Đọc bức tâm thư dài của mẹ chồng Nghệ An gửi dâu dưới đây mới thấy, chẳng phải mẹ chồng nào cũng đáng sợ. Đôi khi, sự quan tâm và thấu hiểu của họ lại giúp cho mối quan hệ giữa con trai và con dâu trở nên bền chặt hơn.

hình ảnhẢnh: Infonet

Ngày lên xe hoa về nhà chồng, chắc hẳn nhiều chị em sẽ khó tránh những cảm xúc lo lắng, bất an nhỉ? Đặc biệt là với các nàng dâu lấy chồng xa quê, bên cạnh những nỗi lo trong ngày trọng đại thì có nhiều chị em sợ lấy chồng vì "ngán" phải đối mặt với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Vì từ xưa đến nay, người ta luôn cho rằng đó là một mối quan hệ khá đáng sợ, hai bên khó hòa hợp được với nhau. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hạnh phúc khi gặp được mẹ chồng thoải mái như mong muốn.

Như câu chuyện của nàng dâu Nhật Trang (Đà Nẵng) và mẹ chồng Lê Thu Hà (Nghệ An) đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng những ngày qua, tôi thấy trang Infonet cũng có chia sẻ lại, đọc rất xúc động. Đó là trước thời khắc chị Trang theo chồng về dinh, bên cạnh sự quan tâm, yêu thương chân thành của 2 bên gia đình dành cho, chị còn may mắn khi được mẹ chồng viết hẳn một tâm thư dài nhắn nhủ chị cách để được mọi người yêu thương, cách xây dựng cuộc sống, bí quyết giữ lửa cho hạnh phúc gia đình... và rộng hơn là cách kết nối để tình thông gia thêm bền chặt.

Nguyên văn những dòng tâm tình của mẹ chồng Nghệ An gửi dâu:

Mẹ chồng Nghệ An 'vẽ đường' cho con dâu tìm đồng minh trước thời khắc lên xe hoa về nhà chồng

Mẹ chồng Nghệ An 'vẽ đường' cho con dâu tìm đồng minh trước thời khắc lên xe hoa về nhà chồng(Ảnh: Infonet)

Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ những người mẹ chồng như trên đây. Do bà cũng đã từng làm vợ, làm dâu nên rất thấu hiểu cho nàng dâu mới của mình. Điều đáng trân trọng là bà chủ động chia sẻ nó với dâu để sau này tổ ấm của các con được viên mãn. Đây là điều không phải ai cũng làm được đâu nhé! Tôi từng đọc, thậm chí từng chứng kiến rất nhiều những vụ việc không vui xoay quanh chuyện mẹ chồng nàng dâu rồi. Mẹ chồng muốn tỏ ra uy quyền nên xét nét với con dâu từng tí, hoặc đôi khi có thương dâu nhưng không chịu nói ra để rồi vô tình mẹ con xa cách, thậm chí phát sinh hiểu lầm, bất đồng không đáng có, nhiều lắm luôn mọi người ạ!

Tôi cũng phải công nhận rằng, những "bí quyết" trên đây với một nàng dâu trẻ như chị Hà sẽ là vô cùng quý giá. Tôi còn rất ấn tượng với bức tâm thư này vì bên cạnh những bí quyết giúp giữ lửa cho hạnh phúc gia đình, bà cũng không quên "dặn" dâu phải biết lo cho bản thân. Đừng vì quá vun vén cho chồng con mà quên mất bản thân mình.

Cũng bàn luận thêm về những dòng cuối trong bức tâm thư, hẳn mọi người cũng sẽ rất chú ý cách mẹ chồng khuyên dâu nên biết dung hoà, chia sẻ và dành thời gian cho bố mẹ ruột. Một suy nghĩ rất hiện đại, mọi người nhỉ? Vì hiện tại, dù cuộc sống đã trở nên tân tiến rất nhiều nhưng thực chất vẫn có nhiều gia đình mang nặng tư tưởng “con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, gánh cả giang san nhà chồng”. 

Bàn sơ sơ cũng đã thấy nhiều chi tiết rất tâm lý, rất nhân văn, chắc phải đánh "5 sao chất lượng" cho mẹ chồng này mất thôi! Suy cho cùng, mẹ chồng tốt là người luôn biết cảm thông và đặt mình vào vị trí của nàng dâu mà suy nghĩ vì họ cũng từng là nàng dâu, từng trải qua cảm giác làm con dâu thế nào nên muốn cảm thông, che chở cho người kết hôn với con trai mình về sau. Hi vọng rằng, những cô gái đang, sắp và sẽ bước vào đời sống hôn nhân cũng may mắn gặp được mẹ chồng tuyệt vời và có một cuộc hôn nhân êm ả, hạnh phúc thật nhiều.