Hê lô cục cưng bé nhỏ!
Nhớ ngày đầu mẹ mang bầu bé, cảm xúc nó thật là một " mớ" hỗn độn mà đến bây giờ mẹ vẫn còn bồi hồi khi nghĩ lại cảm xúc lúc đó của mình. Con biết không? khi có con là khi mẹ còn quá trẻ, mới ngoài 20 tuổi, mẹ còn bao dự định, bao kế hoạch phải thực hiện mà bất ngờ con đến bên mẹ. Đó là sự vui mừng, xen lẫn sự lo lắng và cả sự bất an khi mẹ còn quá trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm mà con đến không trong kế hoach của bố mẹ vạch ra. Nhưng sau một vài ngày trấn tĩnh suy nghĩ về con, mẹ thấy con đến như một cái duyên bên bố mẹ vậy đó, cảm giác thật là tuyệt vời, con đến nó là một điều thiêng liêng đối với mẹ. mọi dự định mẹ vẫn có thể thực hiện được vì luôn có bố con, có ông bà đồng hành và hỗ trợ hết mức. Mẹ được bố và ông bà chăm cho từng bữa ăn giấc ngủ, ai cũng quan tâm đến 2 mẹ con mình làm mẹ không còn bỡ ngỡ nữa, vì bên cạnh mẹ luôn có đồng mình là con Mỗi ngày bên con là những ngày hạnh phúc và đầy niềm vui đối với bố mẹ và gia đình mình. Chỉ cần con cứ khỏe mạnh, mau lớn và thật ngoan nha. Dù thế nào cả gia đình mình vẫn luôn đồng hành và ở bên con


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1