Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Cho CIS góp 1 bài tự làm, mong là không ai chê:Rose:Tình Suối và BiểnNgười ta nói, suối luôn về với biểnVì biển xanh yêu mạch nước... Xem thêm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
sóng đợi chờ mãi mãi ngàn năm
Mùa xuân đang rời
Biển đang mời gọi
Về vởi biển khơi..
Mùa hạ chớm gọi
Nghỉ ngơi đi chơi
Ta về với biển
Tắm mát...
Biển thì thầm dắt thuyền ra với sóng
Thu trôi qua nhẹ như nàng thiếu nữ
Giấu đôi mắt u buồn để mang đến...
Tự nhiên thấy những đam mê một thời của mình đang vụt bay đâu...
Thảm họa của em và anh
Chờ đợi ngày ấy đến
Trên con thuyền
Mình sẽ cùng có vé xanh
Em và Anh
Cùng mơ ước
Tới...
Gió đua nhau thổi đỏ má hồng
Ngoài xa sóng ơi đừng ầm ĩ
Vì bao thuyền VN đang ra khơi :D
Hà nội lạnh đất, lạnh trời!
Ngoài kia biển khơi có lạnh?
Ta rét lòng, tâm ta cóng biển ơi!
Gió!
Heo may về buồn hưu hắt...
Sương muối...
Mới chớm sang Thu với đất trời
Biển xanh gợn sóng xô bờ cát
Vắng anh, mình em nơi xa khơi….
Bởi biển nay đã sang đông rồi
Bãi cát đìu hưu người nay vắng
Văng em, mình anh buồn cũng biển khơi...
Thôi em hãy cứ như là biển
Mênh mông đời anh những ước mơ
Thôi em hạy cứ như là sóng
Xô dạt tình anh buổi...
Biển, buồm và buồn
Biển có cánh buồm nhưng gió ở nơi đâu
Để thuyền kia đứng im nơi bến...
Người ta nói, suối luôn về với biển
Vì biển xanh yêu mạch nước...
Gió thổi mây bay lặng lẽ buồn
Thu mang hương nắng ngày xanh gió
Thoảng cuối chiều thu mang âm u
Biển vẫn...
Nếu biển không có sóng
Biển đâu còn dạt dào
Nếu chiều không hò hẹn
Đâu thấy lòng nôn nao
Nếu...
Xuân Quỳnh
Chuyện con thuyền và biển
"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc...