Sáng tác: Việt Anh Thơ: Lê Quốc Dũng Trình bày : Hồng Nhung Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm Không còn lời ru, mơ trên môi mềm Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu Anh làm mùa thu, cho em mơ màng Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ Chiều buông rã rời Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
Trở lại với chủ đề của topic, mùa đông khi ''leo lên giường'', em thích mặc nightshirt thế này và chút pefumed body lotion yêu thích (có thể thiếu chiếc váy séc xì chứ ko thể thiếu chút hương:p).
Èo, bộ này chị Khuê mặc vào chắc sẹc xi lắm đây;).
Em gầy nên cứ thích mấy kiểu khoẻ khoắn, đơn giản giống sơ mi nam ấy:Silly:.
À chị ơi, kiểu màn tuyn là thế nào nhỉ:Sigh:
Rất thích đọc các comment của bạn: hấp dẫn, dễ hiểu, thuyết phục...cực kỳ.:LoveStruc:
Nàng tạo account trong photobucket, rồi upload ảnh lên, xong copy link cuối cùng có đuôi IMG, paste vào khung soạn thảo là xong.:Rose:
Nếu khó hiểu thì nàng vào đây, nhanh hơn này, chỉ việc upload ảnh lên, copy link, paste vào KST là được.:89:
www.UPnhanh.com
2. Dừng cảm giác tội lỗi – cố, cố và cố:Sigh:
3. Thay bỉm, tã cho em bé – ừ nhỉ, quên khuấy đi mất ?!;)
4. Có một cuộc tình – hơn một rồi:Donttella:
5. Tha thứ - tại sao không, đằng nào thì cũng đã thế:rolleyes:
6. Phải lòng ai đó – hic, hic, không ít :Donttella:
7. Suy nghĩ độc lập – tuỳ cơ ứng biến:Smug:
8. Du lịch nước ngoài - kha khá rồi
9. Mua ô tô - nhường cho mấy ổng:Silly:
10. Mua một bộ đồ ngủ đắt tiền - đắt vừa thôi cũng***lắm rồi:p
11. Đi du lịch một mình – bất cứ khi nào có điều kiện
12. Đi bầu cử - mới có 2 lần
13. Sở hữu một chiếc túi hiệu LV – không thích brand này lắm:Silly:
14. Tập cưỡi ngựa – good idea!
15. Chơi một môn thể thao – mê bơi lắm lắm:LoveStruc:
16. Không đau đầu về những số đo của cơ thể - hic, chưa đến lúc thôi mà
17. Có em bé – tương lai gần;)
18. Viết blog – thi thoảng
19. Lái xe với tốc độ lớn hơn 60km/h - từ nhỏ đã sợ tốc độ :Sick:
20. Học đại học – hoàn thành nhiệm vụ
21. Mất ai đó thân thiết - :Crying:
22. Cảm giác đau đớn khi bị “đá” – no pain, no gain - luôn thấy câu này đúng:LoveStruc:
23. Chấp nhận sự lão hóa – okie:Battin ey:
24. Sở hữu một chiếc đồng hồ hiệu Rolex – thích, nhưng….:p
25. Mất chiếc đồng hồ hiệu Rolex – hì, cứ cho là...của đi thay người vậy:D
26. Hét thật to – hiếm khi
27. Bỏ việc bạn ghét – chắc chắn rồi:Angel:
28. Bắt đầu công việc bạn yêu thích – sang năm
29. Kết hôn – hic, ;)
30. Sở hữu tài sản nhiều con số trong ngân hàng:Drooling:
31. Ngắm hoàng hôn trước biển – rất thích!:LoveStruc:
32. Du lịch ít nhất ba châu lục - cố đi nốt 1 để đủ 3!
33. Cháy túi - phải dập lửa ngay khi nhen nhúm chứ :D!
34. Sở hữu ít nhất một cuốn sổ tiết kiệm – không có sổ nào
35. Bị tiêu chảy nặng nhưng vẫn sống – :Sick:
36. Sở hữu một đôi giày cao hơn 9 phân – yêu flat hơn (chân chạy mà)!
37. Say rượu – Oh my God, chưaaaa!:Straightf:
38. Học thạc sĩ - hic, cố nốt lần này xem sao:Silly:
Mình giống bạn Hồng Vàng, nhưng khác chút là từ chỗ hơi chán, giờ lại thấy thích:p vì trộm nghĩ, lỡ đêm hôm khuya khoắt hay thread nào mà vắng vẻ, đìu hiu lỡ có muốn vào chơi cũng đỡ thấy ngại:p vì xung quanh lúc nào cũng...đông vui, nhộn nhịp, tin tức update thường xuyên. Cũng hay mà:Donttella::D
Những lời nói dối êm đềm
Sao anh không làm như thế
Để tình yêu khỏi lãng quên
Em cần ở anh một chút
Những lời nóng nảy khác ngày
Để tình yêu mình vẫn cháy
Lúc mơ, lúc tỉnh lúc say
Em cần ở anh một chút
Bước chân hai bậc cầu thang
Để cho tình yêu loạn nhịp
Trái tim một thời xốn xang
Em cần ở anh một chút
Nét buồn nghe điệu hát xưa
Hoàng hôn hạ dần đôi cánh
Đậu trên con nước lững lờ
Em cần một chút ở anh
Chút thôi...chút thôi anh ạ
Thời gian sẽ không hoá đá
Để mình mãi mãi có nhau
(st)
Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.
Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Úp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.
Hà Nội bồng bềnh trôi trong heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy.
(st)
Anh đọc bao sách dày về tình ái
Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
Trên đời này niềm vui không có thật
Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành ....
Không có em anh sống cũng chẳng là anh
Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
Em là rễ nối liền anh với đất
Là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà
Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm
Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khó
Và tình yêu nuôi nấng những con người.
(LQV)
Tối nay mưa rơi
Mưa gì lạ thế
Ầm ầm như thể
Mưa giận người đời
Mưa mãi không thôi
Rơi thành đá lạnh
Từng viên lóng lánh
Như ánh mắt người
Mưa thì từ trời
Người thì từ đất
Dẫu xa nhau thật
Vẫn gần đấy thôi
Mưa ướt mặt người
Hay là người khóc
Người đang cô độc
Mưa cứ trêu ngươi
Chỉ trách thế thôi
Mưa ơi đừng giận
Mau mau nhanh tạnh
Người sẽ yêu đời
(ST)
Đ T L L
Em yêu thương một người
Với chờ mong hụt hẫng
Anh như đêm thượng tuần
Hiện trăng liềm trong suốt
Em yêu thương một người
Với cồn cào bão tuyết
Anh như đêm hạ tuần
Lẻ loi vầng trăng khuyết
Em yêu thương một người
Người ấy nào hay biết ?
Anh như trăng tròn đầy...
Em mải ngắm vì sao
Tận Thiên Hà xa tít
Bỏ quên một vằng trăng
Cứ tròn rồi lại khuyết.
(st)
Nửa tối đen, nửa cháy sáng lưng trời
Một con thuyền vừa rời bến ra khơi
Mang một nửa vầng trăng nào cập bến
Một người đi, một người không hẹn đến
Hỏi trong lòng có mang nửa vầng trăng...
(st)
Về đâu nữa, vầng trăng mười sáu
Em có biết những ngày không gặp gỡ
Thổn thức buồn – trăng lặng lẽ vào mây
Nếu một ngày, hai đứa phải chia tay
Không gặp nữa
Chưa phải là đã hết
Chỉ chia nửa vầng trăng
Khi tình yêu đã chết
Hai đứa rất cần nguyên vẹn một vầng trăng
(st)
Tình Cũ Đã Qua
Đăng Khôi - Lệ Quyên
Còn nghe trong gió một chút vấn vương tình yêu
Cuộc tình nên thơ giờ tan biến như một giấc mơ
Và thời gian trôi
Tình yêu năm xưa giờ này thành vết thương in dấu mãi trong tim
Giờ đây quay lưng tình cũ
Còn giữ mãi kỷ niệm buồn cho ai
Đã bao nhiêu đêm về mình ai lẻ bóng
Đã bao nhiêu tháng ngày trông ngóng ai về
Còn thương tiếc chi khi nay đã xa
Hãy quên đi ngày hôm qua
Hãy quên đi ân tình mình trao ngày ấy
Hãy quên nhau cho lòng vơi bớt hiu quạnh
Biết đâu chăng mai đây rồi em tìm thấy
Tình yêu mới thắp sáng lại tim em
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=gvlp0AsxYv
No:18::D
Một tình yêu giành cho Hà Nội
Hơn cả tình yêu sau này em sẽ tặng cho anh
Là những con đường đi mãi thành quen
Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ
Chầm chậm phóng xe, lắng nghe tiếng gió
Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài
Những dòng người vẫn tất tả ngược xuôi
Trống rỗng nhớ mong hóa thành đơn độc
Em biết rằng mình không bao giờ khóc
Mắt chỉ nhòa đi những giọt lóng lánh nước mưa
Hà Nội trong em những phút giao mùa
Là nắng...là mưa...mang lòng về thanh thản
Những ngày thật buồn...quẩn quanh...quán....
Chưa tìm nổi cho mình một khoảng trống riêng
Anh biết đấy, Hà Nội màu xanh
Xanh của trời mây, những hàng cây và gió
Những hồ nước lao xao sóng vỗ
Bình lặng đến lạ kỳ
Là những nụ cười Hà Nội thân yêu
Em đã gặp và sẽ không quên được
Anh đấy...em đây...và biết bao người khác
Một tình yêu chung xa lạ bỗng hoá gần
Có thể có và cũng có thể không
Nhưng với em Hà Nội vẫn sẽ là Hà Nội
Nơi mà dù một mình trong bóng tối
Em vẫn luôn tìm được một chỗ dựa bình yên...
(ST)
Sáng tác: Việt Anh
Thơ: Lê Quốc Dũng
Trình bày : Hồng Nhung
Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ