images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Răng khôn gây khó chịu, có nên nhổ?
Tình hình là đi nhổ cái răng khôn (nhưng nó không khôn như mình nghĩ, hix). Đau! Đau đến nỗi không biết làm gì nên..
Buồn buồn đi nhổ răng chơi (thật ra là tại đau nên mới nhổ)
Nhổ xong mới biết thấu trời nó đau
Nào giờ có bị sao đâu
Bây giờ mọc lệch chen nhau mà chòi
Đến nỗi răng..cũng đua đòi
Trống không chịu mọc học đòi bon chen
Hôm nay quyết định rồi nghen
Cho mày bài học một phen ra trò
‘Nào, nằm xuống, há miệng to’
Lido* hai mũi tiêm cho nó tề (tê)
Khoảng năm phút..bắt đầu..phê
Thằng cha bác sĩ liền kề con dao
‘Há miệng to nữa đi nào’
Hình như là máu nó..trào trào ra
Được một lúc nó cũng ra
‘Sao mà nó bự tổ cha vậy nè?’
Nói rồi chả lại lăm le
Cây kim cọng chỉ chả đè chả may
Thế là phận số từ đây
Không còn cơ hội đặt bày bon chen
'Về nhà nhớ uống thuốc nghen
Tuần sau cắt chỉ chỗ quen..phòng này'
Đường về lất phất mưa bay
Hay là nước mắt ngắn dài rơi rơi..
*: một dạng thuốc tê
12.9.2011
Mình nhổ ở RHM Trung ương, hồi đó nhổ thì ok, Hết thuốc tê thì đau dữ dội nhưng khoảng 2 tiếng thôi, xong là hết, ăn uống giữ vệ sinh như bs dặn là được, không sưng k đau gì nữa (có thể do thịt mình hiền), không biết bây giờ thế nào.
chụp phim, thử máu, tiểu phẫu...đúng quy trình, tốn tiền xíu nhưng an toàn. Nhổ càng sớm càng tốt, không nên để lâu :)
comment by WTT mobile view
06:28 CH 13/06/2016
MC Quang Minh qua đời ở tuổi 27
Có thêm ô xy để thở chứ có gì đâu mấy thím

tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ trước khi nói. Dù người ta có mất đi vì lí do gì đi chăng nữa thì đó cũng là sinh mạng 1 con người. Trong hoàn cảnh này, bạn không chia sẻ được thì nên im lặng, đừng cmt những lời không hay như vậy.
06:28 CH 28/07/2015
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)

CHÚNG MÌNH YÊU THÊM NGƯỜI NỮA ĐƯỢC KHÔNG EM?
Nghe nực cười nhưng anh nói hoàn toàn nghiêm túc!
Anh biết chúng mình đến với nhau bằng tình yêu chân thật
Nhưng anh không thể hạnh phúc nếu thiếu một người..
Người ấy quan trọng với anh nhất trên đời,
Anh muốn tự mình đem lại niềm vui và nụ cười trên môi người ấy!
Anh biết nghe đến đây em sẽ buồn và chạnh lòng biết mấy..
Nhưng anh không muốn dối em hay phải dối lòng mình!
Anh muốn chúng ta sẽ có một gia đình..
Cùng người ấy...ba thành viên trong ngôi nhà nhỏ xinh ấp áp.
Anh sẽ yêu thương em và một người phụ nữ khác,
Cho đến hết cuộc đời..
Anh sẽ gắn bó với em và người đó mãi không rời!
Em có thể vì anh mà...yêu thêm người đó?
Người ấy cũng như em, chẳng muốn chia anh làm hai nửa,
Nhưng biết phải làm sao cho mọi thứ vẹn toàn..
Anh coi người ấy là cả thế gian,
Anh thà đánh đổi bạc vàng để làm vui lòng người ấy!
Nhưng anh cũng yêu em nhiều lắm đấy,
Anh không biết sẽ thế nào nếu phải sống thiếu em..
Em có bằng lòng vì anh mà yêu thêm
người phụ nữ anh gọi Người là Mẹ!
Em có thể cùng anh san sẻ,
những lo toan cho chữ Hiếu vuông tròn?
Anh sợ Mẹ buồn, sợ Mẹ sẽ cô đơn,
Vì sự hững hờ vô tâm của đàn con trẻ.
Anh không muốn mẹ già quạnh quẽ,
Ôm nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai..
Em là người đàn bà thứ hai
Nhưng có thể cùng anh yêu người đàn bà thứ nhất?
Anh sẵn sàng làm mọi điều trên Trái Đất
Để em hạnh phúc cười.. và tóc mẹ mãi xanh..
Anh yêu hai người phụ nữ của đời anh!!!
Du Phong
10:10 SA 01/02/2015
Thư chủ tịch phường và “Cô là dân mà sao dám hỏi”?
mộc một bên, chữ ký một bên..
04:47 CH 18/09/2014
Hàng chục người nhái tìm bé trai bị nước cuốn...
Anh Tâm là người tìm được bé Tỷ, anh còn vận động người dân hỗ trợ gia đình bé tiền về quê lo tang lễ, tự nhiên đi thưởng cho đội cứu hộ 10 triệu trong khi gia đình bé chỉ được 5 triệu và anh Tâm thì không ai nói đến.
Đọc mà điên máu..
04:30 CH 10/09/2014
Hạt bàng Côn Đảo giá nửa triệu/kg hút khách công...
Đợt vừa rồi đi CĐ mua mấy bịch về làm quà, ai cũng chê, để mấy tháng rồi.
Hạt rang ngọt có gừng thì ăn còn đỡ đỡ, hạt rang k ăn nhạt nhẽo lắm.

Co_ua có cùng suy nghĩ với meokenngoan :)
04:46 CH 13/08/2014
Thơ tự sáng tác - Phần 2
Chiều ba mươi tết con vội vã những vòng xe
Đến một nơi không còn những ồn ào hối hả
Nơi mà hơn ba năm trước đôi chân con quỵ ngã
Ba bỏ con đi.
Chiều ba mươi tết con ngồi viết những dòng thi
Nhớ đêm giao thừa Ba với con cùng thức
Năm mới đến rồi lòng con đầy rạo rực
Ba với Mẹ ngồi yên lặng bên nhau..
Chiều ba mươi tết chắc nhà nào cũng xôn xao
Mâm cơm cúng tổ tiên cùng bàn thờ mâm ngũ quả
Con ngồi bên hiên một mình thấy nhà mình yên ắng quá
Dù chỉ thiếu mình Ba.
Chiều ba mươi tết con ngồi bên cạnh Ba
Không biết Ba có nghe không lời con đang nói
Con không khóc đâu mà chỉ nghe tim mình đau nhói
Con gái của Ba mạnh mẽ lắm mà..
Chiều ba mươi tết con thay Mẹ đón Ba về nhà
Dùng chén cơm Mẹ vẫn dành phần Ba trong mâm cơm mỗi bữa
Tết đến rồi con hứa với Ba là con sẽ không khóc nữa
Về với con nghe Ba!
30/01/2014
06:56 CH 20/02/2014
Tấm biển xin lỗi ở Đà Nẵng khiến cộng đồng ngỡ...
Sai lỗi chính tả: "Chia sẽ"
06:08 CH 20/01/2014
Nữ sinh viên liều giật lại xe máy với tên trộm
Công ty may Phương Đông ở phường 8. May mà em ấy phát hiện kịp thời và được anh kia giúp. Sao không ai hỗ trợ bắt tên đó ta?
06:39 CH 16/01/2014
Trà Sữa Tâm Hồn
HẠ TÍM BẰNG LĂNG


em thả hồn trôi về nơi đâu
một khung trời tím bằng lăng sầu
tôi nghe hơi thở nhung trong gió
một chút dỗ hờn trong mắt nâu

tím cả cung đường em biết không
tím rơi xuống muộn_ tím trong lòng
tà ai trinh trắng vương chút tím
ngơ ngẫn bên đường anh khách trông

êm ả hương lừng trôi nhẹ trôi
tím rơi xuống cả phố thưa người
tôi đong chút nắng cho mùa tím
và gửi thêm tình tím của tôi
GOt2

Hạ tím bằng lăng anh với tôi
Một thời áo trắng bước chung đôi
Chiều về hai đứa đèo xe đạp
Hạnh phúc..dù áo đẫm mồ hôi..
Hạ tím bằng lăng..chẳng sánh đôi
Tại anh ngày ấy..hay tại tôi
Tại bằng lăng tím màu li biệt
Nên tình đầu đã sớm đổi ngôi?
Hạ tím bằng lăng đã xa rồi
Người về nơi ấy phía xa xôi
Còn tôi năm tháng trong tim nhỏ
Yêu dấu tình đầu chẳng phai phôi..
Hạ tím bằng lăng đã nở rồi
Người giờ hạnh phúc.. có như tôi
Chiều nay qua phố bằng lăng nở
Bỗng thấy trong tim những bồi hồi..?
05:21 CH 18/10/2013
Thơ tự sáng tác - Phần 2
Đêm trước ngày giỗ ba
Nằm hoài không ngủ được
Ngày này..3 năm trước
Thu buồn..lá vàng bay.
Đêm trước ngày giỗ ba
Nhắn tin cho người ta
Bảo rằng: “wait for u..”
Người rep: “nghe xạo quá..”
Đêm trước ngày giỗ ba
Cái đồng hồ..tíc tắc
Hình như là trong mắt
Có gì đó..cay cay.
Đêm trước ngày giỗ ba
Gió lùa ngoài song cửa
Tim đau như ai cứa
Lời dặn ba vẫn còn..
Đêm trước ngày giỗ ba
Trời cứ mưa không dứt
Thương ba nhiều khổ cực
Cả cuộc đời vì con.
Đêm trước ngày giỗ ba
Nghĩ về đời..sao lạ
Ai tốt lòng, thật dạ
Ra đi chẳng tạ từ..
Cho đời mãi.. “giá như..”
SG, 27.9.2013
06:52 CH 01/10/2013
""Chàng và nàng club " . Nơi tình yêu bắt đầu
Hôm nay, sáng mưa, trưa cũng mưa, nhưng tới giờ đi off thì trời không mưa, off xong về đến nhà một chút trời lại mưa, hehe, thiệt là zui, ông trời ổng thương nhóm off quá mà :))
Cám ơn mọi người đã tham gia ;)
06:14 CH 20/09/2013
Canh rau ngót nấu tôm khô
Nhà em thì nấu rau ngót với tôm tươi lột vỏ, cắt làm 3 làm 4, ngọt và thơm lắm :)
04:33 CH 13/09/2013
""Chàng và nàng club " . Nơi tình yêu bắt đầu
mần thế nào đây? bắt tay 1 cái nhé! =D>
08:30 SA 07/09/2013
""Chàng và nàng club " . Nơi tình yêu bắt đầu
Chắc kiểu này dọn ra Hà Nội ở quá. Toàn ngoài đó. Có ai ở Sài Gòn ko? :(( . Sao có mình chủ Top 1 mình vậy

Đừng ra HN nhé!
Nick: co_ua
Tên: cứ gọi là cỏ úa ha :)
Nơi ở: Tp. HCM
Giới tính: nữ
Số điện thoại: khi nào off sẽ biết ;)
yahoo: hanhphucnoinao13
Thích lang thang, hay mơ màng :D
08:06 SA 07/09/2013
Hà Nội - Sài Gòn : Ở hai đầu nỗi nhớ...
Lành ca lại được dịp tuyển thư ký rồi :))
Xin chào người đẹp Cỏ úa, vao đây để mình chăm bón cho, chẳng mấy lại thành cỏ xanh ngay.
" Nếu có thể sương tan vào cỏ
Em tin rằng cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh như cỏ "
Dạo này My bận ít cm nhà buồn tênh :(( My ơi zìa đi :x

“Cỏ” úa lâu rồi “Cá mập” ơi,
Làm sao xanh lại được đây trời?
“Cá” kia có cách sao còn thét:
“Cá mập cô đơn” chi hả trời???
07:47 CH 29/08/2013
Hà Nội - Sài Gòn : Ở hai đầu nỗi nhớ...
Có phải Hà Nội buồn nên tình ấy xót xa
Bắc Nam hai miền không hòa chung điệu nhớ
Em – anh – và cuộc tình đã lỡ
Buồn như Hà Nội những chiều đông...
Thích topic, yêu Hà Nội, ở SG.. Mem mới xin chào cả nhà!
03:49 CH 26/08/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
MẸ
(Viết tặng những người mẹ)
Mai con về với mẹ có được không?
Mùa Vu Lan mình con nơi xa xứ
Mùa Vu Lan hiểu mình khuyết nhiều thứ
Con dặn lòng mình đừng đánh đổi tình không.
Mai con về với mẹ có được không?
Tháng bảy trăng nghiêng, lòng con nghiêng ngả
Mùa báo hiếu biết thương mẹ vất vả
Với chị, với con, với cả những gánh gồng
Mai con về với mẹ có được không?
Gác những toan lo bên đời lên xó bếp
Nép vào lòng mẹ lúc con biết mình rất mệt
Mẹ sẽ cười hiền với con gái thích long nhong
Mai con về với mẹ có được không?
Đổi những buồn thương một đời của mẹ
Đổi cả đớn đau khi mẹ mang hình hài nhỏ bé
Để mẹ được yên bình tựa khúc hát dòng sông
Mai con về với mẹ có được không?
Phố ồn ào với người xa kẻ lạ
Lòng người lạnh khác gì mùa đông giá
Chỉ là người dưng, cớ chi phải bận lòng?
Mai con về với mẹ có được không?
Nói yêu nói thương với mẹ con nhiều lắm
Những điều giản đơn ở trong lòng sâu thẳm
Chưa một lần con dám nói với mẹ yêu…
Mai con về với mẹ, mẹ ơi!
(Nguyễn Như/ MM - 20/08/2013)
07:34 CH 21/08/2013
Thơ tự sáng tác - Phần 2
Oái! Chị em làm thơ tình củm quá!!!
Cho em góp 1 bài vừa ra lò nóng hổi! Đang thẩm âm tiện gõ phím luôn!:D

Nửa đêm nghe khúc hát "Huế xưa"
Chợt nhớ đắng môi cà phê xứ Huế
Những chiều mưa trói mình trên ghế
Bạc mờ sông Hương...
Em có còn hát khúc Huế thương?
Còn qua Trường Tiền mênh mông 12 nhịp?
Mùa hạ về, Huế ơi có kịp
Có đủ nắng hong áo ướt em không?
Kẻ Bắc, người Nam hai bờ sông
Sông cứ chảy giữa hai bờ thương nhớ
Cứ lững lờ mà bên bồi bên lở
Có một dòng sông chảy mãi trong lòng.

Hạ về rồi ai còn nhớ gì không
Chiều Nguyễn Huệ bâng khuâng tà áo tím
Ép cánh phượng hồng ta trao nhau kỉ niệm
Huế buồn lặng lẽ, một chiều mưa..
Hạ về rồi ai hát khúc ca xưa
Để tháng 5 tím mình trong thương nhớ
Mười hai nhịp Tràng Tiền một thời bỡ ngỡ
E ấp một bờ môi..
Hạ về rồi cho nỗi nhớ chia đôi
Ai đi rồi có mong ngày trở lại
Quốc Học chiều nay có một người con gái
Ngóng đợi một mùa xưa…
12:56 CH 27/05/2013
Những bài thơ tình hay ( tầng 7)
Con chỉ là một đứa trẻ ngây ngô
Biết khoác cặp, biết ăn, chơi, biết ngủ
Sáng sáng đến trường vẫn được dạy từng câu chữ
Nhưng câu hỏi của con không Toán cũng chẳng phải thơ.
Những lúc một mình con hay nghĩ vẩn vơ
Cô giáo dạy tình yêu là phép lạ
Nhưng con chẳng hiểu sao hai tâm hồn hóa đá
Ba mẹ đã bao giờ chạm đến tình yêu chưa?
Bầu trời bạc có lúc nắng lúc mưa
Sao chân trời nhà mình lúc nào cũng chỉ giông và bão
Con im lặng sau lời ba bảo
"Trẻ ranh không hiểu chuyện bao giờ!"
Trẻ con không hiểu chuyện bao giờ
Nhưng biết xoa sau khi đánh bạn
Biết đâu là sai, đâu là giới hạn
Vì chúng con còn biết yêu thương
Con chưa hiểu thế nào là tổn thương
Nhưng con biết đau khi nhặt mảnh vỡ của cái li cái chén
Chẳng ngẫu nhiên chúng cùng có hẹn
Lăn lóc sàn nhà cứa máu những bước chân
Con không muốn khóc thêm dù chỉ một lần
Nước mắt tuổi này thường chỉ vì mất viên bi cái kẹo
Con thì khóc bởi vì giọt máu
Của mẹ, của ba, hay của con thi thoảng dính trên tường.
Con không còn huyễn hoặc mình sức mạnh của tình thương
Có thể hô biến những lời độc ác
Thể xác tinh thần mang ra xúc phạm
Có thể tin không ba mẹ đã có lúc có tình yêu?
Chưa đầy mười năm con chẳng có gì nhiều
Ngoài ánh mắt già nua bạn bè con chẳng có
Con đã nhìn thấy những điều làm trái tim rúm ró
Và nỗi đau khi chính mình là một lý do.
Có lẽ trên trái đất hình tròn
Có mình con muốn ba mẹ đứng về hai cực
Không nhìn thấy nhau cũng không còn ấm ức
Mỗi người nhìn một khoảng trời riêng.
Có lẽ người ta nói con là đứa trẻ điên
Nhưng yêu thương đôi khi là buông tay để nắm lấy bàn tay khác
Một bàn tay vừa hơn và ấm áp
Chứ không bóp nghẹt hơi thở mỗi ngày
Con biết con chính là sợi dây
Nối hai khối băng lạnh lùng sắc nhọn
Nhưng đó có phải là điều gia đình mình nên lựa chọn
Khi cả ba cùng nứt vỡ cùng đau.
Dù mãi mãi sẽ chẳng còn cùng nhau
Nhưng con mong những nỗi đau sẽ hài lòng vì điều đó
Con sẽ đi theo ai không rõ
Nhưng con biết rằng nước mắt sẽ ngừng rơi.
Cầm mảnh thủy tinh con soi dưới mặt trời
Con tự hỏi khi nào vết thương lành lại
Nhìn về phía đó con mỉm cười tê dại
Ba mẹ đang kí giấy mà vẫn chẳng nhìn nhau.
Con không cảm thấy đau!
Tạm biệt nhé những ngày tháng cũ
Chín năm đầu đời lần đầu tiên con thấy đủ
Xin chào những ngày tháng bình yên.
Xin chào những gì ở lại.
Ba mẹ!
Chúng ta đã từng là một gia đình. . .
-- Lê Ngọc Minh --
06:53 CH 10/05/2013
c
co_ua
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo