Chuyện tình giữa người đàn ông Nhật và mẹ đơn thân Việt có 2 con nhỏ nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và truyền đi thông điệp tích cực về tình yêu xuyên biên giới, vượt qua những định kiến.
VNE mới đây có đăng câu chuyện của chị Tuyên và anh Suzuki Fumiaki (47 tuổi, người Nhật). Anh Suzuki là chuyên gia kỹ thuật của một nhà máy may tại Bình Thuận, còn chị Tuyên là phiên dịch. "Lần đầu gặp cô ấy, tôi ấn tượng với chiếc váy đầy chất nữ tính nổi bật trong một môi trường toàn quần áo công nhân", người đàn ông Nhật chia sẻ.
(Ảnh VNE)
Khi mới nhận công tác ở Việt Nam, anh Suzuki có chị Tuyên làm phiên dịch. Tuy cảm mến cô gái Việt nhưng anh người Nhật tỏ ra nghiêm khắc, chỉn chu trong công việc. "Anh đòi hỏi mọi việc phải chính xác tuyệt đối đến mức khó thở. Tôi gửi hàng vào TP HCM đúng hôm trong đó ngập nên đến muộn. Anh bảo tôi phải dự tính trong đầu những thứ đó để gửi sớm đi. Trong khi thời tiết thì ai mà dự chính xác được", chị Tuyên kể.
Tuy nhiên, làm việc lâu dài với anh Suzuki khiến chị Tuyên nhận ra người đàn ông này có trái tim ấm áp, luôn quan tâm và tìm cách giúp đỡ những công nhân khó khăn. Anh cũng thường xuyên chỉ bảo cho chị Tuyên những kiến thức về ngành may mặc.
(Ảnh VNE)
Dù tình cảm dành cho cô gái Việt mỗi ngày một lớn nhưng anh Suzuki thường chối mỗi khi có ai hỏi có phải thích Tuyên hay không. "Tôi không muốn yêu phụ nữ đơn thân. Cô có hai con sao tôi nuôi nổi", anh thường nói với các đồng nghiệp.
Trong khi chị Tuyên là mẹ đơn thân của 2 con nhỏ thì anh Suzuki vẫn còn là “trai tân”. Nhớ lại thời điểm đó, anh người Nhật cho biết bản thân đã “đấu tranh” rất mệt mỏi, không biết nên nghe theo lý trí hay chọn con tim.
Một lần nọ, anh Suzuki đến nhà chị Tuyên chơi vì hôm ấy là sinh nhật con trai út của chị. Hôm sau, anh đã bộc bạch nỗi lòng của mình đến cô gái Việt: "Tôi thích cô lắm, mà lấy nhau, làm sao tôi nuôi được hai đứa con của cô đây?".
Về phía chị Tuyên, khi nghe anh Suzuki tỏ tình thì chị đã từ chối. Tổn thương từ cuộc hôn nhân trước vẫn chưa khiến chị nguôi ngoai và thậm chí chị không còn thiết tha nghĩ đến chuyện yêu thêm lần nữa hoặc kết hôn.
"Tôi già, lại có hai con, làm sao chúng ta có thể thành một đôi", chị Tuyên nói thẳng khi thấy anh Suzuki có ý muốn tiến đến với mình.
Tuy vậy, anh Suzuki lại nhẹ nhàng đáp: “Điều đó chỉ chứng minh một điều em đã rất vất vả để có được hai thiên thần".
Câu nói này đã khiến chị Tuyên thay đổi suy nghĩ, cho bản thân thêm cơ hội yêu thêm lần nữa dù trái tim từng tổn thương rất nhiều. Anh Suzuki không quan tâm đến quá khứ từng đổ vỡ của chị, thậm chí còn trân trọng, yêu thương 2 con của chị. Điều này chính là “điểm cộng” rất lớn đối với một người mẹ đơn thân, bởi dù có đi thêm bước nữa thì họ vẫn đặt con lên hàng đầu, muốn con có được một người bố tử tế.
(Ảnh VNE)
Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười lần nữa với người phụ nữ này nhưng không lâu sau chị rơi vào cảnh tiêu tan gia sản vì mẹ bị u não và bà bị lừa một khoản nợ lớn. Vừa chăm cha mẹ già, chị Tuyên phải đưa 2 con ra thuê trọ. Mỗi ngày, chủ nợ lại tìm đến gây áp lực. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai của mẹ đơn thân khiến chị phải làm thêm nhiều việc như buôn bán online để có thu nhập trả nợ, nuôi con.
Trong giai đoạn vô cùng ngặt nghèo này, chị Tuyên có được Suzuki ở cạnh bên để động viên tinh thần. Anh đến giúp chị trông 2 con để chị đi làm, rồi anh mua đồ ăn để kín tủ lạnh cho chị. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn, chị Tuyên lại cảm thấy áy náy, muốn chia tay anh Suzuki vì không muốn liên lụy đến anh.
Sau 3 năm yêu nhau, chị tìm cách lảng tránh và rời xa Suzuki. Người đàn ông Nhật cũng chuyển công tác và sau là trở về nước. Mối quan hệ giữa hai người tưởng chừng đứt gánh thì chị Tuyên bất ngờ mang thai. Lúc này, cặp đôi đăng ký kết hôn và không còn lý do gì để xa nhau.
Năm 2019, anh Suzuki đưa cô vợ Việt và 3 con sang Nhật sinh sống sau khi mẹ chị Tuyên mất. Lúc đầu, mẹ 3 con cảm thấy lo lắng vì sợ mẹ chồng khó chấp nhận chuyện chị từng đổ vỡ và có 2 con riêng. Tuy nhiên, mọi thứ lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của chị vì mẹ của anh Suzuki rất cởi mở khi đón nhận nàng dâu Việt.
"Con không được có tư tưởng hai bé đầu là con riêng, không được để chồng có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào với bọn trẻ, không được để chúng tổn thương. Ba mẹ đã nói rất rõ với Suzuki, nó lấy con thì phải coi hai đứa như con ruột. Khó khăn gì hãy cứ gọi cho mẹ", mẹ chồng dặn riêng với chị Tuyên.
Quả thật anh Suzuki đã đối đãi với 2 con riêng của chị Tuyên chẳng khác nào con ruột. Anh chọn cho các con những bộ đồ đẹp nhất, đắt tiền vì không muốn các con cảm thấy bị thua thiệt. Sau những tổn thương, mất mát trong quá khứ, giờ đây cô vợ Việt cảm thấy mình như được đền bù bằng một anh chồng tử tế, sống có trách nhiệm với vợ con.
"Anh như nàng Tấm, cứ vợ con đi chơi về là nhà cửa, cơm nước tinh tươm. Chồng là sự bù đắp cho những bất hạnh tôi từng trải qua trong đời", chị Tuyên bộc bạch trên VNE.
Khi câu chuyện của chị Tuyên và anh Suzuki được đăng tải, nhiều cư dân mạng ví von đây chẳng khác nào câu chuyện cổ tích với kết thúc thật tốt đẹp, viên mãn. Người phụ nữ sau đổ vỡ đã mạnh mẽ nuôi con và duyên phận đưa đẩy gặp anh “trai tân” người Nhật rất thương vợ con. Anh Suzuki đã đến với chị Tuyên khi chị đang mang đầy những tổn thương, mất mát, khó khăn nhưng anh đã không rời bỏ chị, mà kiên trì với tình cảm của mình. Đó là người đàn ông đáng để chọn làm chồng và làm cha của những đứa con.
Mong rằng hạnh phúc của chị Tuyên và anh Suzuki sẽ mãi bền lâu vì họ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, tổn thương để đến với nhau. Câu chuyện cũng sẽ truyền cảm hứng tích cực đến nhiều mẹ đơn thân rằng hạnh phúc rồi sẽ mỉm cười và sẽ có một người xứng đáng để bạn được yêu thương thêm lần nữa.

