Muốn yêu ai đó cả cuộc đời


Bằng một tình yêu dung dị thôi


Đơn giản là những lần thấy nhớ


Được nhìn nhau trong trẻo nét cười.


Muốn yêu ai đó - một tình yêu


Không cần phải hứa hẹn quá nhiều


Chỉ biết rằng khi cần nhau nhất


Có bàn tay che nỗi cô liêu.


Giữa mấy tỉ người trên đường đông


Chỉ cầu mong hai chữ thật lòng


Nhân thế dối lừa nhau đã tận


Chân tình bên nhau có được không ?


Cùng nhau từ lúc tóc còn xanh


Đến khi mắt hết ánh thiên thanh


Tóc bạc da mồi ta chẳng khác


Nắm tay đi đến đoạn trưởng thành.


Cần một tình yêu như vậy thôi


Gian nan mới quý một tiếng cười


Em sẽ ở lại bên anh chứ ?


Bỏ hết thăng trầm ta thành đôi.


Lan, một nhành khôn tỏa nên bông


Anh trâm khuê các sánh nhất tùng


Thương nhau chớ để vơi vợi mất


Em xây tổ ấm với anh không ? :)