Mặc bạn gái lo lắng, khóc lóc trong những ngày đầu năm mới, anh bạn trai vẫn im lặng...
Những câu chuyện về các cô gái bị người yêu "quất ngựa truy phong" không còn hiếm, và mỗi khi được chia sẻ trên mạng xã hội sẽ nhận về sự cảm thông từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cư dân mạng cũng cho rằng không nên chỉ đổ lỗi cho các chàng trai, bởi khi cả hai đã trưởng thành thì đều phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Như câu chuyện của cô gái trẻ dưới đây:
"Chào mọi người, cho phép em dùng acc clone vì em ngại có người quen trong nhóm.
Em và bạn trai 25 tuổi, cùng quê Khánh Hòa, tụi em lên Sài Gòn làm công nhân giày được hơn 3 năm. Tết năm nay vì tài chính eo hẹp nên tụi em không về quê mà ở lại làm thêm đồng nào hay đồng đó. Tụi em chưa cưới nhưng sống chung với nhau kể từ khi rời quê đến giờ, và cũng xác định luôn là cỡ 29-30 tuổi mới tính chuyện cưới xin.
Không biết xui rủi sao mà từ 23 Tết đến giờ em cứ thấy người lạ lạ, hay chóng mặt buồn nôn nhưng đinh ninh chắc do ăn uống không tiêu. Tới sáng hôm nay em mua que về thử thì thấy 2 vạch. Sáng mùng 1 Tết mà tay chân bủn rủn luôn.
Em gọi ngay cho người yêu báo tin, nghĩ dù hai đứa còn khó khăn, chưa nghĩ đến chuyện có con nhưng giờ lỡ vậy rồi thì chấp nhận thôi. Giờ nhiều cặp muốn có con mà còn không được. Vậy mà nghe điện thoại xong anh chỉ im lặng, rồi bảo để suy nghĩ thêm, sau đó tắt máy. Cả đêm anh cũng chẳng về, gọi điện nhắn tin không thấy trả lời. Em lo quá, em sợ anh bắt em bỏ...
Tết nhất mà thực sự giờ em rối lắm các chị ạ, cho em xin lời khuyên với ạ!
Nhiều cư dân mạng cho rằng, cô gái hãy ngưng đổ lỗi, quyết liệt giữ lại con mình mà không cần bạn trai chịu trách nhiệm:
Ngay sau khi tâm sự của cô gái trẻ được đăng tải, bên cạnh những lời an ủi, động viên từ cộng đồng mạng thì cô gái cũng nhận không ít ý kiến cho rằng, đừng cố đỗ lỗi cho ai cả vì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Giờ là lúc cần bình tĩnh, suy xét lại mọi chuyện dể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
- "Tết nhất đừng suy nghĩ dại dột. Bạn trai kia đã bạc bẽo thế rồi em còn trông mong làm gì nữa, cố gắng vui vẻ, lạc quan để con sinh ra được khỏe mạnh nhất nhé!"
- "Bạn trai thì yếu đuối, không có trách nhiệm nhưng bạn nữ cũng đừng có yếu đuối như vậy! Con là con của bạn, đang nằm trong bụng bạn cơ mà?"
- "Bình tĩnh em gái, có thể bạn trai em chỉ sốc tạm thời nên cần yên tĩnh vài ngày. Cố đợi thêm vài hôm nữa xem anh ta tính sao nhưng nhất quyết giữ con nhé!"
- "Hai bạn đã trưởng thành hết rồi, không ai có thể sống hộ cuộc sống của mình. Đủ lớn để biết chuyện gì là đúng là sai, là nên hay không nên rồi nên đừng chỉ đỗ lỗi một phía. Tự mình giải quyết chuyện của mình thôi".
Mùng 1 Tết phát hiện mình có bầu, nàng công nhân trẻ "rối trí" vì bạn trai im lìm tránh mặt (Ảnh minh họa: vietnamnet, pinterest)
Thật không dễ để phân giải ai đúng - sai chỉ qua vài dòng tâm sự được đưa lên mạng. Nên tôi chỉ biết chia sẻ thế này, những thăng hoa thể xác chưa bao giờ là minh chứng tuyệt đối cho tình yêu để người trẻ coi là chiếc đai bảo vệ trong một mối quan hệ.
Sau những giây phút thăng hoa là cuộc sống thật, trách nhiệm, áp lực, tiền bạc, lạnh lùng, thực tế... bởi khi cả hai đã trưởng thành thì đều phải chịu trách nhiệm trước những hành động của mình. Không rõ sau những dòng tâm sự trên thì anh bạn trai trong câu chuyện có hành động hay quyết định thế nào với cô gái, chỉ mong cả hai có thể bình tình ngồi lại với nhau để cùng giải quyết, đó là văn minh, sòng phẳng với chính mình, với đối phương, với tương lai và đặc biệt là với đứa con yêu thương đang mang trong bụng.
Nguồn bài viết: H.A/ Group: Yêu Đương Có Gì Vui


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1