Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Mod xóa hộ mình bài viết trong topic này nhé! Cảm ơn Mod nhiều!
http://www.webtretho.com/forum/f115/tho-tu-sang-tac-64562/index82.html#post8244725
04:08 CH 29/07/2011
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
http://http://www.webtretho.com/forum/f115/tho-tu-sang-tac-64562/index82.html
03:34 CH 18/06/2011
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Admin xóa giúp mình post này nhé, thank nhiều nhiều
http://http://www.webtretho.com/forum/f115/tho-tu-sang-tac-64562/index82.html
03:34 CH 18/06/2011
Tóc xoăn ngắn ở đâu đẹp- Hà Nội
Sau khi nghiên cứu rất rất lâu, mình cũng quyết định thay đổi tóc thẳng thành xoăn. Hôm nay mình làm xoăn ở chỗ chị Hoài ngõ 188 Quán Thánh. Mặt mình tròn, tóc ngắn vuông sau khi làm xong thấy thay đổi hẳn một phong cách mới. Tổng thiệt hại là 350k (gội, xả, cắt tỉa, làm xoăn). Cảm giác bây giờ là hài lòng hiii. Chúc các mẹ có 1 mái tóc xoăn như ý nhé!
05:18 CH 04/01/2011
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Không nắng vào những ngày Đông
Biển thì thầm dắt thuyền ra với sóng
Thu trôi qua nhẹ như nàng thiếu nữ
Giấu đôi mắt u buồn để mang đến mùa Đông

Không nắng vào những ngày Đông
Bờ cát dài thiếu dấu chân người ấy
Mặn vị biển chát nhớ nhung bỏng cháy
Khi Đông sang gió thổi vắng bóng người

Không nắng vào những ngày Đông
Đất với trời nhìn nhau ngỡ gần như thế
Qua mặt nước mỏng manh như thể
Tưởng có lẽ gần đến mức chạm vào nhau

Không nắng vào những ngày Đông
Không có gì không là không thể
Không nắng không Đông không là mãi mãi
Không mặn mà, không có mà không...!!!
05:47 CH 12/12/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Cảm ơn bạn Rùa con :Smiling:. Sắp tới Noel rồi, lại một mùa Giáng sinh nữa sắp tới nhỉ :Angel:. Yêu biển bởi biển có sức mạnh vô hình. Lúc thì mạnh mẽ kiên cường, nhưng lúc lại là bờ vai, là vòng tay ấm áp ru ta ngủ ngon lành. Chúc cho mọi điều may mắn và hạnh phúc luôn đến với tất cả chúng ta. Yêu biển, yêu thơ và yêu cuộc sống :Battin ey:
05:23 CH 12/12/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Thảm họa xanh
Thảm họa của em và anh
Chờ đợi ngày ấy đến
Trên con thuyền
Mình sẽ cùng có vé xanh
Em và Anh
Cùng mơ ước
Tới nơi bầu trời xanh
Phải không anh?
Thảm họa nào màu xanh
Đó là khi em là của anh
Đêm của 2012
Thảm họa
Nhớ không anh?
Chiếc vé xanh
Sẽ mang theo em và anh
0212.
Ngày nào biển vẫn còn xanh
Sẽ vẫn còn thảm họa
Xanh...mãi
Anh và Em:Smiling:
04:08 CH 03/12/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Thế là trời đất đã sang Đông
Gió đua nhau thổi đỏ má hồng
Ngoài xa sóng ơi đừng ầm ĩ
Vì bao thuyền VN đang ra khơi :D
06:01 CH 24/11/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Biển chưa sang Đông đâu anh ơi
Mới chớm sang Thu với đất trời
Biển xanh gợn sóng xô bờ cát
Vắng anh, mình em nơi xa khơi….
06:15 CH 10/10/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Cho CIS góp 1 bài tự làm, mong là không ai chê:Rose:

Tình Suối và Biển

Người ta nói, suối luôn về với biển
Vì biển xanh yêu mạch nước muôn đời
Nhưng suối cạn, bị ngăn bằng đá sỏi
Làm sao về cùng với biển, ai ơi?!
Nhưng suối ơi, nếu không về với biển
Có lạc loài, có thương nhớ nhau không
Có khắc khoải nửa vòng tay miên viễn
Có nghe rằng, biển gọi suối...mênh mông?
Bởi lạc loài với ngàn năm thương nhớ
Nên biển buồn, chất chứa những niềm riêng
Cho con sóng phải bạc đầu khi vỗ
Cho biển muôn đời mãi chẳng bình yên

05-2005
PTH


Mình thích câu cuối :Smiling:
04:47 CH 30/09/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Thu về trên biển trời xe lạnh
Gió thổi mây bay lặng lẽ buồn
Thu mang hương nắng ngày xanh gió
Thoảng cuối chiều thu mang âm u
Biển vẫn miệt mài với du dương
Mà sao con sóng chẳng êm đềm
Bão đến mang tên cơn số 9
Sóng gió mây bay đâu quanh đây :Silly:
12:11 CH 29/09/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Mình cũng không biết bơi, m cũng thích ngắm biển và làm thơ về biển thôi. Biển rộng lớn mênh mông quá, tớ chẳng dám ra xa đâu, sợ lắm hi hi :Laughing:
07:10 CH 14/09/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Em lại về với biển
Trong giấc mơ miên man
Vỡ oà cùng nỗi nhớ…
Sóng lặng lẽ ngoài khơi.

Cát vẫn sẽ cùng em
Bước vệt dài lặng lẽ
Sóng hãy đừng xoá nhé
…Dấu chân em nhỏ nhoi.
03:46 CH 13/09/2009
Thơ tự sáng tác - Phần 1
Mùa Thu của em


Mùa Thu trong lành
Khí trời dịu mát
Không gian bát ngát
Nắng chiếu lá vàng

Chẳng phải buổi chiều
Mà sao xe lạnh
Hương cốm mỏng manh
Xanh trong chiếc lá

Nào cùng khám phá
Mùa Thu của em
Mùa những đan xen
Trên từng phố nhỏ

Mùa Thu trong gió
Phảng phất chút buồn
Con đường đã qua
Lá vàng đã rụng.!
03:13 CH 13/09/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)

Bi
ể
n xa v
ă
ng v
ẳ
ng v
ọ
ng v
ề

Đ
âu
đ
ây ti
ế
ng sóng v
ỗ
k
ề
bên tai

Cát d
à
i muôn th
ủ
a chông gai

Gi
ữ
a b
ờ
xa khu
ấ
t gió d
à
i mây giông.

H
ỏ
i b
ờ
sóng
có
l
ặ
ng câm…

M
à
sao mây hoá m
ư
a giông gi
ữ
a tr
ờ
i

H
ỏ
i lòng có th
ấ
y r
ố
i b
ờ
i…

M
à
sao gió h
ắ
t xé toang c
ồ
n c
à
o

M
ư
a d
ầ
m r
ồ
i có
th
ấ
m lâu?

Đấ
t c
ằ
n v
ẫ
n c
ỗ
i d
ẫ
u m
ư
a tr
ă
m mùa

Xa x
ă
m th
ủ
a
đ
ó v
ề
x
ư
a

Có ng
ườ
i hoá
đ
á ch
ờ
ng
ườ
i
đ
i xa

Để
r
ồ
i vương vấn nhớ thương

Hoá th
à
nh
đ
á núi nh
ạ
t nho
à
m
ờ
mây.

Thương thay kiếp phận heo gầy

Cho hoa không nở thêm đầy sức xuân

Ngỡ câu truyện cổ trầm luân

Xưa kia ai hiếm hoá ra bây giờ

Vẫn nhiều những kẻ dại khờ

Tình trăm hoa sắc khờ đâu một người

Bén duyên chẳng phải do trời

Lặng đâu đến bận đợi người lòng xa

Hãy thì cứ sống cho ta

Hãy thì ta lại còn ta với người

Kiếp xuân dẫu fải xa rời

Thì thôi do fận do đời chia ra

Mảnh lành, mảnh vỡ đã qua

Biết rồi thôi biết cho ra mảnh vừa

Xa xa chín đợi mười chờ

Cuộc đời trăm mối tơ vương vẩn lòng…!!!


10:24 SA 31/08/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Cho em thêm chút gió
Để hồn em bay xa
Cho em thêm chút nắng
Để mắt em hiền hòa

Cho em thêm chút nhớ
Để lòng thêm bao la
Cho thêm vào ấm áp
Để đời xanh câu ca.:Smiling:
06:20 CH 30/08/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Biển làm em nghiêng ngả
Để sóng cuốn em đi
Nặng lòng em với biển
Nên trời thả cánh buồm
Nhẹ nhàng, qua từng ngày
Gió thổi buồm ra xa
Thân em đang nghiêng ngả
Biển có lúc lặng im
Ngủ yên hay êm đềm ?
Em chờ cơn sóng nhỏ
Cánh buồm đã ở xa
Nhìn vào bờ và thấy
Chỉ còn là hạt cát
Biển làm em chòng chành
Con sóng dù rất nhỏ
Cánh buồm vươn trong gió
Đã không thể ra xa
Một mai nắng chiếu nhoà
Sóng, thuyền, buồm, em và biển
Cùng đi đến một nơi !
Góc trời...
09:26 SA 14/08/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Dưới làn nước trong xanh
Dưới ánh trăng vẫn còn chưa đủ sáng
Chú thiên nga lướt nhẹ
Chở trên mình : anh và em!
Hát lên anh !
Cho ánh trăng thêm sáng
Cho thời gian ngưng lại
Quên đi, hồi ấy đã qua rồi...
Không phải là mơ
Không còn hiện hữu
Là ánh mắt, là đôi môi hay là ...cát bụi...
Xin cho mình, một phút của lặng im!
Rồi, dẫu có quên hay là nhớ thật lâu
Đừng đánh mất sự vội vàng anh nhé !
Còn lại chút gì vẩn vơ, nhẹ nhàng như cơn gió nhỏ
Dẫu sao anh và em, đang sống thật, mà .
05:29 CH 30/07/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Muốn viết lên bờ cát, nhưng sợ sóng xoá nhoà
Muốn ra tận khơi xa, nhưng sợ là sâu thẳm
Muốn biến thành chút gió, nhưng gió lại vô hình
Muốn được là chính mình, phải chăng là cũng khó!!! :Thinking:
04:45 CH 30/07/2009
Biển..!(Những ai yêu Biển thì mời ghé vô)
Lâu lắm rồi tớ không ghé vào nhà, nhà mình dạo này thêm người đông vui quá.
Không biết Mebelulu đã đi biển về chưa?
Mấy hôm nay mưa, lại chép một bài về mưa biển nhé. Nhớ biển quá đi thôi.

Mebelulu bận nên vẫn chưa đi đc biển hu hu...:RaisedEye
03:28 CH 22/07/2009
m
Mebelulu
Bắt chuyện
818Điểm·0Bài viết
Báo cáo