Vụ việc bảo vệ chốt phong tỏa từ chối nhận quà hỗ trợ của một nhóm mạnh thường quân gây xôn xao trên mạng xã hội (MXH). Thực hư câu chuyện đã được 2 phía lên tiếng để mang lại cái nhìn khách quan.
Những ngày này, người dân ở TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên hạn chế tối đa việc ra ngoài nếu không có chuyện cần thiết. Bên cạnh đó, nhiều khu vực cũng bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến các ca nhiễm. Ấm lòng giữa lúc khó khăn là nhiều nhóm thiện nguyện đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm hoặc biếu chút tiền đến những hoàn cảnh khó khăn hoặc khu vực xóm nghèo đang bị phong tỏa.
Tuy nhiên, câu chuyện thiện nguyện cũng gây nhiều tranh cãi đáng tiếc. Điển hình, mới đây một nhóm thiện nguyện đã cho biết bị bảo vệ ở chốt phong tỏa ở đường Trần Trọng Cung, quận 7 (TP.HCM) từ chối nhận hỗ trợ. Theo đoạn clip được anh H.V.V đăng tải lên MXH, một người đàn ông mặc áo cam vừa hất tay vừa nói: "Khu này không cần". Trong khi đó, nhóm phát quà đã lên tiếng trong clip: "Trời ơi chốt Trần Trọng Cung không có cần quà của tụi em hỗ trợ nha. Tụi em đồng hỗ trợ phường Tân Thuận Đông nhưng chú này không cần nha mọi người ơi".
Người đàn ông mặc áo cam lớn tiếng: "Khu này không cần" khi nhóm từ thiện đến phát quà. (Ảnh chụp màn hình)
Người mặc áo cam cho biết khu vực này không được dừng lại, còn người quay clip lại cho rằng mình đã nhiều lần đi vào đây và khẳng định đây không phải lần đầu tiên. Lúc này, một phụ nữ mặc áo đỏ đứng ra giảng hòa thì người đàn ông mặc áo cam mở cửa xe kêu: “Xuống đây”. Đáp lại, người quay clip cũng lớn tiếng hô hào: "Đó mọi người thấy không, hung dữ nè. Đó mọi người thấy chưa, xé áo em nè mọi người. Đường Trần Trọng Cung nè nha...".
Nhòm từ thiện phát quà cho người dân khó khăn lúc dịch. (Ảnh: FB H.V.V)
Theo thông tin trên Thanh Niên, tên thật của người quay clip là N.T.T. Anh cho biết vụ việc diễn ra vào chiều 16/7 vừa qua. Nhóm của anh đã chuẩn bị nhiều phần quà hỗ trợ bà con xóm nghèo và báo chủ trọ ra nhận thay. Khi nhóm đến nơi, lực lượng chức năng cho nhóm vào phát quà và được một người đàn ông (mặc áo cam xuất hiện trong đoạn clip) hỗ trợ đưa quà xuống.
Sau đó, nhóm cho biết sẽ có chủ trọ đến nhận thì người này lập tức đuổi nhóm đi và nói rằng không cần. Anh T. còn cho biết người đàn ông này động tay động chân, xé đồ bảo hộ của anh mặc dù anh đã lên xe ô tô. Sau vụ việc đáng tiếc, các chủ trọ cũng gọi điện xin lỗi anh T. và anh cho rằng đây không phải lỗi của họ. “Sau vụ hôm qua, tôi thật sự muốn ngưng công việc này luôn. Chúng tôi làm hết cái nhiệt huyết tuổi trẻ, bỏ tính mạng bản thân và gia đình để hỗ trợ bà con vì người ta cần mình ngay lúc này”.
(Ảnh: FB H.V.V)
Để có cái nhìn khách quan hơn về câu chuyện gây nhiều tranh cãi này, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 7 đã xác nhận trên báo Thanh Niên về người đàn ông mặc áo cam xuất hiện trong clip vốn là trưởng khu phố 1A, tên Đ.K.T.
Theo đó, chiều 16/7, chiếc xe 16 chỗ vào phát quà cho người dân ở đường Trần Trọng Cung và đậu tại làn đường xe lưu thông của chốt phong tỏa. Lúc này, ông T và lực lượng chức năng đang làm việc tại chốt yêu cầu chủ xe lùi lại, đậu vào lề đường.
Ông T. mời thanh niên trên xe xuống làm việc thì người này không chịu, liên tục nói những lời không hay. Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 7 cho biết đoạn clip được lan truyền trên mạng vốn không phản ánh đúng sự thật vì thanh niên trong nhóm thiện nguyện không chấp hành và muốn chuyển hàng vào chốt, chờ người ra nhận trong khi tổ công tác phòng chống dịch lại không chấp nhận vì sẽ dẫn đến tình trạng tụ tập đông người.
"Do bức xúc với thái độ của người thanh niên, ông T. vươn người lên định kéo thanh niên xuống xe trao đổi vô tình làm rách áo bảo hộ của thanh niên", vị đại diện thông tin và cho biết thêm, chốt trực đã đề nghị để tình nguyện viên trao tận tay mọi người.
Sau ồn ào này, phía phường cũng rút kinh nghiệm để tránh hiểu lầm, bức xúc không đáng có trong dư luận. Đồng thời, Ban Tuyên giáo quận ủy quận 7 cũng nhấn mạnh là rất trân trọng những phần quà hỗ trợ của mạnh thường quân. Tuy nhiên, giữa lúc dịch bệnh căng thẳng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K để hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.
Có lẽ, điều cần thiết trong giai đoạn này là lòng tử tế và sự bao dung, chấp nhận hạ bớt cái tôi của mỗi người để cùng chung tay chống dịch, hỗ trợ người khó khăn. Những ngày qua, có vài trường hợp hy hữu về sự cố đáng tiếc hay tranh cãi do hiểu lầm, đôi bên không ai nhường ai. Từ thiện, giúp người trong khi tình hình dịch bệnh căng thẳng là điều vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, của cho không bằng cách cho nên hy vọng những mạnh thường quân sẽ tử tế, giữ thái độ chuẩn mực để tránh làm tổn thương người đến nhận. Trong khi đó, những người được nhận hỗ trợ cũng cần văn minh, biết nói lời cảm ơn và trân trọng tấm lòng của người giúp mình.
Đôi khi, người cho “trời ơi” mà người nhận cũng “đất hỡi” nên gây ra những lùm xùm không mấy hay ho giữa thời điểm vốn dĩ mọi người cần yêu thương, tử tế với nhau nhiều hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1