HĐT chắc là có rất nhiều người yêu thơ. Kitten_hn xin mở mục này để các bạn sưu tầm được những bài thơ hay thì cùng post vào đây chia xẻ với mọi người nhé. Kitten_hn muốn topic này chỉ post những bài thơ mà các bạn sưu tầm thôi, còn nếu tự sáng tác thì đã có riêng một thread rồi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Link đây:
trong cơn mưa ban trưa
Chợt thấy lòng mình tách thành hai nữa
Nữa ước bây giờ và nữa ước xa xưa?
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi rực lửa trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không?
Em biết rằng anh chẳng yêu em. Trái tim anh đã dành cho người khác.
Dẫu đó có là người bội bạc,
Anh vẫn...
KHÔNG CÓ NGHĨA MỖI LẦN ANH BẬT KHÓC...
LÀ NHỚ VỀ CUỘC TÌNH CŨ ĐÂU EM
NÊN XIN EM ĐỪNG HOÀI NGHI, GIẬN DỖI
ĐỪNG VỘI GHEN KHI TÌNH...
hiện tại ngọt ngào anh vội vã rời xa
giữa ngã ba anh chẳng biết đâu là :
đâu quá khứ...
COI TƯỚNG TAY
Coi dăm ba bàn tay
Nói tầm bậy tầm bạ…...
Người ta hỏi anh cúi đầu không nói.
Lần đầu tiên em bước đi rất vội.
Nơi nhà máy đông đúc, ồn...
Một bờ vai…không phải là chiếc gối
Không mềm mại, êm ái ,không dễ đổi thay.
Chẳng tìm thấy đâu, nếu ta quá vội
Hay thờ ơ, hờ...
Nói làm chi anh
Những lời như thế
Em chẳng tin đâu
Xin anh đừng kể
Về những chuyện hài hước
Về những ước mơ của anh...
Có phải em không ? Dáng em hiền
Một chiều thu, lá đổ triền miên
Ta bước như say về phía ấy
Nơi trần gian thế...
Đừng vội đi anh nhé
Anh đã hứa rồi mà
Sẽ đợi em, đợi mãi
Dù tháng năm phô pha
Đừng vội gieo xót xa
Lời hứa ấy...
Thơ neo mình thành dòng mong manh
Thơ chở những nhớ nhung về anh
day dứt
Từng ngày trôi đi vùn vụt
Áng mây...
Xa rồi tôi vẫn nhớ
Nhớ lúc anh nhặt lá me bay trên mái tóc thề
Nhớ những lúc nghe giọng anh say mê
Lâng lâng,...
Bầu trời thì màu xanh
Công viên xanh màu lá
Có ai đi qua
khiến lòng ta thật lạ
Nóng bức thị thành
vẫn xanh...
Bên..nớ biết có tình ?
Tháng ngày cứ lần lựa
Đợi chờ mà làm chi ?
Sao không mượn cánh gió
Thả một chiếc khăn...
Cuộc đời tựa như những đường cong.
Em đi một đường, còn anh đi một nẻo
Những khúc quanh, tròn xoay, hay..vặn vẹo
Bất chợt...
"Tím tựa chiều sang, tím ngỡ ngàng
tím vào sâu thẳm, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, dòng lưu bút...
Tụng rất thầm, kinh tiễn ngày đi
Dăm chiếc lá dùng dằng không nỡ
Buông trôi đời xuống mặt sóng kia...