Sống trong ngôi nhà không êm ấm, đôi khi con trẻ sợ hãi phải đi tìm nơi lẩn tránh sự giận dữ của cha mẹ, thật sự quá đáng thương.
Mọi người hay nói cha mẹ cãi nhau trước mặt con cái là không nên, có gì thì vào phòng đóng cửa bảo nhau. Nhưng điều mà em nhìn thấy là rất nhiều nhà cha mẹ cãi nhau mỗi ngày chan chát trước mặt các con, người phải trốn đi nơi khác, tìm chỗ bình yên là những đứa trẻ nhỏ.
Ảnh: QQ
Nói đâu xa xôi, hôm trước em sang nhà chị họ chứng kiến luôn chuyện không hay. Hôm đó anh rể đi làm về muộn, chị họ cằn nhằn, nói qua nói lại thế nào cãi nhau luôn. Mà cãi nhau ngay trong bữa cơm tối, có mặt 2 đứa con nhỏ luôn mới sợ. Em thì thót tim vì chén đũa loảng xoảng, 2 đứa nhỏ chưa kịp ăn hết chén cơm đã kiếm đường lui, bỏ chén chạy lấy người.
Em ra hiên nhà thì thấy con trai lớn của chị đang ngồi ngó ra đường, em nói cha mẹ con làm dì hú hồn, tự dưng to tiếng rồi chén đũa lung tung lên. Thằng bé bảo không sao đâu dì, con quen rồi, nhìn nó bình tĩnh như không tự nhiên em thấy đau lòng quá. Một đứa nhỏ 12 tuổi mà kêu quen chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau thì không ổn chút nào.
Sau đó em về nhà, tầm 2 tiếng sau, trời chập tối thì thấy chị họ em hớt hải gọi điện thoại hỏi em có thấy con bé nhỏ đâu không. Em bảo từ lúc con bé xuống mâm cơm là không thấy nữa, hỏi chị tìm hết nhà chưa thì chị bảo tìm rồi, chả thấy ở phòng nào cả.
Em cũng lo, thế là cả nhà kéo nhau đi tìm, chạy quanh xóm, qua mấy nhà bạn con bé hỏi cũng không thấy. Lúc sau con trai chị đi chơi ở nhà bạn nó về, hỏi có thấy em không thì nó bảo “mẹ lên bàn học mà tìm, con bé hay chui vào đó trốn mỗi lần cha mẹ cãi nhau”.
Ảnh: twoeggz
Chị em chạy toáng lên phòng, đến góc bàn học thì thấy con bé ngồi im trong đó, hỏi sao mẹ gọi không lên tiếng thì con bé khóc, sợ mẹ la nên cứ trốn thôi. Nghe mà xót xa quá, các cụ ở nhà hay chuyện thì cũng kêu 2 anh chị ra dạy một trận, từ đó đến giờ nghe nói cũng bớt cãi nhau.
Thật sự thì việc cãi nhau trước mặt con cái thì nhiều nhà có lắm, nhiều người mẹ còn kêu gọi sự bênh vực, giúp đỡ từ con cái. Nhiều đứa trẻ thì ám ảnh mãi cảnh cha mẹ cãi nhau cho đến lớn. Từ sợ hãi, khóc, con sẽ chuyển dần thành những trạng thái tâm lý tổn thương sâu sắc hơn. Tận cùng chính là sự im lặng và bình tĩnh của con, là biểu hiện của chai lỳ cảm xúc.
4 mức độ sợ hãi của trẻ khi cha mẹ cãi nhau
1. Sợ hãi và khóc
Khi cha mẹ cãi nhau, to tiếng, hành động tức giận, thậm chí là đập phá đồ đạc sẽ khiến đứa trẻ sợ hãi, khóc. Đây cũng là mức độ đầu tiên và nhẹ nhất vì lúc này đứa trẻ vẫn bộc lộ được cảm xúc của mình.
2. Tìm nơi trốn
Cấp độ thứ 2 là giống như cháu gái trốn dưới gầm bàn, lúc này con sợ hãi tột độ, muốn tìm nơi bình yên để lẩn trốn trận xung đột của cha mẹ.
Ảnh: twoeggz
3. Cố gắng làm cha mẹ vui lòng
Cấp độ thứ 3 là con tự nhiên sẽ có những hành vi bất thường, nhất cử nhất động đều tuyệt đối cẩn thận vì sợ cha mẹ tức giận, đó là do con đã rất sợ hãi trước sự nóng giận của cha mẹ khi cãi nhau. Một trường hợp khác là con cảm thấy vì con mà cha mẹ mới cãi nhau, do đó cố gắn lấy lòng cha mẹ, làm dịu mối quan hệ gia đình.
4. Vô cùng bình tĩnh, xem như chuyện thường
Khi trái tim của một đứa trẻ đầy lỗ hổng và nó không có khả năng tự sửa chữa, không còn hy vọng và chai lỳ cảm xúc trước những lần cãi vã của cha mẹ, đứa trẻ trở nên bình tĩnh, xem như không có chuyện gì xảy ra. Thực tế, lòng con đã tổn thương đến mức không thể chữa lành.
Thậm chí có những đứa trẻ còn khuyên cha mẹ ly hôn, không khóc không phản ứng khi cha mẹ nói rằng sắp chia tay. Trên thực tế, không phải đứa trẻ bình tĩnh, cũng không phải con không cảm thấy gì mà tất cả những nỗi đau, sợ hãi của con đều đã kìm nén trong lòng, không dám bộc lộ ra bên ngoài. Đây chính là cấp độ nghiêm trọng nhất.
Cha mẹ nên cố gắng không cãi nhau trước mặt con cái, trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi, lo lắng và cảm giác không an toàn. Chỉ những gia đình yêu thương mới có thể mang lại cho con cái cảm giác an toàn, dù muốn hay không, cũng hãy cho con được lớn lên trong êm ấm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1