Đừng trách anh nghe em yêu thương Lối chúng mình đi qua phố phường tấp nập quá Dòng người cuốn em đi đời bao nhiêu sự lạ Không nắm tay vụng quá sợ em cười. Anh sẽ đến cùng em khi phố đã thưa người Khi đã vắng những câu mời đon đả Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ Khi nắm tay anh em kiêu hãnh mỉm cười. Anh sẽ đến cùng em khi giữa đời bão nổi Nếu gió gầm đêm tối bỗng choàng buông Còn em ơi nếu lạc giữa phố phường đô hội Anh sẽ đợi em ở phía cuối đường :)
HAIZ, nick thôi mà chứ lang thang đâu -.-''
Haha, cứ để tự nhiên thôi =)))
Hì, em tham gia mấy hội nhóm thơ trên facebook ý, nhiều bạn làm thơ hay lắm luôn ý
Đừng trách anh nghe em yêu thương
Lối chúng mình đi qua phố phường tấp nập quá
Dòng người cuốn em đi đời bao nhiêu sự lạ
Không nắm tay vụng quá sợ em cười.
Anh sẽ đến cùng em khi phố đã thưa người
Khi đã vắng những câu mời đon đả
Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
Khi nắm tay anh em kiêu hãnh mỉm cười.
Anh sẽ đến cùng em khi giữa đời bão nổi
Nếu gió gầm đêm tối bỗng choàng buông
Còn em ơi nếu lạc giữa phố phường đô hội
Anh sẽ đợi em ở phía cuối đường :)
Chắc bạn vất vả lắm !