Nhưng sợ lòng Em nghĩ chưa yêu
Nên đành ôm trọn tình thầm kín
Đau khổ lòng anh những sớm chiều
:Sad::Sad::Sad::Rose: