“Lại về ngoại… sao cứ mở miệng là cô lại đòi về đó thế. Nếu thích thì cứ việc về sống hẳn với bố mẹ cô đi”.
Mỗi lần thấy vợ nhắc về ngoại, chồng em lại cau có, khó chịu mắng vợ như tạt nước vào mặt. Anh ấy sống ích kỷ, coi thường nhà ngoại nên tuy sống cách bố mẹ đẻ chưa đầy chục cây số mà vài ba tháng em mới được về. Nhiều khi bố mẹ ốm cũng chỉ gọi điện hỏi thăm vì cứ hễ bảo về, chồng lại khó chịu.
Anh ấy luôn giữ suy nghĩ đàn bà lấy chồng là hết phận sự với nhà ngoại, phần đời còn lại phải lo cho nhà chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Có lần bố đẻ ốm nằm viện, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần em về chăm ông mà chồng gọi điện thẳng cho mẹ vợ trách móc:
“Mẹ phải bảo nhà con đi. Chúng con ở riêng, cuối tuần được nghỉ lẽ ra cô ấy phải biết đường về nấu nướng, dọn dẹp nhà cho ông bà nội, đằng này tót về bên đó. Con không đồng ý như thế đâu”.
Sau lần ấy, mẹ đẻ cũng hạn chế không cho em về ngoại nhiều. Trước có đồ ăn ngon bà hay gọi em về lấy sau khi con rể nói thế, bà toàn gọi ship hoặc tiện ai qua thì nhờ chuyển hộ.
Mệt mỏi nhất là Tết, năm nào em cũng phải về nội từ 28 để dọn nhà, đi chợ, lo cỗ bàn tới tận mồng 4. Bố mẹ chồng hóa vàng xong mới được đưa con sang ngoại. Năm nay cũng thế, sáng mồng 4 về nhà đẻ, mồng 5 là về nhà mình chứ chồng em không bao giờ cho vợ ở lâu. Em nói thì anh ấy bảo ở lắm làm gì.
Hôm chủ nhật vừa rồi bố em ốm, anh trai gọi sang bảo về động viên ông. Nghe thế em vội vàng vâng dạ. Ai ngờ chồng ngồi bên khó chịu ra mặt. Đợi vợ tắt điện thoại, anh quát ngay:
“Cô giờ còn vượt quyền chồng nữa à. Làm gì cũng không cần hỏi qua ý kiến tôi thế nào. Tôi nói trước, mai cấm về bên đó, Tết đã cho ở nguyên 1 ngày rồi giờ còn đòi hỏi về gì nữa. Nhà cô cũng không biết điều, con gái đi lấy chồng rồi mà còn suốt ngày chèo kéo.
Nhất định anh ấy không để vợ con về ngoại thật. Em ấm ức nhưng nghĩ đầu năm vợ chồng to tiếng không hay, lại đành phải nhịn. Có điều cứ sống với người chồng vô tâm ích kỷ như thế, em thật sự mệt mỏi lắm. Giờ nhiều lúc em tính chuyện ly hôn để giải thoát bản thân nhưng lại nghĩ như thế thì ích kỷ với con quá. Ly hôn mình thì sướng nhưng các con sẽ khổ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1