Dù người xung quanh khuyên cô gái nên bình tĩnh, nhưng thực lòng mà nói thì nếu rơi vào trường hợp này chẳng ai bình tĩnh nổi. Phụ nữ không sợ hy sinh, không sợ thiệt thòi trong tình cảm, chỉ sợ gặp kẻ phản bội như thế này.
Trong tình yêu, phái nữ thường là những người dễ đặt hết trái tim mình cho đối phương. Cũng bởi vậy, họ suy nghĩ nhiều, hay lo lắng, thiếu cảm giác an toàn và dễ suy sụp khi xảy ra chuyện không như ý. Cô gái sau đây đã yêu và tin tưởng bạn trai của mình suốt nhiều năm. Đến giờ cô mới vỡ lẽ, hóa ra người ấy không thật lòng và chung thủy như những gì cô vẫn nghĩ.
Theo đó, một cô gái vào tiệm tóc và phát hiện bạn trai mấy năm đang đưa người yêu đến tân trang, mặc đồ cô dâu. Người yêu mới vô cùng trẻ trung, xinh xắn. Nhìn cảnh này, cô gái suy sụp, nước mắt rơi lã chã. Cô lấy hết sức để hỏi người yêu: “Tại sao anh lừa dối tôi? Yêu nhau bao nhiêu năm như thế, anh nói tôi về dưới quê để anh đám cưới, cưới tôi?”. Nhiều người xung quanh can ngăn vì đây là tiệm làm tóc, họ không muốn ầm ĩ. Còn trước câu hỏi của bạn gái, anh chàng kia không trả lời được
Cô gái tiếp tục hỏi rằng, mới về quê chỉ có mấy tháng mà anh chàng đã cưới vợ. Trong khi đó, anh chàng cứ giục cô đi về.
Khi bạn đi chung khuyên cô gái nên về nhà vì anh ta đã cưới vợ rồi, giờ có làm ầm ĩ cũng chẳng được gì. Thế nhưng cô gái vẫn chưa nói hết nỗi lòng của mình nên không rời khỏi tiệm. Vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương với nhau, sao lại đối xử như thế?
Sau cùng, cô tiết lộ mình đã có bầu, là con của chàng trai đó. Điều này khiến ai cũng bất ngờ. Cô gái mặc đồ cô dâu cũng ngỡ ngàng không biết nói gì hơn.
Ngay khi sự việc đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận chia sẻ. Đa số các ý kiến cho rằng hai cô gái nên tránh xa người đàn ông bội bạc kia đi. Dù ngày cưới cận kề cũng nên cho mình cơ hội để nghĩ lại chứ đừng gắn bó với anh ta. Biết rõ anh ta không tốt, đùa giỡn trên tình cảm của phụ nữ thì lấy về chỉ khổ thân mình thôi.
Dù cũng có những ý kiến nghi ngờ rằng đây chỉ là một clip dàn dựng để câu view. Nhưng trên thực tế đã có không ít trường hợp tương tự. Các cô gái tự dưng mất người yêu hoặc trở thành kẻ thứ 3 mà chẳng biết nguyên do vì đâu. Chân thành trong tình yêu nhưng không nhận được chân tình khiến các nàng đau khổ, dằn vặt bản thân và thù ghét người phản bội. Cũng chính vì vậy, các cô gái ngày nay trở nên dè dặt, dễ rơi vào tình trạng kiểm soát, chiếm hữu người yêu cũng vì sự an toàn cho chính bản thân mình.
Tình yêu là thứ vừa mong manh, khó nắm giữ nhưng ai cũng muốn yêu và được yêu. Chúng đủ sức mạnh làm người ta thay đổi cả cuộc đời, cũng đủ để người ta hy sinh tất cả để có được. Để rồi qua vài lần thất bại, người ta dần trở nên lý trí hơn và không còn xem tình yêu là thứ hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời. Hai cô gái trong chuyện này sẽ rất lâu mới quên được cú sốc tình cảm này. Còn anh chàng kia chắc hẳn sẽ tìm được tình mới rất nhanh chứ không có chuyện anh ta sẽ hối hận với những gì mình đã gây ra.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1