Thương nhau thì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Còn đã không thương thì kiểu gì cũng chê trách bắt bẻ cho được.

Tình yêu đôi lứa vốn dĩ rất mong manh, khó kiếm nhưng dễ tan. Cũng chính vì vậy mà trước khi bước vào tình yêu, các cô gái nên có cho mình công việc, cuộc sống riêng, biết yêu thương bản thân, tôn trọng chính mình và bớt mộng mơ. Làm điều này để chi? Để khi yêu nhau, đối phương có đột ngột chấm dứt tình cảm thì ít nhất bạn chỉ có thể khóc cho đúng với tâm trạng mới chia tay chứ không phải thất vọng, đau đớn khi đánh mất tất cả.

Cô gái này mới quen bạn trai 2 tháng đã gấp gáp dọn về sống chung. Bên đàng trai cũng chẳng có phản ứng gì, cô nàng càng tưởng mọi chuyện ấm êm nên chủ quan. Mới tháng trước cô thất nghiệp, trong người không còn xu dính túi nên hoàn toàn dựa dẫm vào bạn trai.

Vào ngày Tết Thanh Minh, mẹ bạn trai yêu cầu cô nàng dậy sớm chuẩn bị cùng gia đình đi tảo mộ. Tuy nhiên cô nàng không muốn đi, một mực từ chối nên mẹ bạn trai rất tức giận. Bà mắng cô gái: “Cô là con gái nhưng không biết kính trọng người lớn tuổi, không được gia đình dạy dỗ”. Không chỉ vậy, bà ép con trai phải chia tay gấp. Sự việc xảy đến quá nhanh, cô gái đâu ngờ chỉ vì mình từ chối đi tảo mộ mà tình hình lại căng thẳng đến thế.

Điều quan trọng là, bạn trai cũng nghe lời mẹ và đuổi cô ra khỏi nhà. Tự dưng đang chăn ấm nệm êm nay bị đuổi đi, cô gái bắt đầu nhận thấy lo sợ. Cô suy sụp tinh thần, trong đầu thật sự không biết sẽ đi đâu về đâu khi trong túi không có tiền. Cô năn nỉ bạn trai cho vay 20.000 NDT (khoảng 70 triệu đồng) để ở khách sạn trong thời gian tìm căn hộ khác nhưng anh ta phũ phàng từ chối. Sự việc ngay khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận không ít lời bàn tán từ mọi người.

hình ảnh

Ảnh minh họa, viralcham, kknews

Có nhiều ý kiến phê phán cô gái rằng mới quen 2 tháng đã dọn về sống chung là có phần dễ dãi, nhà trai đánh giá và xem thường. Nhưng điểm cốt lõi là, cô nàng không biết tính toán sâu xa, để bản thân rơi vào thế bị động và phụ thuộc nên tự làm khổ mình. 

- Bạn không đề cập đến gia đình của bạn, lẽ nào bạn không có người thân để vay mượn và không có nhà để về sao?

- Sai lầm của bạn là làm mất lòng mẹ bạn trai, bây giờ chỉ có thể trách bạn dại khờ.

- Giới trẻ bây giờ sống thoáng quá, mới hẹn hò 2 tháng đã dọn về sống chung.

Trong đó có một bình luận mà tôi thấy khá tâm đắc, hy vọng cô nàng nữ chính trong câu chuyện trên có thể đọc được: "Nói đi cũng phải nói lại, ở cùng nhà với nhau thì cũng thân thiết lắm rồi. Vậy mà có ngày lễ bố mẹ chồng tương lai rủ đi tảo mộ cũng lười không đi là không hay cho lắm. Những dịp sum họp gia đình như vậy họ còn nghĩ đến mình, gọi mình đi cùng thì dù có vất vả chút cũng đáng mà. Đang thất nghiệp ở nhà thì cũng dư dả thời gian chứ đâu bận tối mắt tối mũi không có mặt được. Khi nào mình bị lợi dụng, bị coi thường, bắt làm quá nhiều thứ thì lúc ấy hẵng khó chịu".

Bỏ qua chi tiết sống cùng bạn trai thì phụ nữ phải có việc làm, phải kiếm được tiền và có cuộc sống riêng. Cứ nghĩ yêu nhau là đủ, là mỗi ngày em ở nhà nấu cơm, chiều về 2 đứa cùng ăn cùng ngủ, cuối tuần đi dạo hay sao? Cảnh này chỉ có trong ngôn tình, hoặc có ngoài đời thực thì 2 người phải cùng có tiền mới sống thanh thản được. Con gái bớt mơ mộng, thực tế chút xíu thì đỡ làm khó bản thân biết bao nhiêu.

Dù chưa biết thực hư câu chuyện như thế nào, còn gì khúc mắc mà khiến mẹ bạn trai giận dữ đuổi cô nàng ra khỏi nhà hay không, nhưng nếu chỉ vì cô nàng không đi tảo mộ mà bắt cả 2 chia tay thì mẹ của bạn trai cũng không đúng. Tuổi trẻ có ứng xử chưa khéo thì cần người lớn dạy dỗ nhắc nhở, chứ đùng đùng nổi giận rồi chia cắt cả hai là sai rồi. 

Anh bạn trai kia cũng vì nghe lời mẹ mà bỏ đi cô gái mình yêu thì tốt nhất là cô nàng nên ăn mừng chứ đừng buồn bã nhé. Đàn ông con trai không bảo vệ được tình yêu, không có chính kiến thì có lấy cũng khổ đời, phát hiện sớm chia tay sớm cho nhẹ nhàng.