Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
chẳng thể nào anh lại giấu được emchẳng thể nào anh lại giấu được emem hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấymột chút... Xem thêm
Hoa muống biển(Khải Nguyên)Thiếu phụ ngóng chồng Nỗi đau hóa đá - vọng phu. Em ngóng đợi anh Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển. Bông hoa trắng... Xem thêm
TÌNH THƠ
Nước biếc vờn nô con sóng quyện
Trời xanh thả nghịch đám mây đùa
Thuyền ai ấp gió chờ trăng vậy
Mộng ái buông rèm đã kín chưa?...
08/07/2014
Nguyên Hữu
VẼ THƠ
Cổ thụ già đời vàng chóe chọe
Mầm non mới nhú nhạt lờ nhờ
Xòe cành ủ đậy bầy con cháu
Đẹp góc ven rừng cảnh vẽ thơ…
Khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống khiến xã hội có những thay đổi ít ai ngờ tới (kể cả những thay đổi tích cực, những ảnh hưởng tiêu cực và những hệ lụy đáng ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 73
Bình Nguyên Trang
Tháng năm em về ngang con phố cũ
Ngồi một mình trong quán cà phê
Nỗi buồn thấm sâu và trời đã...
Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Hoa sữa ngậm...
Em sợ những ngày chiều Hà Nội vắng anh
Mưa bất chợt chỉ một mình em ướt
Ở nơi ấy trên dòng đời xuôi ngược...
- Olga Bergon- ( Thơ dịch)
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
Anh một thuở như...
Khác chi đâu con thuyền không bờ bến
Vô định trôi chẳng biết đậu phương nào
và không gian dường như nhỏ lại
Gió...
Chẳng thể nào anh lại giấu được em
Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
Một chút...
Nguyễn Minh Hùng
Giấu vào hoa một làn hương
Giấu vào bờ cỏ con đường em qua
Giấu vào năm tháng dần xa
Nỗi thương nhớ lộng hai tà...
Sao trên trời là hoa, hoa dưới đất là sao...
Khi anh xa em...
Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
- Xuân Diệu -
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng...
NGÀY VỀ
Rồi một ngày về tìm nhặt trái thông rơi
Anh chợt hỏi mùa thu giờ đâu mất?
Dã quỳ lăn tăn vàng tươi hút mắt
Công chúa giận...
(Khải Nguyên)
Nỗi đau hóa đá - vọng phu.
Em ngóng đợi anh
Nỗi buồn hóa thành hoa muống biển.
Bông hoa trắng...
(Thuỷ Khởi - Trang Hạ dịch)
Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm...
Về với ngõ rêu bé như bàn tay ấy
Thành phố ơi, đã tháng đã năm sao nhói lòng...
và mắc quần áo lên
đã thử các công tắc đèn
chọn một màu vàng ấm nhất...
Để biếc xanh khoảng trời muời tám
Gió thì thầm kết bạn
Cơn gió nào gửi hương nhớ đi rong
Nụ cười lạc vào mênh...